1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách ngôn về cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tuonghoangnam4488, 01/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Cách ngôn là những câu nói ngắn gọn, đôi khi là những chỉ dẫn rõ ràng, có lúc lại đầy ẩn ý mà bạn có thể hiểu theo nhiều cách. Hãy suy ngẫm về nguyên nhân của những điều tồi tệ và con đường để có được hạnh phúc thông qua những câu cách ngôn.

    Tiêu diệt được kẻ thù trong thế giới thực, kẻ thù trong thế giới quan vẫn sống. Tiêu diệt được kẻ thù trong thế giới quan, kẻ thù trong thế giới thực biến mất.

    Trí tuệ, tri thức, đạo đức đều là quần áo của bản năng, giúp bản năng không bị cảm lạnh, đồng thời làm đẹp cho bản năng. Nói chuyện với quần áo không đem lại cho bạn kết quả mà hãy nói chuyện với cái đang mặc quần áo.

    Thân xác có thể bị nhiễm trùng, tâm trí cũng vậy, và ai cũng bị nhiễm trùng một chút.

    Tiền là một trung gian kết nối con người, có thể điều tiết thế giới. Nhưng tiền là một xác chết. Nếu một xác chết điều tiết được thế giới thì xác chết này chỉ là ăn may mà thôi. Và chẳng ai gặp may mãi được.

    Chúng ta luôn phản chiếu lẫn nhau. Nếu ta nhìn vào kẻ thù, hành vi và suy nghĩ của ta sẽ trở nên giống với hắn. Nếu ta nhìn vào đấng tôn kính của ta khi ta tiếp xúc với kẻ thù, hắn cũng sẽ gặp được đấng tôn kính.

    Trong thẳm sâu của bản năng, vị trí đối diện là vị trí của kẻ thù. Do đó, đừng nhìn vào nhau mà hãy nhìn vào con đường ta phải đi, khi đó chẳng còn ai là kẻ thù nữa mà chỉ toàn là bạn.

    Ta là cái tôi, những người khác cũng thế. Chúng ta là những phân thân của cùng một người, một người bị tan nát tâm hồn, một người chưa hoàn thành xong chặng đường của mình.

    Chúng ta trải qua một điều gì đó là để bước qua nó. Chúng ta sử dụng một công cụ để rồi không phải dùng nó nữa. Chúng ta tựa vào những điểm tựa để sau đó không cần phải tựa vào đâu cả. Chúng ta khao khát là để không cần phải khao khát nữa.

    Đúng và sai trong cuộc sống cũng giống như đúng và sai của cái đồng hồ cát. Cứ một thời gian sau thì ngược lại mới là đúng.

    Nếu một nguyên tắc tỏ ra không hiệu quả, nguyên tắc nghịch đảo của nó sẽ hiệu quả.

    Mạnh mẽ thì không thể tuyệt đối, nhưng yếu đuối thì có thể. Nếu không thể đủ mạnh để có được hòa bình vậy hãy thử trở nên yếu đuối một cách tuyệt đối xem sao.

    Thế giới này là có thật, nhưng nó vô định hình giống như nước vậy. Bạn muốn hiểu nó theo cách nào thì hiểu. Bạn có thể hưởng thụ nó nhưng đừng tựa vào bất cứ thứ gì ở thế giới này, nếu không bạn sẽ ngã đấy. Hãy tựa vào tâm trí của mình.

    Bộ não cũng giống như máy tính, chỉ nhận thức được hai con số là 0 và 1. Vậy vũ trụ này trong bộ não của ta cũng chỉ có 0 và 1. Chân lý để cứu nhân độ thế cho dù là gì thì theo ngôn ngữ số cũng chỉ là ba phép tính: 1-1=0 ; 0-1=(-1) và 1+(-1)=0.

    Các sự kiện trong cuộc sống sẽ liên tục rung lắc bạn cho đến khi bạn phát điên lên, trở thành quỷ dữ. Hãy chọn cho mình một mục đích quan trọng duy nhất trong cuộc sống và cắm cúi vào mà thực hiện nó, sự rung lắc của cuộc sống không thể làm gì bạn bởi dao động không thể xuất hiện nếu chỉ có một điểm.

    Bạn đang sống trong một thế giới có thời gian cho nên mọi thứ đều sẽ bị cuốn trôi đi, bị biến đổi liên tục. Tinh thần xây dựng không phù hợp với thế giới chuyển động liên tục này mà là tinh thần phiêu lưu.

    Nếu cuộc sống là một công trình xây dựng thì sẽ có những sự nhờ vả, sự bóc lột, sẽ có những ông chủ và những đầy tớ. Còn nếu cuộc sống là một chuyến hành trình vận chuyển nỗi thống khổ thì chẳng ai đi hộ ai được.

    Trên đời chỉ có một loại bóng tối nhưng có tới hai loại ánh sáng. Bóng tối thì nhấn chìm bạn trong những sự thật kinh hoàng. Ánh sáng nổi, chiếm ba phần của ánh sáng, thì cho bạn những lời nói dối ngọt ngào để xoa dịu những nỗi đau của bạn. Còn ánh sáng chìm, chiếm tới bẩy phần của ánh sáng, thì nói cho bạn biết sự thật thẳm sâu nhất, làm bạn thông suốt. Bạn chỉ gặp được ánh sáng chìm khi bị rơi vào bóng tối.

    Vũ trụ có hai thuộc tính đó là hỗn độn và hài hòa. Hỗn độn hủy hoại những nỗ lực của con người, biến đúng thành sai. Hài hòa trợ giúp cho những nỗ lực của con người, biến sai thành đúng. Sướng hay khổ của một người phụ thuộc vào việc người đó có chinh phục được sự hỗn độn trong tâm trí của mình hay không.

    Những quãng nghỉ, khoảng lặng giữa lúc đọc hay nghe mới là lúc chúng ta nhân thức chứ không phải lúc đang đọc hay nghe.

    Cái chất đánh ngất cái lượng.

    Ánh sáng của nhận thức giống như ánh sáng mặt trời, không thể chủ động có được mà phải chờ đợi. Ánh sáng của khao khát giống như ánh sáng của đèn điện, bật tắt lúc nào cũng được và bật hay tắt là tùy bạn.

Chia sẻ trang này