1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nào yêu một người ích kỉ ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bachikhuon, 02/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh, các ch.

    Em còn tr
    người non d, và đây là tình yêu đu tiên ca em. Tóm tt là anh y đã phn bi ri b rơi em. Sau đó vì em níu kéo nên đã quay li.

    Em l
    p topic này xin li khuyên ca các anh các ch, em nên yêu và gi gìn mt người như thế này như thế nào ?? Em xin cm ơn :-<

  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng em. Em đã trao nhầm trái tim mình cho một kẻ chẳng ra gì. Tình yêu thì chỉ có một, tức là yêu người này thì ko thể yêu người khác được. Nếu có cũng chỉ là tình cảm thoáng qua thôi. Trường hợp anh chàng này, yêu em đã hơn 1 năm thì ko thể gọi là thoáng qua được, với cô bé kia đến mức là quằn quại thì cũng ko thể gọi là thoảng qua. Và như anh ta đã thú nhận, quay về với em chỉ là trách nhiệm, ko còn tình cảm nữa.
    Vậy em còn gì phải suy nghĩ nữa? Đành rằng em yêu anh ta, nhưng tình yêu phải có từ cả hai người, đó là tình cảm chứ ko phải trách nhiệm. Em đâu có nhỏ dại, hay (xin lỗi) bệnh tật ốm đau gì đến nỗi người ta phải có trách nhiệm với em? Và em cũng đâu cần cái trách nhiệm ấy?
    Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả em à. Chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp thôi. Vết thương nào rồi cũng lành lặn lại cả. Thiên hạ chắc chắn sẽ còn một chú gà ngoan hiền đang chờ em đó.
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Trước tiên anh nghiêm túc phê bình em về việc khờ khạo tin vào cái danh nghĩa bố - con đội lốt nhân tình, em có biết là đã có biết bao nhiêu ca nạo vét, đẻ đái rầm trời bởi các nhân vật upa - em gái, bố - con chú cháu không. Chỉ khi nào trai chưng ra trước mặt em cái sổ hộ khẩu trong ấy có tên trai, tên gái thuộc diện nghi vấn cùng nằm trong ấy thì em mới được phép ngồi run đùi nhé.
    Làm thế nào để yêu một người ích kỷ à, không, trai của em hào hoa đấy chứ, tình cảm rất chân thành và mênh mông biển lớn, và anh dự trai của em là một thằng ngư dân giỏi đấy, nó luôn giăng lưới ngầm dưới biển sâu và em đang là con cá cứu đói tội nghiệp cho nó trong mùa thất bát.
    Nhiều ca như thế này anh chẳng bận tâm, vì anh biết hỏi thì hỏi thế nhưng các em đã có câu trả lời rồi, chẳng dứt ra được cho đến khi trai tung chân đạp rồi mới lu loa ngồi khóc. Nhưng anh thấy lóe sáng ở em có chút lòng tự trọng và sức mạnh tiềm ẩn, nào, mạnh mẽ lên cô bé, hãy từ bỏ thằng ngư dân yếu hèn và lao mình về phía đại dương, sống chân thành và yêu hết mình, ở đâu đó, một bến bờ bình yên vẫn đang đợi em.
  4. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện sao lại pải cho vào ngoặc kép??? có j khác so với cách nói chuyện thông thường chăng
  5. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn hai anh lớn đã chân thành góp ý cho em. Quả thực những điều hai anh nói là hoàn toàn đúng, và em cũng đã nhận ra rồi. Anh ấy là người có thể tốt và thân thiết với tất cả mọi người, em gái nào cũng từng qua săn đón. Có những lúc em đã chấp nhận bỏ đi cái tình yêu không còn gì hy vọng này, có lúc tự nhủ với bản thân là việc éo phải đau lòng vì 1 thằng như thế... haizz, thế mà có lúc này có kia, vẫn yêu và nhớ, vẫn hy vọng là có thể làm lại..

    Anh ấy ích kỉ là vì, có những chuyện chỉ nghĩ cho bản thân anh ấy, ví dụ như yêu em kia trước khi dứt khoát với em, hay như một vài chuyện, anh ấy tác động người nọ người kia với ý định chia rẽ em kia và người yêu công khai của em kia.. Tóm lại là khi anh ấy đã có mục đích thì sẽ làm mọi cách, tác động nhiều người (có khi cả việc lạnh nhạt với em để em sớm chán ghét anh ấy) để có mục đích ấy.. Em không hiểu anh ấy đau khổ vì con mồi ngon kia bị cướp đi mất, hay vì thật lòng yêu em kia rồi.. Chỉ biết là rất khó quên và lưu luyến em kia..

    Nhưng đúng là em đã mờ mắt rồi.. haizzz, em đã lại đâm đầu vào chỗ cũ.. Có lẽ phải dừng lại, nhưng em cảm thấy chưa sẵn sàng ở thời điểm này, có lẽ em cảm thấy còn gì đó có thể cứu vớt ~~..

    Hiện tại bọn em vừa quyết định quay lại với nhau .. Em lên đây muốn hỏi là hỏi cách "đối phó" với loại người như thế này, để khuất phục được một dạng ngư dân, hay ngựa hoang như thế này. Ra đi là cần thiết như các anh khuyên ạ, nhưng em vẫn muốn dùng nốt cơ hội này để thử sức mình thu phục một người như thế ạ. Hay coi như hỏi cách để cưa cẩm 1 người ích kỉ, **** nhăng đi :) Nếu giai đoạn này qua đi mà vẫn không có kết quả, em sẽ có thể hoàn toàn dừng lại.

    Với tình hình hiện tại như thế, em nên làm gì tiếp ạ.. Em xin chân thành cảm ơn và xin mọi người sáng suốt giúp em ạ :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đối với mình, khi nói những chuyện nghiêm túc như thế này thì nên gặp mặt hoặc ít nhất là gọi điện.. Nhưng mình cho từ nói chuyện vào ngoặc ý là mình và anh ấy chỉ nhắn tin qua lại, nó khác thông thường vì khi nhắn tin, lời lẽ có thể có phần kích động (ví dụ thế =))) và quả thực, qua tin nhắn không thôi thì mình không thấy được biểu hiện nét mặt, giọng nói hay như thế nào, không biết anh ấy miễn cưỡng nhắn tin lại cho qua, hay như thế nào.. Nói chuyện trong ngoặc kép là như vậy :)
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nếu bạn cảm thấy chấp nhận đc những tính cách cuả anh ta kể trên thì tiếp tục, ngc lại thì chia tay cho sớm. Nhiều ng cg hay suy nghĩ ngây thơ rằng mình đủ sức, có khả năng thay đổi bản chất, tính cách 1 ng đàn ông. Đừng bao giờ nghĩ sẽ làm đc điều đó, nếu anh ta gặp một cú shock về mặt tinh thần thì may ra mới có thể thay đổi đc.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    nếu anh ta gặp một cú shock về mặt tinh thần thì may ra mới có thể thay đổi đc , nhưng đó là do tự anh ta, chứ chẳng phải do bạn.
    Thấy bạn này thiệt thòi quá, suốt ngày níu kéo, sau này tha hồ đi gọi điện liên lạc hỏi người yêu em có đấy không, rồi sau này có lấy làm chồng thì xuôi ngược khắp nơi mà tìm chồng.
    Thảm!
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thành thật chia buồn cùng bạn là ca này gần như bó tay. Qua hơn mấy nghìn năm, các trường hợp như trường hợp của bạn xảy ra rất rất nhiều, gần như là một bài học kinh điển.

    1. Tâm lý của bạn cũng là tâm lý háo thắng, muốn giữ lại những điều quen thuộc. Cái cũ qua đi thì cái tốt hơn mới tới được, anh người yêu cũ của bạn rõ ràng là không xứng đáng với tình yêu của bạn, cũng chẳng phải là người yêu tốt; quen nhau lâu cũng chẳng thể là người chồng tốt, người bố tốt. Rõ ràng là bạn xứng đáng với một tình yêu đẹp hơn.

    2. Thay đổi trái tim của người đang yêu là một điều gần như không thể tưởng ^^ khi bập vào rồi thì má cũng nhận không ra nữa nói chi là người ngoài. Yêu rồi thì cái tôi của người ta nhỏ lắm, lúc nào cũng nghĩ về người yêu trước khi nghĩ đến mình, thậm chí trước cả ông bà già.

    3. Lựa chọn tốt nhất cho bạn là: dứt khoát chia tay với người yêu cũ, lấp đầy thời gian biểu bằng công việc, bạn bè, du lịch, ... Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, cho dù là tình cảm sâu đậm nhất.

    Chúc bạn mau tìm lại được chính mình :)>-
  9. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hehee, cảm ơn tất cả anh chị nhé :D C

    hiều nay anh ấy và em lại vừa dứt khoát 1 lần nữa rồi :)) nghe như trò trẻ con vậy, cứ níu lại dứt, níu lại dứt.... Mọi người, bạn bè cũng đều khuyên em té đi cho lành.. Chiều nay, hắn cũng làm em thất vọng.. Thôi xong rồi.. Coi như một bài học, qua vụ này, em học được nhiều :))

    Anw thì cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên và tin tưởng vào quyết định cuối cùng ạ.. Mọi người đã nói vậy, chắc em không còn để nuối tiếc........... Hiện tại đang làm tốt việc lượn lờ cho quên thời gian.. Nhưng lúc về nhà thì trong lòng lại nổi sóng =)) Chắc sẽ save lại topic này và tất cả lời khuyên của mọi người, để khi nào ko kìm lòng đc lại mở ra tự rằn lòng :))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phải có một lòng quảng đại thì mới yêu kẻ ích kỷ đc. Nhưng bạn hoàn toàn dễ dàng thương hại kẻ ích kỷ mà không cần phải quảng đại, bao dung gì lắm.

Chia sẻ trang này