1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nhìn cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Zentini, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cách thể hiện và các câu chuyện của các anh chỉ nói lên một điều, các anh dang khoe chữ.
    Em thì không có kiểu nhìn cuộc sống qua các câu chuyện đầy thâm thuý như thế này mà em tiếp xúc trực tiếp với nó rồi nhìn nhận theo cách của mình, có thể nó đúng có thể nó sai (mà đúng sai thì chỉ là tương đối).
    Các anh đọc nhiều quá, mà mỗi câu chuyện lại của mỗi tác giả khác nhau, ý tưởng trong đó được truyền đạt là không giống nhau và cuối cùng ... các anh đọc cũng chỉ chờ dịp khoe chữ chứ cũng chẳng giúp ích gì cho việc nhìn nhận cũng như đối xử với cuộc sống của các anh (theo em nghĩ thế).
  2. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    XÃ HỘI TÂN TIẾN
    Sự trống rỗng tinh thần tại các xã hội ngày nay là biểu hiện của sự mâu thuẫn lớn nhất trong thời đại chúng ta.

    Con người thời đại có nhiều toà nhà và xa lộ lớn hơn nhưng CÁI NHÌN lại hẹp hòi hơn.
    Con người thời đại tiêu fa nhiều hơn nhưng lại CÓ ít hơn.
    Họ mua sắm nhiều hơn nhưng lại VUI HƯỞNG ít hơn.
    [ređ]Nhà cửa của con ngươi thời đại rộng rãi hơn nhưng GIA ĐÌNH ngày càng nhỏ bé hơn.
    Họ có nhiều tiện nghi hơn nhưng lại có ít THỜI GIỜ hơn.
    Họ có bằng cấp nhiều hơn nhưng lại ít THÂM THUÝ hơn.
    Họ có nhiều hiểu biết hơn nhưng lại ít PHÁN ĐOÁN hơn.
    Các nhà chuyên môn ngày càng nhiều hơn nhưng những VẤN ĐỀ cũng càng nhiều hơn.
    Của cải ngày càng gia tăng nhưng những GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC của cuộc sống ngày càng giảm thiểu.[/red]
    Năm tháng của cuộc đời có tăng lên nhưng PHẨM CHẤT của cuộc sống lại ít hơn.
    Con người có thể lên cung trăng , cố gắng tìm cách thám hiểm các hành tinh khác nhưng lại không thể băng qua đường để GẶP GỠ người láng giềng mới.
    Con người đã chinh phục vũ trụ nhung vẫn xa lạ với KHÔNG GIAN của NỘI TÂM.
    Con người cố gắng làm sạch không khí nhưng lại làm cho TÂM HỒN ra Ô NHIỄM.
    Tóm lại con người có tất cả mà vẫn không lấp đầy được chỗ trống trong tâm hồn mình. Họ có nhiều thứ nhưng vẫn chưa đạt được hạnh phúc thực sự!!!!!!
  3. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em rất đồng cảm với chị aleXmaX, có lẽ chị cũng trạc tuổi em thôi. Không biết chị thế nào, còn em, thỉnh thoảng vẫn ngồi thừ ra mà ước ao bố mẹ mình giàu lên một tí, để ít nhất mình cũng có một chút cho điểm xuất phát, rồi em lại cười ngượng, xấu hổ vì cái ý nghĩ ấy. Bởi dẫu xuất phát ở vạch nào thì con người đều có ước mơ, rồi phấn đấu, nỗ lực đạt những ước mơ đó nhưng rồi trong lúc nỗ lực, trong lúc phấn đấu thì họ đã vượt qua cái ngưỡng thời gian để hưởng thụ ước mơ đó. Để rồi cuối cùng em quyết định, nếu có cơ hội thì em sẽ dành cho việc hưởng thụ của mình, để rồi lại đâm đầu vào phấn đấu nỗ lực.
  4. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các em cứ vẽ chuyện! Anh đây xuất phát từ bần cố nông này, cũng tốt nghiệp đại học rồi đi làm thuê cho bọn nước ngaòi. Thế mà vẫn sống ung dung, cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Chỉ tại các em chuyên chính quá, không chịu đi làm thuê cho bọn Tư sản chứ gì, thế mới khổ cho đời các em.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  5. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, nó dek phải như anh nói thế đâu. Emcũng biết mình đần độn, ngu dốt nên mới không chui được một chỗ để kiếm chác chỗ bọn Tư sản, nếu mà thằng nào nó cũng giỏi giang thì anh cũng dek có chỗ mà kiếm chác bon Tư sản đâu, anh nói cũng chịu khó mà nghĩ tí, nghe nói thối lắm.
  6. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sự "đần độn" đã được chứng minh.
    Cô bé làm anh choáng quá! Anh cứ nghĩ hội con trai bọn anh mới ăn nói văng mạng thế, hoá ra bây giờ nam nữ đã bình đẳng thật rồi.
    Em ơi, hoá ra anh cũng được xếp hàng vào loại khá à? Thế mà anh không biết. Hồi mới tốt nghiệp, bố mẹ anh cậy cục đủ thứ xin cho anh một chân trong cơ quan Nhà nước làm anh phải ở nhà một năm mà chả ma nào nó nhận. Rốt cuộc anh phải chấp nhận mang hồ sơ đến làm thuê cho bọn Tư sản. Bọn này bố mẹ anh ghét cay, ghét đắng! Bây giờ anh cũng thấy các cô, các cậu ra trường là nhăm nhăm xin vào Nhà nước, mất bao nhiêu tiền mới vào được đấy đến lúc lương bèo bọt lại than vãn. Anh thấy ngứa mắt lắm, đã thế lại còn vênh váo ta đây làm ở CQ này, bộ nọ. Chán các cô, chú lắm. Thế mà còn cho là anh nói nghe ... (Anh giữ cho ttvn này sạch sẽ đấy nha, ra ngoài đường là anh văng ngay rồi đấy)
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oài, lại đả kích cá nhân. Thôi, có tranh cãi thì vào hội chuối mà tranh cãi, ở đây mod treo nick giờ.
    Cuộc sống phức tạp. Ông đạp xích lô muốn có xe máy để làm xe ôm. Ông xe ôm muốn có công việc ngày ngày cắp cặp đi làm.
    Biết thế nào là đủ, biết thế nào là vui. Làm thằng đàn ông, xong việc về, bia rượu đàn đúm bạn bè, cũng thấy vui. Thỉnh thoảng mò mẫm hát hò này nọ. Bảo mình sướng, cũng sướng, thế mà có lúc cũng thấy khổ.
    Các bác lên bày tỏ quan niệm, thể hiện cách sống của mình để người đọc thấy muôn mặt của cuộc sống. Cãi nhau thì cũng đễn thế, kết cục cũng có ai thắng đâu. Thời gian vẫn trôi, cuộc sỗng vẫn đẹp.
    Đời vẫn vậy.
    Wait and see

Chia sẻ trang này