1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nhập nội

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...
    Mũi tui điếc lòi!
    VX ngoài đeo kuki còn đeo khẩu trang và kính mát!!!
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    cho em kéo bài lên phát nào
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Còn đeo túi bao tử trước đan điền, cái nầy dùng để chịu đòn rất tốt. Đây là VX nội công chân truyền :-)
  4. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    up lên cho các bác đeo lày
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    To anh Vove:
    Đấy, chính là cái khẩu khí ấy đấy, anh Vove lại giựt, giựt, giựtttttttttttttttttttttttttttttttt mình rùi.
    To anh Agui:
    Đệ bổ xung thêm: "đầu đội mũ phớt Ăng Lê, tay cầm gậy batoong" nữa.
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến Vịnh xuân, rõ khổ. Đứa em họ em nó mới đi tập. Mà nói thật con bé này tính nó cũng dở dở ương ương. Nói thế nào nó cũng không nghe.
    Hỏi tại sao nó lại thích Vịnh Xuân thì nó bảo : trước kia em thích thi vào trường múa, nhưng trượt, nay thấy Vịnh Xuân đứa nào đứa ấy tay dẻo lắm, quay tít mù nhìn rất đẹp. Vậy đấy .
    Thế rồi nó đi tập thật, tập được 2 buổi, về hôm nào hôm ấy cũng vòng vèo múa may. Thi thoảng đang đi đường nó cũng hoa tay lên khoa vòng vòng. Làm em đi cạnh nó cứ cúi mặt chẳng dám ngẩng lên. Nó kể có đêm ngủ mê mà tay múa may đấm vào tường chảy cả máu. Em bảo nó bỏ tập thử vài buổi xem sao. Thành ra đỡ thật các bác ạ.
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nhập nội nhưng người ta cứ chạy ra thì sao mà nhập được?
    Em được 1 bác VX kể là bác ấy tập với 1 bác môn khác, bác VX muốn tiến sát nhưng bác kia cứ chạy vòng vòng, bác VX cảm thấy rất kỳ quặc...
    Thiết nghĩ, để nhập nội được đôi khi còn phải do đối phương có để cho mình nhập hay không, mình có nhanh hơn cái "ý" của đối phương hay không, đôi khi phải dùng xảo thuật...
    Bác nào tung định nghĩa nhập nội là gì lên đi
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ô , khi công và thủ ..... phán đoán đòn cho chính xác , dù đối phương có muốn tránh ra ngoài cũng không được nữa rồi ..... đấy là ý chính để nhập nội đấy !
    Nhưng muốn như vậy thì phải có kỹ thuật về phân thế tốt bạn ạ .
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn tập cả ngoáy đuôi nữa cơ. Anh Vove bảo tớ tập sai, nhưng vợ tớ bảo tập thế là đúng - thế mới lạ!!!
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà ăn thua gì em trai. Anh đây có lần uống cafe với nhóc kia, cũng tập VX. Thấy nó cứ vung vẫy bàn tay hoài, hỏi nó đang bắt ấn, hay bắt chuồn chuồn, hay là theo thói quen thủ dâm, mà trông kinh quá. Nó trả lời rằng đang tháo khớp tay kiểu VX đó. Chửi nó một tăng (mình là anh mà), hehehe.
    @ Thiếu lắm VN: tui phải rõ ràng minh bạch, để mọi người đừng hiểu lầm, tội tụi tui, ông ơi
    @Lonelymanus: Bảo ông bạn VX của ông, cứ đứng một chỗ, để ý xem thằng kia chạy vòng vòng làm trò khỉ gì. Mỏi chân thì ngồi trên loại ghế quay được của thợ hớt tóc, mà làm biếng nữa thì tay nắm một đầu sợi dây, đầu kia trao cho thằng chạy vòng vòng, để khi nó chạy, nó xoay mình theo. Khoẽ re !
    Nhớ chuyện xoay quanh đối phương, tui nhớ một tay kia, hình dung cổ quái, dạo đó tóc dài gần đến vai, mặt rỗ lổ chổ. Hắn ta lầm lầm lì lì. Có lần bị tay nào đó yêu cần thử, hắn ta cũng sỏng người đứng ngó đối phương nhảy vào nhún ra, rồi chạy vòng vòng trong rất hoạt kê. Một tí sau, chắc ông kia mỏi cẳng và chán nên nhào vào, chẳng biết làm sao mà ổng lại v(ng về chỗ củ, có điều đứng dậy không nổi :-)
    Được vove sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 25/02/2006

Chia sẻ trang này