1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nhìn nhận khác về truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi anhdang_att, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdang_att

    anhdang_att Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn nhận khác về truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

    Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh kể rằng vào đời Vua Hùng Vương thứ 18 có người con gái tên là Mỵ Nương, nhan sắc tuyệt trần. Cả hai chàng Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đều muốn cưới nàng làm vợ.
    Chắc các bạn cũng biết rằng, cả hai người đều rất tài năng và đều là đại diện cho những con người (hay gọi là tính cách khác nhau). Họ đều được đích thân vua cha của Mỵ Nương tuyển chọn. Những rắc rối và những hiềm khích bắt đầu từ đây.
    Hùng Vương tuyên bố trước cả hai Sơn Tinh và Thuỷ Tinh rằng: " Hai ngươi đều rất tài năng nhưng ta chỉ có một người con gái, vì vậy không biết nên gả cho ai bây giờ" -- nhưng thực ra Hùng Vương đã lựa chọn Sơn Tinh và quyết không gả Mỵ Nương cho Thuỷ Tinh. Tại sao Hùng Vương lại chọn những lễ vật để đến đón rước con gái mình là Mỵ Nương là những con vật ở trên cạn, những thứ liên quan khác cũng ở trên cạn, như: " 100 bánh cơm nếp, 100 tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao...." lại còn "mỗi thứ một đôi". Tại sao Hùng Vương lại không chọn những đồ vật, con vật ở dưới nước như " cá chép, baba, mực, cá rồng, cá ngựa, cá voi, rùa, rươi (để làm chả)......".
    Tại sao lại như vậy???
    Nếu thực sự công bằng mà nói, chia sính lễ đến đón Mỵ Nương mỗi nơi một vài thứ thì Thuỷ Tinh cũng không phải tức tưởi hàng năm đem quân đến đánh Sơn Tinh và đòi chiếm lại Mỵ Nương. Nếu một nửa đồ Sính Lễ là dưới nước (của Thuỷ Tinh), mỗi nửa là trên cạn (của Sơn Tinh) thì chắc lúc đó chỉ còn cách một trong hai người là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh phải bỏ "tiền" ra mua những đồ vật của nhau. Lúc đó một thằng thì được vợ, một thằng thì có tiền để đi lấy vợ khác. .
    Vì vậy, có thể nói nguyên nhân sâu xa của những ngày tháng nước lũ (tháng 7, 8) nếu nói theo cách của các cụ ta thời xưa thì chính vua Hùng Vương là người gây ra những nguyên nhân của thiên tai, lũ lụt. Vậy câu: "các vua Hùng đã có công dựng nước" là nghĩa làm sao?

    Mọi người cùng "mổ xẻ" vấn đề này nhé. Bởi theo cách nghĩ của một cá nhân thì không thể chính xác được.[/green][/purple][​IMG]
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm thằng thừa hơi vãi.
  3. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chi là sai cả. Nếu Vua Hùng mà nhỡ tay gả con gái cho thuỷ tinh thì bi giờ nước ta toàn là người cá rồi. Sống luôn dưới nước chứ chưa kể là bọn tàu nó giăng lưới đánh điện giật mìn về tẩm bổ hết rồi ấy chứ. Các Vua Hùng đã có công dựng nước, tất cả những truyền thuyết hay truyện kể của dân ta đến nay đều mong muốn gìn giữ và tôn vinh lịch sử dân tộc. Đề mấy bố rỗi hơi đừng có suy vớ vẩn mà chỉ thêm chứng tỏ khả năng nông cạn.
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Nên nhìn nhận khách quan hơn chút . Vua Hùng là người sống trên cạn và thời kì đó mới là đánh cá, mực, tôm chưa có khái niệm các loại sinh vật biển khác phức tạp . Nếu phức tạp thì liên quan đến khái niệm thần thánh nên chắc không dám đòi lễ vật , vậy đương nhiên Vua Hùng đòi những cái mình biết và ở mức độ khó hơn. Điều này không hề nghiêng về Sơn Tinh, chẳng qua được trúng tủ thôi ( hàng toàn trên cạn ), còn Thuỷ Tinh thì tủ đè thôi . Âu cũng là đen đủi, nhưng lại hậm hực tức tối gây bất hoà, vậy đến đây thì tự làm khó mình, gây nên chiến trang rồi lại thua đau thua đớn. Tự nhiên nghĩ đến câu thơ hay hay
    " Bắc thang lên hỏi ông trời:
    Đến sau mất vợ thằng nào không cay ?
    Trời cười nói mỗi một câu:
    Con ở dưới nước lên đây làm gì ! "
    chẳng biết 1 và 2 liên quan gì đến nữa không ???
    chưa có lựa chọn .
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ý kiến của tớ
    Viết hộ Thuỷ Tinh
    ..." Chuyện cổ tích giữa đất liền và biển
    Có bao giờ hết được đâu em..."
    Ai chẳng biết mênh mông là lòng bể!
    Thuỷ Tinh ơi biển mặn muối ngàn đời!
    Nước mắt cạn cằn khô tim chúa tể!
    Một chữ " tình " sao đắng quá, Mỵ Nương ơi ?!?
    Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị
    Nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ!
    Chỉ ngậm ngùi mài thương nơi lòng biển,
    Trai ngọc đời đời ôm tuyệt vọng tan mơ!
    Ai chẳng biết vững vàng như núi tản...
    Chuyện ngàn năm báng nhạo với chê cười,
    Đâu ai thấy Thuỷ Tinh nơi xứ sở...
    Lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư...
    Nước mắt lòng mặn quá Thuỷ Tinh ơi!
    Đâu ai hay Mỵ Nương hiểu hay không hiểu
    Trùng điệp núi non xa xôi cằn cỗi
    Ai tìm được Mỵ Nương ở nơi đâu?
    Chỉ biết muôn đời dưới lòng biển thẳm sâu
    Ngàn năm, ngàn năm con tim Thuỷ Tinh vẫn dạt dào sóng
    Sóng dâng cao buồn phiền nguồn cội
    Gác tía cung vàng ôm tim ngọc mồ côi!
    "Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao"-
    Thôi, tại sao không là ngọc trai, là san hô, cát biển???
    Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị !!!
    Núi non chập chùng Mỵ Nương nơi đâu...
    Chỉ biết muôn đời dưới biển thẳm sâu
    Ngàn năm, ngàn năm có Thuỷ Tinh vẫn đợi...
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 10/11/2006
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này phải nói có cái brain cực kỳ logic, học toán chắc siêu đẳng lắm...anh em phải cảm ơn đồng chí vì đến ngần này tuổi rồi mới biết chính xác ai là thủ phạm gây ra lũ lụt, thì ra la Hùng Vương......Thanh kiu....
  7. anhdang_att

    anhdang_att Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Ôi cuộc đời anh trao em tất cả
    Đến bao giờ anh mới........đòi lại được đây"
    "QUẦN ÂU ÁO TRẮNG CỔ CỒN
    KHÔNG LÀM THÌ LẤY CÁI L....Ô...... MÀ ĂN"
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ạc ac....thua mấy bố....gà sống thiến sót về sử học...ạc ạc
  9. CatTietGa

    CatTietGa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bố này có có ý hay nhưng mà cũng không được chặt chẽ. Đúng là lịch sử phát triển của loài người bắt đầu là ăn hoa quả và thú vật. Nhưng đến thời vua Hùng thì cũng đã thuần hoá được ngựa điều khiển được voi tăng gia nuôi gà rồi. Thế nên các loại hải sản tôm cua ốc ếch ba ba thuồng luồng cá ngựa là cũng thường xuyên tẩm bổ. Ông lí luận thế là không ổn. Cái này tôi đã hỏi Lê Văn Lan rồi. Bác Lan bảo dân trí vào thời điểm sáng tác truyện này chưa được cao, nên không thể viết cốt truyện cho chặt chẽ, mà chỉ mong muốn khám phá chinh phục tự nhiên, cố gắng giải thích các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này