1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nắm ý con gái khi nói chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chemicalx, 20/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chemicalx

    chemicalx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tựa đề topic này chắc cũng là điều mọi người quan tâm, e vốn gà, xưa nay nc với mấy đứa bạn bình thường thì chả để ý j ,thik j thì nói thôi, nhưng gặp đối tượng mình "say nắng" thì vô tình lại ... "uốn lưỡi quá nhìu trước khi nói" [:D] tức là cứ phân vân ko bít nên chuyển chủ đề thế nào, ko bít chuyện mình đang nói có đúng ý e nó ko hay e nó chỉ tiếp chuyện mình vì lịch sự [:D]
    Sẵn đây mong dc các anh, các chú chỉ cho mấy mẹo giao tiếp căn bản, lúc nói chuyện cũng như nhắn tin, làm sao bít ý khi nào nên nói, có biểu hiện j thể hiện là e nó đang chán... E ví dụ trường hợp như khi nhắn tin, mình hỏi j e nó cũng trả lời nhưng ko bao giờ e nó hỏi lại hoặc có ý khởi động đề tài khác thì có phải nó đang chán và chỉ trả lời mình vì lịch sự ?
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chán và có thể là thói quen của gái, luôn nhận chứ chẳng cho, đc nhiều thằng chăm bẳm nên thành cái thói đó :-"
    Còn biểu hiện gái nó đang chán thì nhắm mắt bác cũng biết [:D]
  3. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cái gì vận động cái đó phát triển.
    theo cách của e là cứ 1 lý thuyết 3 thực hành mà luyện tập thôi..
  4. chemicalx

    chemicalx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ý bạn này là năng luyện tập, tự rút ra kinh nghiệm à, chà chà, rốt cục thì phải đâm đầu vào thực hành nhìu mới mong thoát khỏi mớ lý thuyết lùng bùng :-*
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    K hẳn cứ học hỏi với luyện tập là thích nghi đc tất cả, đôi khi cần biết lọc cái gì phù hợp với mình, k hợp với mình để mà điều chỉnh, cố giữ chỉ tổ khó chịu với khổ ra đấy .
    Gái k hợp gu thì next, nó chả đưa lại gì cả, như vụ nt nhắn tọt ở trên, nt chỉ tổ đau não vì phải căng sức ra mà tìm đề tài, cơ bản chỉ là do 2 cô cậu k có điểm chung gì sấc .
  6. chemicalx

    chemicalx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác lắm lắm :)
    tụi bạn e nói 2/3 số tin nhắn cho gái thường có nội dung kiểu "e đang làm j đấy", "chúc e ngủ ngon" :)). Tụi nó kể nghe có hiệu quả lắm nhưng sao e thấy nc kiểu đó cứ nhạt nhạt sao ấy, ko bít con gái loại nào thì thích mấy tin nhắn kiểu "ngủ ngon" mỗi ngày nhỉ :D
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ;)) gái mẫu giáo bác ạ
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    lót dép ngồi hóng ca nhân vào học hỏi :(
  9. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin kiểu ấy mà có hiệu quả thì bó tay.Nói chung nguyên tắc là không dập khuôn với thằng nào bày cách cả,nt tự nhiên như nc bình thường,nếu nt mà bạn thể hiện đc mình như khi nc giao tiếp là hay nhất,như tôi nt còn hay hơn nc,gái nhà tôi bảo thà anh cứ nt cho em và đừng có nói gì hix hix,vì khi nc bên ngoài thời gian xử lý của bạn cần ngay tức thì và liên tục mà nt bạn lại có thời gian suy nghĩ và tổ hợp từ ngữ,chủ đề hợp lý nên mình phải biết tận dụng.Gái mà quái thì ta giả ngu,gái mà ngu thì phải gợi chuyện.Nếu nhạt quá thì tạo mâu thuẫn mà cãi nhau nhẹ nhàng,cãi căng lên rồi thì nhận thua mà xin lỗi,kiếm cớ mà rủ đi chơi.Phải làm sao thể hiện mình có cá tính một cách triệt để,đừng cố giả vờ mình hoàn hảo,hãy cứ thể hiện hết cả cái xấu của mình cũng đc,gái nó tinh lắm,nó thấy cái xấu nó mới đánh giá là thật lòng.Cái chuyện nt chúc buổi sáng vs chúc ngủ ngon thì tất nhiên phải nhắn rồi,nhưng chúc buổi sáng thì khi nào khá thân thì mới chúc,đừng có học đòi mấy câu chúc trên mạng sến thấy phát ớn.Quan trọng là lời chúc phải thật,cái gì xuất phát từ đâu thì lại đến nơi đó,từ cái mưu mô,giả dối thì gặp cái mưu mô giả dối,từ trái tim chân thành thì nó đến trái tim chân thành,lời chúc không cần hoa mỹ,cứ thành thật mà chúc,cấm tuyệt đối mấy cái sến sến trên mạng nhé.Khi không có cớ gì để nt thì cứ nhắn đại cái ví dụ như: tự nhiên tớ thấy nhớ đến cậu,cậu ơi tớ có chuyện buồn,giúp tớ giải quyết vấn đề này nọ,muốn yêu trước tiên phải là bạn,thông qua những chuyện đời thường nhất của mình để thể hiện mình với gái,từ đó khoe ra những cái điểm đẹp,kể chuyện thiên hạ,mình có đứa bạn thế nọ thế kia này,nó làm những chuyện thế này thế nọ,nếu là cậu thì cậu giải quyết thế nào,nếu là tớ thì tớ giải quyết thế nào,Học cách nói chuyện lấp lửng gây tò mò,nói dụ nó thấy hứng thú rồi bảo có lẽ không thích hợp để kể hay là bảo là chuyện này hơi tế nhị,khó nói không biết có nên nói cho cậu không....Cho nó mấy cái trắc nghiệm tình yêu,trắc nghiệm tính cách mbti chẳng hạn,từ đó bắt bài về tính cách mà nói chuyện theo ý của nó.Chú ý khi gái gợi chuyện,phải tỏ ra rất quan tâm,cố đi sâu và mò dần các mqh của gái,khen hợp lý,chê hợp lý.Ai cũng có xu hướng nói về chính mình,bạn hãy tìm hiểu điểm mạnh của gái,điểm xinh của gái,những cái mà gái cảm thấy tự hào nhưng ngại khoe.Nhưng mà phải khen đúng nhé,nó cười như ma làm mà cứ khen cậu cười duyên quá là hỏng đấy.Quan trọng nhất là đưa cái phong cách nói chuyện đĩnh đạc bên ngoài bê đc vào tin nhắn thì sẽ chả bao giờ hết chuyện để nói,trừ khi bạn nc chán đời quá hoặc cơ bản gái nó không có cảm tình từ đầu thì rất khó nt đc nhiều.Đây là một số kinh nghiệm cho anh em về cách nt lúc mới quen.Tại đọc bài báo thấy bảo đàn ông sợ nt làm quen với phụ nữ lắm mà hì hì
  10. chemicalx

    chemicalx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    quá hay, cám ơn bác lắm lắm :-* nghĩ lại thấy mình quá dở, e cứ nt mà thấy gái lâu ko chịu reply là tự nhiên thấy bực mình =))

Chia sẻ trang này