1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nào làm chàng nguôi giận?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ddcd, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cách nào làm chàng nguôi giận?

    :(
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    YD không có tuyệt chiêu gì để đối phó với chàng cả, chỉ một lần lỡ lời nói gì đấy thì hắn giận quá. YD sợ quá khóc òa lên, thế là ... tèn ten, có người bỏ cả giận mà dỗ
    Cách này còn dùng để trốn đóng tiền phạt vi phạm luật giao thông, cũng hiệu quả phết.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi YD giống Gà con mít ướt á.... Có lần gà con đi chơi bi-a đến 4h sáng với thằng em mà ngày hôm sau bf của Gà con ko thèm nói chuyện với Gà con. Gà con chẳng hiểu lý do gì cả, đến tối bức xúc quá, phải làm cho ra lẽ nên Gà con hỏi thẳng luôn. ANh ấy trả lời thì nhát gừng, lại còn kêu chán rồi, ko muốn nói chuyện với Gà con quá. Tự dưng khóc oà lên, thế là bf phải ngồi dỗ và phân tích chuyện Gà con đi chơi thế là sai. Sợ hết hồn, từ nay chừa rùi
  4. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,có phải con gái 10 thì 11 em là hay khóc không vậy?Lần trước đi chơi với GF,loang quăng thế nào mà lại cãi nhau(chuyện cực kỳ với vỉn và..chuối)thế là giữa thanh thiên bạch nhật nàng ta..khóc,ôi thôi ngượng quá ,thế là phải lôi nàng vào một chỗ,nào là xin lỗi,dỗ dành,phân trần.....thì nàng mới hết khóc.Ặc trên đời sợ nhất 3 thứ: thiếu tiền,chó cắn và ..người yêu khóc.Chuối thế
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mười người con trai thì chín người thích được vuốt ve kèm nịnh nọt vào lúc tức giận, cũng có thể là chẳng cần nói gì. Nhưng cẩn thận đấy, thằng bạn tớ nó bảo, con gái bình thường thì "giữ như vàng" nhưng lúc bị ng yêu giận thì "lẳng lơ" lắm, dễ "sa ngã" lắm.
  6. yeuanhthatnhieu1978

    yeuanhthatnhieu1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một lần làm bf của mình giận. Trời ơi giân lâu ơi là lâu 3 ngày ko thềm nói câu nào mình sợ hết hồn thế là khóc nè rồi truy tìm địa chỉ nhà bf gửi thư viết tay ( mặc dù chữ xấu kinh khủng) gập rất nhiều hạc giấy cho vào cái lọ thuỷ tinh tặng bf. Hì hì hết giận luôn
  7. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hix, người iu tớ nói là khi nào anh giận em thì em cứ hun anh thế này này (!?); anh hết liền; con trai thỉnh thoảng cũng thích làm nũng như chúng mình thôi nhỉ, hì hì; tớ cứ tưởng làm nũng là độc quyền của eva; hix; chả phải thế; mà lúc nào anh ấy giận thì sợ lắm; lì kinh khủng;
    các bác có chiêu nào hay bày cho em với, hix, em xin hậu tạ ...
    (cho bf hết lì luôn,,,heheh)
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hơ hơ...sờ pam tí,chồng ơi,thấy chưa,đã thấy các chú các bác ấy dỗ dành ng` iu thế nào chưa?Đấy,đừng hỏi vì sao chán chồng nhé :D
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Oái, lợi dụng nước mắt nhiều quá không tốt đâu. Tớ cũng làm thế, được đến lần thứ 4 là hết tác dụng rồi

    Cách làm lành của tớ là vòng tay, ôm chàng từ phía sau lưng, cọ cọ mặt vào lưng chàng, nũng nịu "em xin lỗi, lần sao em không thế nữa". Thế là hạ hoả được liền

    Nếu giận nhau vào gần bữa cơm thì càn g dễ. Chẳng hiểu sao mỗi lần thế tớ lại ăn chậm đi trông thấy, chẳng gắp thức ăn gì cả. Bf của tớ thấy thế sốt ruột quá, cứ gắp đồ ăn liên tục, rồi giục "ăn đi, ăn đi" rồi sau đó bảo, trông tớ cứ như một con mèo ngoan rồi cười hìhì, hết giận ngay
  10. girlbuongbinh

    girlbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em thì chưa được bf giận mới ức chứ huhuhu, mà toàn ngược lại, em giận bf em thì hơi nhiều, mỗi lần giận như thế thì ôi thôi, chàng phải xin lỗi đến hết nước bọt, có lần giận quá em đi bộ, không thèm đi xe nữa, mất công bf em phải dắt xe theo em hết con đường, vừa dắt xe vừa năn nỉ, hê hê người đi đường nhìn rồi họ còn cười chứ, lúc đó cũng xí hổ, nhưng mờ giận quá. Hê hê đi được 1 lúc mỏi chân wé, lại nhảy lên xe. Mà chàng của em thì buồn cười lắm, mỗi lần em giận là lại mua gấu bông làm lành, chàng bảo là để xem được bao nhiêu con gấu bôngnhé, là em giận chàng bấy nhiêu lần hihi. Giờ em đầy 1 tủ gấu bông to đùng kìa.

Chia sẻ trang này