1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nói chuyện với bố,mẹ của người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bankemsocola, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giật cả mình
    Thì ra thế, ông anh hỏi chứ bác ko hỏi hử?
    Mà chính thức là chính thức ra sao?
    Chính thức cho hai con tìm hiểu nhau hử?
    Cứ đến nhà chơi bình thường, tôn trọng hai bác bên đó như ba mẹ mình ...
    Cũng chẳng cần phải xin phép cho tụi con tìm hiểu nhau gì cả (chuyện xin phép là chuyện của ... ba mẹ bác - một khi nhờ ba mẹ sang nhà người yêu xin phép cho 2 đứa tìm hiểu nhau thì xem như .. ok )
    Cứ đến chơi bình thường, đừng thân mật quá, cũng đừng tỏ ra khách khí quá !
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tốt che, xấu khoe ====> thằng này khiêm tốn ====> Duyệt!
  3. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cứ tự nhiên như nói chuyện với những người lớn tuổi khác thôi. Càng căng thẳng thì nói chuyện sẽ càng không thật>>>> các bác sẽ không quý đâu Chỉ có điều buổi đầu tiên thì nên giữ ý 1 chút. Ví dụ bố người yêu có mời hút thuốc thì bảo là cháu không hút, có mời uống rượu (cốc thứ 2 nhá ) thì bảo là cháu chỉ uống được thế thôi Nhưng mà cũng không nên từ chối mọi thứ các bác ý mời, người ta sẽ cho là mình giữ kẽ quá, đại thể là nên lựa 1 chút. Tớ chỉ có ý kiến thế thôi he
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các bạn nhiều nhé!
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em thấy bố mẹ em ghét thằng rể nào chém gió lắm...có mấy a hiền lành ngoan ngoãn sang chả nói rì, chỉ ngồi dạ dạ vâng vâng...hỏi rì thưa nấy....hỏi han vài câu thì bố mẹ quý lắm
    Chứ mấy thằng sang chém bần bật thì........
  6. hangseng

    hangseng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ông bà nhà vợ tuyển mình là một chuyện, mình cũng phải tuyển lại chứ. Bình tĩnh đi!
    Được hangseng sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 20/01/2008
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp mặt chính thức, bố vợ tương lai cho nốc cả rượu lẫn bia Nốc xong đi về nhà bay lên tận nóc
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cứ nễ phép, thật thà, khiêm tốn .....
    Các cú hỏi gì khai nấy, vâng dạ ạ thưa đầy đủ, ko thiếu chứ nào, giả vờ hơi ngố tí. Kinh nghiệm bản thân.
    Mình đc cái mặt ai cũng bảo hiền, cụ nào cũng quí, từ các cụ nhà ng yêu( cũ ) đến các cụ nhà mấy đứa bạn.
    Giờ chia tay, coi như ko quen biết, ko gặp nhau gần năm trời. Gần đến tết thấy em đánh tiếng bảo về nhà chơi với 2 cụ, bảo 2 cụ cứ hay nhắc, ai cũng quí và coi như con cái trong nhà. Hic, dở mếu dở cười

Chia sẻ trang này