1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thể hiện câu nói " I love you" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm ạ, đấy là ý kiến cá nhân mình thích được thể hiện như thế .Đấy chỉ là một trong những dẫn chứng làm tăng thêm sự phong phú trong cách thể hiện cách nói "I love U" của bạn thôi.Với lại " bạn đã yêu và chắc nàg cũng yêu bạn " thì 2 người thuộc diện "Tình trong như đã,mặt ngoài còn e " rồi thì cứ nhìn sâu vào mắt nàng , rồi nhẹ nhàng,từ từ ...cầm tay nàng & câu nói tự nhiên sẽ đến thôi ,lúc đấy muốn ôm nàg ,chẳng lẽ lại phải hỏi à?
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  2. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nói ai love you cũng có cả ngàn lời nói...chia tay cũng vậy thôi...cái này lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau mà.....một lần nói i love you thì chắc chắn sẽ có lúc nói chia tay thui....có bắt đầu thi sẽ có kết thúc thui mùh......
          When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. And when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.....
  3. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì nên cụ thể :
    ở 1 nơi kô quá vắng (có các đôi khác) vào 1 đêm trăng:
    --
    đối thoại:
    -em có thấy mặt trăng kia kô?
    - có
    - quá đẹp fải kô
    -vâng anh ạ
    -em có thấy ngôi sao kia kô(sao sáng nhất vào )?
    -đâu hả anh
    - kia em a`,nó sáng thật fải kô
    -vâng
    - em có thấy thăng cha phóng xe máy như điên kia kô(tìm 1 thằng đi 100 km/h ý)
    - thèng đấy nó điên a`
    -em có thấy đôi kia kô, họ thật hạnh phúc fải kô ( chỉ vào đôi nào đang tình tứ nhất ấy )
    - vâng (nàng hơi xuc động rồi)
    -em có thấy cái cây xà cư già kia kô (chỉ cây nào thể hiên mình đã quá 100 tuổi vào )
    -.có. nhưng.... anh làm sao thế (nàng hơi mất kiên nhẫn rồi-)
    - em có nhận thấy tình yêu của anh dành cho em kô,anh mong nó sẽ đẹp hơn mặt trăng , sáng hơn ngôi sao kia , nồng thắm hơn đôi tình nhân đó , vì em anh sẵn sàng liều hơn thằng cha đi xe máy kia, và trên hết tình cảm của đôi ta sẽ vững bên hơn cái cây kia 1000 lần và anh mún được thực hiên lời mong ước ấy cùng với em, thật đấy , em đông ý ko em ?
    -.......... choáng, đổ , và gật đầu như chưa làm việc này bao giờ
    ...
    ..
    theo tui chúng ta sẽ thành công với tỷ lệ 66%, nhưng bạn fải nhận biết khi nào nàng bắt đầu tỏ ra chán với câu nói của mình và tuôn ra câu cuối cho nàng đai ( câu cuối các bạn fải nói run hết mức có thể và fải lấy hơi thật sâu vào)
    một viêc thật sến nhưng sến mà thành công thì có sao, fải kô
    nếu bạn mún thực hiên nó thì hay tự nhủ với bản thân trưóc đó: chỉ cần một câu nói mà ta có thể có đươc thứ mà ta sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời thì tội giè mà kô nói, fải o?^^
    ----------------------------------
    ---
    -------------------------------
    đừng nói với tui là pi cac xô đã vẽ bức tranh này đây nhé^^
    hehe! 112killu
  4. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không được đáp lại thì thật là đau khổ.
    Nhưng còn đau khổ hơn khi yêu 1 người mà không dám nói ra.
    Người ta cứ nói đừng quá yêu. Người ta cứ nói đừng quá tin .(quá đúng!)
  5. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Biết đến khi nào anh mới có thể nói được tiếng yêu em đây ...............Christy .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hìhì... em phải học tập mí cái cách nì sớm mới được..... (nhưng mừ em chẳng thích vòi vĩnh rứa chút nìu Chỉ thích được ... thui
    H-ROCK café 71 ngõ An Trạch 2 phố Đoàn Thị Điểm HN
  7. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    quá đỉnh
  8. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    haha, đóng góp với các bạn một ý tưởng:
    haha, thử rủ darling của mình đến một quán coffee nào yên tĩnh một chút ( đầy, thiếu gì). Ừm, khi đã yên vị, chẳng cần rào trước đón sau gì cả, gạch một gạch ngang lên mặt bàn có nước ( haha,do cốc cà phê đá là tác nhân), dụ nàng gạch một sổ dọc ( thành dấu cộng ấy) haha, có cả tỷ lý do để dụ..... Haha, đến lúc này thì các hoạ sỹ dỏm tha hồ mà sáng tác: ví dụ tôi sẽ điền nốt tên hai người vào hai bên dấu cộng.......haha, còn sau dấu bằng, các bác tự nghĩ nhé... haha, nên tuỳ tình hình, xem trên đầu darling có ...bốc khói không đã.
  9. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hi firstfriend, gặp người quen rồi :)
    Mình thì không biết thế nào nhưng mình sợ cảm giác bị chuẩn bị , trang bị "tận răng". Dù thế nào cũng phải bất ngờ một chút. HÍc, Anh bạn của mình thì lại đi nói " I love you" vào đúng ngày nói dối, có tài thánh mình cũng không thể đoán ra được. Thời điểm lại vào buổi chiều, trời chiều thì buồn nữa chứ. Sau này anh ấy tiết lộ cho mình là : Buổi chiều người ta thường hay muốn đoàn tụ, ví dụ như chim thì về tổ, vợ, chồng, con cái, đi học đi làm về cả nhà quây quần. Anh ấy cũng phải mất 20 phút hết thở ngắn lại thở dài, rồi khi anh ấy thốt ra 3 cái từ ấy thì tớ chết đứng như Từ Hải. Ôm mặt, đầu óc không nghĩ được gì.
    Còn khi mình nói ah`, khoảng 1 tháng sau, Hồi Sinh viên cũng có tham gia part-time job, ở Hội Chợ Giảng Võ, , lúc ở Hôị chợ mình nhìn thấy anh ấy ngồi từ xa nhìn mình làm việc (Mặc dù biết nhưng mình giả vờ như không nhìn thấy anh ấy và tiếp tục làm việc, lúc đấy thấy mình hạnh phúc lắm như được tiếp thêm sức ấy). KHi về nhà thì thấy một bịch sữa to ở nhà, hỏi anh ấy bảo : " Em làm việc hăng quá, uống cho khỏe". Tự nhiên lúc đấy thấy thương Thế, thế là không nói được gì, cứ ... Anh ơi, Anh ơi... rồi lại im., ANh ấy bảo : " Gì cơ, em định nói gì với anh?". Anh ơi, Em.. yêu... Anh! Ạc ặc.Nói lí nhí nhỏ thế mà anh ấy cũng nghe thấy. Anh ấy cứ như vừa ghi được bàn thắng vàng, Tại vì mấy lần anh ấy năn nỉ mình nói Tiamo rồi nhưng mà mình cứ định nói lại ngượng.
    Tuy nhiên, nếu được "prepare" một chút cho việc tỏ tình, Không gian xung quanh có thể là đi dạo dưới một con đường đẹp như Hoàng Diệu chẳng hạn, Hoặc là đi leo núi với cả tụi bạn, thi nhau hét để cho tiếng ai vọng to hơn. gào thật to vào, hihihi thì mình thích Người yêu nói thầm vào tai, ví dụ như lừa bảo : " ... ơi, Anh bảo cái này, nhưng phải ghé sát tai vào đây cơ, bí mật". Hi hi hi hi hi. Anh bạn mình cũng có lần cả nhà anh ấy đi vắng, anh ấy đang hì hục cài máy nghe vào điện thoại để ghi lại tất cả những lần mình và anh ấy gọi điện thoại cho nhau để nghe lại giọng hai đứa ấy mà. Anh ấy gọi điện cho mình, bảo là: " Anh hét nhá, chuẩn bị tai đấy không là tiêu?" Thế là anh ấy hét toáng lên, gào to hết cỡ ấy: " A Y E", chắc hàng xóm lúc đó được phen giật mình. Uhm, khôn thật!
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc mà còn ganh tị với bạn nữa
    Bạn trai của mình có cách bày tỏ tình cảm làm mình khá sốc. Lúc đầu thì gọi điện thoại đến cho mình bảo là nếu mình có tình cảm thì hãy quên đi, đại khái là chỉ nên xem nhau là bạn, rồi hẹn mình uống nước để đưa quà kỉ niệm. Mình đến đó trong tâm trạng cực kì buồn bã, nhưng phải toe toét miệng cười và nói chuyện rôm rả. Người ấy bảo mình đưa tay ra để đưa quà, người ấy đưa một tay ra cầm tay mình (rất ấm áp), rồi đưa nốt tay kia ra cầm (), sau đó nhẹ nhàng tháo cái vòng từ tay người ấy (trước đó mình ko để ý) truyền qua tay của mình, rồi khép đầu ngón tay mình lại nằm gọn vào tay người ấy và hỏi mình có muốn làm bạn gái người ấy không? Ummm, mình bị sốc đến ko nói được lời nào, trơ mắt ếch ra nhìn, lúc đó không thể tin nổi, nhưng sau đó thì cảm thấy rất hạnh phúc, ấn tượng đến giờ

Chia sẻ trang này