1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thể hiện câu nói " I love you" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_big_cat

    mr_big_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  2. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sao thế ấn tưọng qua không nói được gì mà chỉ biết cười thôi sao ?
  3. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì không những được trả dép mà lại còn được ăn dép nữa đấy -------> lời chán còn giề
    Chẹp sao đi đâu cũng gặp anh nhỉ???Đúng là oan gia ngõ hẹp
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    bà con stop cuộc tranh cãi của mình tại đây nghen.
    ------------
    theo tui mỗi người chúng ta điều có một cách thể hiện lời nói khác nhau đúng không , nếu ban nào cảm thấy mình thể hiện cách nào hay hay hay là mới lạ thì post lên cho mọi người tham khảo thay vì phải ngồi tranh cãi một cách vô ích như thế này , đúng không nào .
  5. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhận được 1 tấm thiệp không nhân dịp gì cả . Trong đó chỉ vỏn vẹn 1 câu " My heart belongs to you " . Sau này hỏi lại người ta bảo là hôm đó nghe mấy người bạn nói chuyện, bảo là sẽ có người cướp mất tớ . Thế là người ta vội vã tỏ tình ...
  6. hihoha_x

    hihoha_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    heh antiboy,tra loi hay nhi,tao chi biet moi cach duy nhat la noi i hate u vao ngay 1-4 thoi,heh
  7. Theday_be4_2day

    Theday_be4_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các cao nhân cho thấp nhân thỉnh giáo 1 câu:
    Chẳng là thấy con bé nó cũng có cảm tình với mình, cũng từng đi chơi riêng, cũng đã chạm tay, cũng chẳng thấy rụt tay lại ...
    Hôm đấy, dòng đời xô đẩy, tâm trạng... em qua nhà con bé. Đứng tán phét với bé đến gần 12h đêm ( dưới nhà), thấy thật sự rung động. Lúc 2 đứa đang đứng cạnh nhau, iem nắm cổ ta con bé rồi hỏi: "Làm bạn gái ABC nhé?" Thấy lúc nắm cổ tay, con bé ngượng hay sao ý, quay mặt đi, nhưng ko rụt tay lại : rồi nói: Thì lâu nay vẫn là "bạn gái" đấy thôi. ( cái từ bạn gái của nó khác với với cái từ bạn gái mà em nói) Tự nhiên thấy thế quái nào, em lại buông tay con bé ra. Chỉ nhìn nó cười, chẳng nói gì thêm nữa ( mà thực sự lúc đấy tự nhiên biến thành thằng ngố, chẳng biết nói gì)... Thêm khoảng 2'' phút nữa thì nó chạy biến lên nhà. Em chẳng biết làm sao bây giờ. Cao nhân nào chỉ đạo Khắc Huề phát. Hậu tạ...
    Con bé có ý gì? Hay là tại iem chưa đến nơi đến chốn
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    eo, đã trụ lại tới những giây phút cuối cùng trong ngày rồi mà lại để cho em í dài răng chờ thế thật ra cũng chưa cần thiết nếu bạn vẫn chưa muốn nói ra 3 cái từ quan trọng kia , nhưng ít ra cũng phải có một câu gọi là dạm-ngõ để em í biết rằng em í đã có một vị trí quan trọng đối với bạn . Đừng chần chờ gì nữa, làm tới luôn đi, ko là bị hớt tay trên đấy
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, zany dạo này cũng lọ mọ vào TBTY để giao lưu à, hay thế
  10. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này