1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nào yêu một người ích kỉ ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bachikhuon, 02/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cái người ích kỷ ở đây là em đấy, cô bé dại khờ của tôi ạ!
    Em muốn giữ lại những thứ không phải của mình như Scalett khóc vòi mặt trăng để làm gì?
    Tuy nhiên, em lớn rồi nên em tự quyết lấy cuộc sống của mình. Lần sau mà lại lên đây vì một lỗi giống như thế, anh giận, anh mắng cho lại khổ thân nhớ.
  2. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em đang cần người mắng em tơi bời đây ạ, em sợ được mấy hôm lại ko kìm lòng được haizz, cần người đánh mắng 1 trận cho nhớ đòn :)
  3. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @chủ top: Đã có lúc mình rơi vào trường hợp này và đã vượt qua được, nhưng chuyện của mình hơi khác của bạn 1 chút đó là ng ấy chia tay với mình để yêu ng khác rồi bị đá. Khi 2 người họ chia tay, anh ấy tìm đến mình để tâm sự và cũng có lúc muốn quay lại, mình cũng nghĩ là mình còn tình cảm với ng ta nhưng đến khi quay lại thấy tình cảm vô cùng nhạt nhẽo vì mình ko thể xoá bỏ được những ám ảnh về việc anh ấy đã phản bội mình như thế nào và mình lại là ng chủ động chia tay
    @ chị Anxiety: em thích comment của chị nhưng ko hiểu rõ lắm sự khác nhau giữa viêc "dễ dàng thương hại" và "quảng đại, bao dung" trong trường hợp này. Chị phân tích giùm em nhé, thanks.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao bạn thèm muốn có được anh ta làm bạn trai? Ngày còn làm bạn trai bạn, anh ta đã đối xử tốt với bạn ra sao? Mức ấy cực kỳ cao à? Bạn dẫn chứng thử xem.
  5. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại em bị quen với cảm giác được chiều chuộng bao bọc. Anh ấy bao bọc và săn đón nhiều ạ.. Cả tuần dính vào nhau (vì em tập cùng võ đường với anh ấy nên thường xuyên gặp nhau, không bị tình trạng gặp nhau chỉ để đi chơi nhạt nhòa :).. Rồi có trải qua vài chuyện vui buồn, giận dỗi, hầu hết anh ấy là người xuống nước.. Không chỉ yêu nhau mà còn dạy dỗ nhau nhiều điều.. Có lẽ là người đầu tiên em cảm thấy cao hơn em một cái đầu (vì tính em thú thực hơi quái và bựa hơn mấy đứa bạn bình thường) :).. Haizzz, nhưng tóm lại lúc yêu vào rồi bị cảm giác thân thuộc, đánh mất chính mình :( em cũng tự nhận thấy anh ấy bắt đầu thay đổi (hoàn cảnh bên ngoài cũng nhiều thay đổi)..

    Còn cả chuyện tuổi tác không hợp nhau . Trước đây, vì chuyện đó, anh ấy đã từng sừng sổ lên với bố mẹ, rồi cùng em đi chùa thường xuyên để giảm bớt nghiệp, cùng em làm việc tốt này nọ, mong là có thể đến với nhau. Bây giờ nó lại là một trong những lí do anh ấy muốn dứt khoát. Nghe đến chuyện vì tuổi tác, rồi anh ấy sợ sức ép gia đình, mà cả họ hàng (họ hàng nhà anh ấy rất tin và đề cao chuyện đó ạ). Khi anh ấy lấy nốt cái đó ra làm lí do thì em cũng tự quyết dứt khoát hoàn toàn :)


    Haizzz, vì cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, sợ cô đơn nên em mới cố níu kéo.. :( Tiếc là mọi chuyện dừng lại hoàn toàn rồi :D
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn nói thì đây là tình đầu. Dễ hiểu vì sao bạn tha thiết và dùng dằng như vậy. Cũng không sao, âu cũng là bài học. :) Bạn sẽ vượt qua thôi. Có lẽ sẽ mất vài thàng. Nhưng mình khẳng định rồi bạn sẽ khá lên thôi. Tốt nhất bạn nên giữ cho mình thật bận rộn để bớt đau khổ. Chia sẻ với bạn. :)
  7. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thôi cho qua đi
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Té thôi em ơi!
  9. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    luỵ quá
    những cảm giác ấy ai cũng có thể cho em được, quan trọng là có xứng đáng ko,
    em học võ mà yếu đuối quá
    đời còn dài, người như thế mà tốt còn nhiều
  10. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cám ơn mọi người, mọi người nói em cũng thấy mình bị luỵ và phụ thuộc người ta quá :) Đáng lẽ lúc biết lừa mình, em phải đá nó chứ ko phải chờ nó đá nhỉ :) lol... mình thật vớ vẩn :) Hiện tại dứt thì cũng đã dứt rồi, ko còn tương lai hy vọng gì nữa..

    Kể ra mọi người lại cười cho chứ sự thực là chiều hôm qua sau khi dứt khoát, em lạnh lùng thạch sùng đi về mà ko thèm chào hắn, đến tối hắn có gọi 3 lần nhưng em ko nghe máy.. Đến sáng nay mới biết hẳn gọi vì lại có ý muốn quay lại... LOL Nhưng em ko nghe máy nên chấp nhận dừng lại hoàn toàn, coi như duyên số... (Nếu em nghe máy thì......?????????)

    Xong sáng nay hắn nt trò chuyện, bảo là làm bạn thân.. Không biết là một chiêu giữ khách hay cảm thấy có trách nhiệm vì bỏ rơi em ~~ ...Nên đối xử lại như thế nào ạ, vui vẻ nt lại như bạn bè hay bơ đi ạ ..

    Em có lúc đã muốn làm lại từ bạn bè, làm lại từ đầu, xây dựng rồi đến đoạn cao trào em sẽ đá nó cho bõ tức :| :| Bởi theo em quan sát, hắn là người ko thể chịu nổi khi con mồi bị kẻ khác cướp mất :) Em biết làm thế là trò trẻ con, nhưng có những lúc em cảm thấy làm thế hắn mới tỉnh ra được :)

Chia sẻ trang này