1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách sống.Chia sẻ nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi buonlieutrai, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cách sống.Chia sẻ nào

    Bạn đã sống như thế nào?Phớt đời,tỉ mỉ cẩn thận,tình cảm,hay cười,hay rầu rĩ?
    Tớ thì thấy nụ cười và lời khen quan trọng lắm.Tớ đang đi làm trong 1 quán,chủ nói gì cũng nhăn răng ra cười,vâng dạ,tớ đã 3 lần làm vỡ cốc và 3 lần vỡ chai,bị chê vẫn nhăn rảng cười hì hì,thế là tớ chả bị làm sao cả,đưọc bỏ qua cho hết.Thậm chí tớ còn đưọc lời khen từ ông bà chủ quán là bán hàng mặt mày lúc nào cũng tưoi tỉnh đấy.
    Lời khen nữa,ko fải cái gì cũng khen,mà khen đúng chỗ,thấy ngưòi ta có cái gì hay thì cũng nên khen 1 câu.Người ta chẳng ai bực lên vì lời khen(chứ ko fải nịnh).
    Đấy là mấy kinh nghiệm của tớ,để cuộc sống dễ chịu lên đôi chút.
  2. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy , suốt ngày nhăn nhở cười. Bọn bạn bảo, mày vui cũng cười,mà buồn cũng cười... Nhưng mà mình cười là để quên đi nỗi buồn, buồn vì nhiều lúc cảm thấy quá cô đơn...
    chẳng hiều làm sao... Con người bao giờ cũng có những giây phút thật với lòng mình... Và những lúc đó, nhìn mình thật buồn... Hắn ta đã đến với mình vì sự vui tươi của mình... và cũng đã ra đi khi nhìn thấy giây phút thật lòng của mình... Liệu cách sống như vậy có gì sai hay không? Mình luôn muốn cười, và mình biết những nụ cười ấy mang lại niềm vui cho người khác... nhưng mình cũng muốn mình luôn được mỉm cười....
  3. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    bạn insurance hay ghê
    cứ sống vui như thế nhé, tớ ủng hộ bạn lắm lắm, tớ hy vọng sẽ sớm lấy lại tiếng cười như xưa
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cách sống àh ? Cách sống của tớ là ............... LẠC QUAN . Ai cũng có chuyện buồn, thất bại, khổ đau có ...........có trăn điều mà " không cười nổi " Nhưng ai ơi, tớ nghĩ rằng " Điều gì rồi cũng sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng , sẽ tìm thấy ánh sáng trong đường hấm tối tăm .''''''''''.
    Kinh thánh có câu " Nếu người ta tát con má trái thì hãy đưa má phải cho người ta tát ". ( có thể tớ nhớ không chính xác ).- Nhưng đó để nói lên , sự yêu thương con người,. Hãy sống tốt với mọi người : gia đình, bạn bè, mọi người......... Khi bạn cho đi sự yêu thương, quan tâm, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

  5. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Phải, Chip cũng đã từng sống rất hết lòng vì mọi người. Sẵn sằng giúp một ai đó hết mình trong khả năng có thể . Nhưng rồi Chip bị góp ý rằng làm như thế là khờ lắm, là dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình, tuỳ từng lúc , từng đối tượng để giúp đỡ thôi . Nhưng nếu sống theo kiểu "anh đối với tôi thế nào, tôi cũng đối ngược lại như vậy, anh tốt với tôi thì tôi mới giúp anh", Chip lại thấy mình nhỏ nhen và ích kỉ. Humh... Khó thật
  6. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa thì được mẹ dạy rằng sống thì cứ đối xử tốt với mọi người,thì sẽ có lúc được mọi người giúp lại...nhưng sang đây rồi,thấy sống kiểu như thế,hình như mình sẽ trở thành 1 con ngốc,sẽ bị lợi dụng mà không biết,và thời gian đã chứng minh là mình ngốc...hãy tự vươn lên mà sống,vì ở đời,chẳng ai cho không ai cái gì mà không đòi hỏi phải được trả lại,ít nhất là bằng với những gì người ta bỏ ra đâu.
  7. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tin là cứ sống tốt thì sẽ đưọc đối xử tốt thôi.Những ngưòi sống vụ lợi,sống khôn quá,dù có khéo mấy thì người khác cũng nhận ra hết chứ. Mình thì chơi với bạn luôn bị thiệt,nhưng có sao đâu.Mấy lần cũng lãnh đủ hậu quả rồi.Nhưng ko muốn khác đi,vì trong lòng cứ áy náy .
    Thật ra thỉnh thoảng cũng khôn vặt 1 tíNhưng sống theo mình hãy sống bằng tấm lòng chân thật
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ quan niệm 1 câu thôi:Ngọt mật chết ruồi.Mình thuộc tuýp sống thiêng về lý trí,nhưng với những người sống tình cảm thì mình vẫn đối xử cực kỳ ngọt ngào,kể cả lời nói hay hành động....dù lắm lúc trong bụng không ưa tẹo nào.
    Và có lẽ với cái tính ghét bỏ bụng đó mà mình chẳng bị ai ghét...........nhưng mà những người thuộc tuýp này thì dễ bị nói là thâm độc và nham hiểm.
  9. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    cách sống của tôi à? nói thế nào nhỉ? tôi vẫn thường bỏ qua ý kiến của mọi người về những quyết định của tôi, tôn trọng tối đa cách sống của người khác. chính vì thế mà nhiều khi bị nói là thờ ơ, bây h cũng đang cố gắng quan tâm nhiều hơn với mọi người. cố gắng nhận ra điểm tốt, bỏ qua tật xấu, cố gắng đánh giá đúng sự cố gắng của mọi người và khen ngợi vô tư (ko phải nịnh nọt :)) cũng chẳng biết đây có phải là cách sống phù hợp ko nữa, nhưng cảm thấy thoải mái với mọi người hơn.
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đúng, lạc quan!!!! Hãy sống lạc quan và tích cực. Mặc dù cuộc sống là lo âu phiền muộn nhiều hơn vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù cuộc sống ko bao giờ nằm trong tầm tay của chúng ta, nhưng vui được thì cứ vui, biết ra sao ngày mai. Và có những lúc muốn khóc, hãy cứ khóc, có những lúc mệt mỏi, hãy dừng lại một tí, rồi đi tiếp!!!!

Chia sẻ trang này