1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nuôi dưỡng tình yêu xa.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ElLula, 13/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirara

    kirara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chat chit nhắn tin gọi điện là đơn giản nhất... phải luôn coi như ng đó ở gần mình (ví dụ hỏi ăn j thế cho xin miếng chẳng hạn... :)) =))) nghe thì rất ngớ ngẩn nhưng lại hiệu quả cực kì... luôn quan tâm chia sẻ suy nghĩ (vì k ở gần nên k biết bạn vui hay buồn nên có j cứ tâm sự vs ng đó...) đặc biệt là cần nhg điều bất ngờ và sáng tạo để luôn thấy thú vị. nói chung là có vô vàn nhiều cách chỉ cần 2 ng thật sự yêu thương. ngày nọ ngày kia kể ra cũng hơi chạnh lòng chút nhg cứ nghĩ rằng phấn đấu cho mai sau bên nhau mà thông cảm cho nhau...
    mình lại lảm nhảm r :-<
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cảm thấy có thể 1 tuần, hay 2 tuần, tệ lắm là 1 tháng quay về xxx thì tạm ok, còn kg bấm nút lượn gấp. Nếu là zai chỉ có thể tạo công ăn việc làm cho gái bằng cách ấp trứng, vắt sữa, dọn cầu tiêu, v.v. để gái khuây khoả. Nhà kg vườn trống thì bị mất trộm lúc nào kg biết. Mà thời gian là vàng bạc, các bác trên này còn quý thời gian tới nỗi chén 1 lúc 2-3 con thì tình yêu phải chân chính lắm mới vò võ chờ bạn đc vài năm [r2)]
    Chục năm thì cũng có, giờ vẫn còn: Hòn Vọng Phu.
  3. vn08

    vn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hix! Nghe bác nói làm em cũng nhớ đến người ấy quá
  4. UKAri86

    UKAri86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em đã ở vào tình cảnh như bác. Cả 2 cố được thì tốt, còn nếu chỉ có 1 người e rằng hơi khó vì xa quá nếu có chuyện j cũng ko giải quyết được.
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Gái nó iêu chú rồi thì chú không phải lo đâu.vấn đề là chú nhớ gái,cào cấu,gào thét muốn gặp gái thôi.em nó ở tận bển thì chứ cứ bảo em nó điện về ( chú điện sang tiền điện thoại mắc lắm à nha) yahoo.face... các kiểu.
    thi thoảng làm chuyến phượt tốc hành sang bển chơi với em nó.anh sẽ lo cho chú cặp vé khứ hồi;));));))
  6. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng mất hơn nửa năm xa xôi, cũng chẳng có cách gì ngoài điện thoại và chat chit hàng ngày nhưng rất mệt mỏi vì lệch múi giờ khá nhiều, thế nên lúc nào cũng một trong 2 đứa rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Có lẽ cố gắng giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình, bạn bè của người ta là một cách tốt để nuôi dưỡng tình yêu.
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sáng gọi điện xem làm gì buổi sáng, trưa lại gọi hỏi thăm xem có ăn uống gì ko, chiều gọi xem có đi đá bóng hay ăn nhậu k, tối gọi xem có ra đường dạo phố k, đêm về gọi xem 1 trong 2 có đi bụi ko, cảm giác như lúc nào người ta cũng ở bên mình vậy. Nhưng mà yêu nhau xa mệt thật, gọi mãi cũng chán, chat chit thấy qua webcam thì càng nhớ hơn, tốt nhất là stop
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Anh đã bẩu rồi, khó cứu nhắm.

    Thôi bao giờ chú chán thì tính tiếp. Yêu là yêu chứ không phải yêu lấy thành tích mà cố gắng làm gì.
  9. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có một cách hay thẻ hiện mình, làm sao cho cáo thấy càng để mình càng có giá.
  10. iu.muiTo

    iu.muiTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tớ cho bạn lời khuyên nà: tốt nhất là tin tưởng lẫn nhau... vì đã ở xa mà ko tin nhau... nghi ngờ lung tung==> dễ cãi nhau==> dễ xa lắm ^^
    ;;)

Chia sẻ trang này