1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thể hiện câu nói " I love you" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmq75

    nmq75 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic! tỏ tình à?
    Các bác tưởng tượng lãng mạn quá! nhưng sẽ không áp dụng được trong thực tế!
    để em bày cho các bác nào muốn tỏ tình, một cách đơn giản hiệu quả mà chắc ăn nhé!
    Nhưng nói trước là: cách này chỉ dùng được cho những nàng mà: "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thôi nhé!
    Tối thiểu thì bạn phải đã từng đi chơi riêng được với nàng, còn nếu hai người chưa đi chơi riêng với nhau lần nào thì tốt hơn hết là đừng vội tỏ tình mà hãy tìm cách rủ đi chơi riêng hay đi uống cà phê...... riêng với nhau trước đã!
    Nếu hai người đã đi chơi riêng với nhau rồi, thì các bác cứ làm ra vẻ vô tình chạm tay mình vao tay nàng một tí thôi, vô tình mà! cho nên chẳng có tội gì cả! nàng chẳng bắt lỗi đâu! he he...
    Nếu nàng luôn cảnh giác không cho bác chạm tay vào, hoặc rụt tay lại như phải bỏng, thì chưa ăn thua đâu, chớ có dại mà tỏ tình nhé! chỉ tổ thiệt thân thôi!
    Trong trường hợp nàng không có phản ứng thì bước một đã thành công rồi đấy! tuy chưa bảo đảm là nàng có ý với bác, nhưng cũng còn có hy vọng. Đến đây thì các bác có thể thực hành cách tỏ tình mà em muốn chỉ.
    Đó là, trong một trường hợp nào đó, đi chơi riêng với nhau bác hãy tìm cách nào đó để cầm lấy bàn tay nàng một cách hợp pháp (thiếu gì lý do để làm chuyện này). Sau khi đã cầm được bàn tay nàng rồi thì bạn hãy nhanh chóng đưa bàn tay còn lại của bạn lên áp vào bàn tay của nàng theo kiểu để bàn tay của nàng ở giữa hai tay bạn áp vào hai bên ấy!
    đến đây có ba khả năng xảy ra:
    - Khả năng thứ nhất: nàng hoàn toàn không có phản ứng gì! như vậy là bác đã thành công rồi đấy! (Có thể là nàng đã đồng ý, hoặc là hệ thống phòng thủ của nàng hoàn toàn bị tê liệt) dù là kiểu gì thì bác cũng đã thành công, hãy giữ như vậy một lúc khoảng 5 ph rồi bác hãy choàng tay qua vai nàng (kèm theo một câu nói yêu đương có thể là: "anh yêu em", "anh yêu em nhiều lắm", hay:....), theo phản xạ tự nhiên nàng sẽ ngả đầu vào vai bác. Và bác cứ thế tiếp tục mà..... leo thang! hi hi......
    -Khả năng thứ hai: Nàng rụt tay về, thì đến đây cũng chưa phải là thua cuộc, mà còn tuỳ xem sau đó nàng sẽ đối xử thế nào với bác. Nếu vẫn bình thường như không có chuyện gì, thì cơ hội thành công của bác đã được 90% rồi đấy, bác đừng sợ, cứ theo cái đà quen mui bén mùi ăn mãi đó mà tiến tới... thế nào cũng thành công.
    -Khả năng thứ ba: Sau chuyện đó nàng tránh mặt bác, hay tránh đi chơi riêng với bạn như trước, hic hic... quả này thì thất bại là cầm chắc rồi, muốn đảo ngược tình thế thì sẽ rất là khó!
    Hic! các bạc cứ về áp dụng, nếu thành công thì nhớ Vol cho em 5* nhé!
    Bạn nào muốn có tiền thì tham gia vao đây nhé!!!!
    http://www.allyousubmitters.com/pages/index.php?refid=thuhant
  2. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ, hôm truớc hôm đó, Mình với anh ấy đi dạo Lăng Bác (mình linh cảm khác rồi, thấy run run). ANh ấy chưa hề cầm tay mình, chỉ một vài lần do vô tình chạm vào tay mình thôi do một hôm mình bị kẹp tay vào nan hoa xe đạp, thế là anh ấy cầm vôị lấy để thổi cho khỏi đau. Hôm đó đang đi dạo (sau này anh ấy bảo mình là lúc đó đi đến ô cỏ thứ 7). thì anh ấy bảo : " T ơi, cho T cầm tay nhé" , Mình chẳng nói gì thấy ngại quá, chẳng nhẽ lại im, nên mình giả bộ như là việc đấy bìnhh thường, mình đưa tay ra và nói nhỏ, mặt hơi quay đi chỗ khác (đỏ mặt mà) : " này...". Anh ấy cầm tay mình, mình cảm nhận được là anh ấy rất xúc động, tay mình hôm đó vẫn còn sẹo do hôm trước bị kẹp nan hoa, vẫn còn đau nữa. HÍc, vậy mà anh ấy cầm bàn tay đầy thương tích của mình, lại còn úp cả hai lòng bàn tay của anh ấy, Anh ấy xúc động không diễn tả được. anh ấy chỉ run run, nói được một câu; " mình hạnh phúc quá......zz zzz zzz". (Anh ấy hơn mình gần một tuổi). Lúc đó mình đã quay mặt đi vì mình run và suýt khóc, trời lại hơi rét sau một cơn mưa to.
    Uhm, nhớ quá!
  3. mr_big_cat

    mr_big_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dễ ẹc hà : đố nàng giải được câu này :
    Ảnh hỏi hỏi ảnh ảnh hông hỏi
    Yếu tài yếu sắc yếu hông sắc
    Ẻm hỏi hỏi ẻm ẻm hông hỏi .
    giải được thì muốn gì cũng chịu hết chơn hết chọi....
     
    01101101101110001010110101010101010101
    Không tiền án, không tiền sự , nhưng có tiền xài...lai rai....
    01101101101110001010110101010101010101
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    quá hay, em học được từ các bác nhiều ,
    Từ giờ vận dụng từng cách hay , , chả may mà ko được là em bắt đền các bác đấy. Em thì ko nhát hay ngại ngùng gì, nhưng thú thực chưa bao giờ làm chuyện này cho tử tế cho lãng mạn được....hy vọng
    Lạnh lùng con thạch thùng
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    bubble xin đóng góp một số cách ạh , những cách này dùng cho các boy
    "Thiên thời địa lợi nhân hoà" lấy câu nói đó là kim chỉ nam hành động...một không gian riêng cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của mình đối với ngưòi mình iu..
    Về mặt không gian, bubble xin bổ sung thêm 1 cách :đó là không gian mà con người cảm thấy gần gũi nhau hơn,ví dụ như khi 2 người đi dự một đám cưới...nhìn người ta lấy nhau nàng sẽ xúc động dạt dào và nghĩ đến bản thân mình ... ... lúc đó là thời cơ trời cho ... hãy nắm lấy tay nàng ( nếu nàng ko rụt tay lại thì...cái này chắc ai cũng hiểu rồi )...và khoảng thời gian sau đó là của hai người để nói những lời đường mật.... Hoặc 1 cách "khủng bố" là dẫn nàng đi qua một bãi tha ma..các bước tiếp theo tương tự...hehe... hoặc rủ nàng đi xem 1 bộ phim tình cảm ( ko nên xem phim Hàn quốc vì có nhiều cảnh rất....thô --> nàng sẽ rất ngượng ) rùi đến đoạn nào tình cảm thì lặp lại các bước trên....
    Về cách tỏ tình thì có nhiều cách, gửi hoa cho nàng vào dịp cuối tuần ( tuần nào cũng thế và bí mật nhờ bạn bè những lần đầu...),tạo sự rung động của nàng đối với mình ( ví dụ: khi thấy cái bút máy của nàng thì ta sẽ...cà cà xuống đất cho nó hỏng đi nhưng mà phải bí mật...rồi mua tặng nàng 1 cái bút khác hehe.. đảm bảo nàng sẽ cảm động dạt dào vì sự quan tâm đó.
    Ví dụ khác nữa : trời mưa nàng chạy ra bãi gửi xe để lấy áo mưa mặc về nhưng cái áo mưa đã không cánh mà bay, tự nhiên ta ở đâu xuất hiện đưa áo mưa cho nàng thì nàng sẽ cảm động vì sự chăm sóc đó lắm...nhưng nàng đâu có biết cách đó ít lâu ta đã cầm áo mưa của nàng rối vứt vào sọt rác..hehe... )
  6. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu 1 người, thì đừng bao giờ vẽ lên tay họ hình quả tim vì hình quả tim còn có điểm đầu và điểm cuối. Hãy vẽ len tay họ 1 vòng tròn vì vòng tròn sẽ không có điểm đầu và điểm cuối, nó cũng như tình yêu cũng sẽ không có điểm cuối!
  7. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    cách của Bubble _lovely nguy hiểm lắm, nhỡ lộ tẩy phát thì chả còn mặt mũi nào mà gặp. Tớ mà là đứa con gái kia thì cho BL đi tàu suốt lun :
    Nhắc đến vụ cầm tay, mình nhớ lần đầu mình với darling cầm tay nhau. Đó là một buổi sáng, anh đến nhà, mình đang dọn dẹp thì ko hỉu vì sao bàn tay mình co rút lại, ko làm sao để duỗi xoè ra được. Anh cầm tay mình và xoa bóp đến gần chục phút. Lúc đấy mình hoảng sợ + lo lắng vì cái tay lắm nên cũng chẳng cảm thấy rung động gì cho cam. Rùi tự nhiên anh nói nhỏ: " Giá mà sáng nào cũng được cầm tay em thế này nhỉ..." Thế là tự nhiên đỏ bừng mặt vì ngượng , mình rút vội tay mình khỏi tay anh. Anh cười rùi chẳng nói gì, kéo tay mình lại và xoa bóp tiếp. Đến lúc này thì mình có 1 cảm giác gì đó thật khó tả.... Miệng thì vẫn xưng xỉa: anh mong em bị thế này lắm ah" mà trong lòng thì hạnh phúc vô cùng.Ngắm nhìn nụ cười của anh, em cũng cảm thấy anh rất hạnh phúc... Uh....sao lại có những khoảnh khắc hay thế anh nhỉ?
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, chuyện của mọi người lãng mạn nhỉ. Gà con thì không để ý lắm đến chuyện cầm tay nhưng mà cũng rất thích được cầm tay. Nhớ lại lúc trước khi yêu nhau, anh đã tỉnh bơ cầm tay Gà con trong khi thì Gà con lờ tịt đi và giả vờ ko biết gì, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh. Dần dần anh giữ tay Gà con lại và thời gian trôi đi, yêu anh và cứ như vậy, tay Gà con nằm trong tay anh mỗi khi anh lái xe còn Gà con thì ngồi cạnh. Anh lái xe một tay cũng tài fết hihihi Còn bây giờ, cầm tay như một thói quen, khi nào anh ko cầm tay còn bắt cầm tay nữa cơ. Mỗi khi được anh nắm tay là Gà con cảm thấy thật hạnh phúc, lúc nào cũng chỉ muốn được như vậy để anh ko bao giờ rời xa mình. Tay anh ấm lắm, còn tay Gà con lạnh ngắt nên mùa đông cầm tay anh thích lắm. Còn mùa hè thì tay anh lại mát, tay Gà con nóng nên cũng thích cầm tay anh
  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hi` ..... nói i love you a'' hehhehe.... cái này khoc nói lắm à nha , chỉ có 3 từ thôi nhưng có thể là hàng vạn từ đó , phải biết chọn thời điểm mà nói v.v và v.v ....
    Anh nói yêu tôi còn tôi thì chưa nói nhưng anh cũng thừa biết tình cảm của tôi như thế nào rồi , bây giờ tôi rất muốn nói ra câu đó nhưng anh không có bên cạnh tôi nữa ..... co'' lẽ tôi sẽ đợi anh về để rồi nói cho anh nghe rằng TÔI YÊU ANH
  10. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời mách bảo với anh em thui còn chị em thì không nên xem à nha . Mạn phép ông chủ tich CHF giới thiệu với anh em . Anh em tham khảo cho ý kiến về việc nói " I love U " với một cô gái . Bày tỏ bây giờ nhàn quá rùi . Con gái bây giờ thích cảm giac mạnh nên anh em chỉ cần đèo lên trên cầu thăng long, dừng lại, lấy dép ra ngồi, ngắm trăng sao và thành phố lên đèn, được 5 phút thì hãy nói : Yêu anh không?
    -không đáp
    -yêu anh không?
    -vẫn không đáp...
    - không yêu thì trả dép ****** về ! Nhanh !
    ---->Ấn tưọng ----> đổ luôn !!

Chia sẻ trang này