1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thể hiện câu nói " I love you" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Luôn đề phòng
    Có những chàng trai đối xử rất ân cần với phụ nữ, trong phòng ăn thì kéo ghế giúp, sang qua đường thì dắt tay chú ý an toàn cho chị em, song chị em lại thấy ngờ vực, đề phòng, các chàng trai không thể không lưu ý về điều này.
    Thông thường chị em nghi ngờ về động cơ của các chàng trai họ cho rằng các cử chỉ thân mật gần như là phỉnh phờ mang tính "ép buộc" và được che giấu bằng dáng vẻ đàng hoàng và thân mật, đó là những "suy nghĩ không lành mạnh" và có ý đồ. Một khi mà chị em đã có ý nghĩ như vậy, thì chàng trai nào đi nước cờ đó, chắc chắn sẽ thất bại. Trên thực tế, niềm nở ân cần của các chàng trai không phải là quan tâm thực sự đối với chị em mà chỉ là giả tạo. Những chàng trai chân thành, thực lòng thì luôn có khả năng khám phá nhạy bén để hiểu được các cô gái cần gì? Và các cô gái cũng cảm thấy không cưỡng nổi trước tình cảm chân thành của chàng trai đó chính là sự hấp dẫn của một đấng nam nhi tiêu biểu. Một chàng trai như vậy sẽ không làm cho chị em phật lòng.
    Nếu như muốn thể hiện sự quan tâm của mình thì các chàng trai có thể mang giúp chị em các vật nặng, hoặc khoác chiếc áo ngoài cho họ khi giá rét.
    Nói qua ánh mắt
    Người ta cho rằng cô gái có đôi mắt to thì sống nặng về tình cảm, mắt nhỏ thì cảm xúc kín đáo, điều đó đại để là kinh nghiệm rút ra từ ấn tượng. Người ta còn ca ngợi các cô - gái có đôi mắt sáng: "Hãy xem kìa, đôi mắt sáng của cô ta hình như đang nói đấy. Ðó là những điểm lý thú chúng ta có thể nghiên cứu. Nếu như bạn biết trong mắt cô ta đang nói điều gì thì bạn sẽ không cần phải hỏi tại sao? Qủa thực đôi mắt các cô gái, biết nói lên rất nhiều điều.
    - Tròng mắt ngước lên nhìn bạn, có nghĩa là trong lòng cô ta đang nói "Anh yêu ơi! Em đã đủ dịu dàng và tôn thờ đối với anh chưa?"
    - Mắt không chớp nhìn bạn đắm đuối nghĩa là trong đầu cô ta đang nghĩ "Anh thật tuyệt vời".
    - Ðôi mắt không dám nhìn thẳng vào bạn, có nghĩa là trong thâm tâm cô ta đang tự hỏi "Những chuyện cũ của mình không hiểu anh ấy có biết gì không?" Khi trong đôi mắt tràn đầy yêu thương thì lòng cô ta đang muốn nói "Anh yêu, anh làm em mê mẩn, em yêu anh đến điên cuồng".
    - Khi đôi mắt cụp xuống và đôi mày chau lại thì cô đang phân vân "Anh ta ngang ngược quá, liệu có đối xử với bố mẹ mình như thế không?".
    - Ðôi mắt đảo quanh, có nghĩ là cô ta lo lắng "Liệu anh ấy có biết được mình đang cố ý lừa anh ấy không?".
    Nụ cười lấp lửng
    Sau khi cô nữ sinh bé bỏng trở thành cô thiếu nữ mà các chàng trai mải mê theo đuổi thì nụ cười vốn dĩ ngây thơ đã mang nhiều âm hưởng trở nên quyến rũ.
    Nghi hoặc - do dự - quan tâm - đằm thắm - tin tưởng - khát vọng đợi chờ, giống như các nốt nhạc đô rê - mi - la - si... hợp thành bao bản nhạc du dương, dệt lên ngàn vạn nụ cười của thần vệ nữ làm bạn ngất ngây điên dại.
    "Em ơi! em có thích anh không? có thể nói thẳng với anh không? - Cô gái chỉ có thể trả lời bạn bằng nụ cười mơ hồ, có lẽ trong lòng cô đang nghĩ "Em quả thực không thể trả lời dứt khoát được, chỉ biết rằng để đến với tình yêu chắc phải còn một đoạn đường nữa.... "
    " Thế em có người khác rồi phải không?" Có thể cô gái vẫn mỉm cười, đầu ngả sang một bên.
    "Vậy thì em cho rằng anh còn có hy vọng không?" Cô ta có lẽ vẫn cười trừ, bạn chớ cho là cô ta câm, trong lòng cô có nhiều điều muốn nói.
    Phải chăng là lòng mong muốn tiếp tục quan hệ với nhau. Hay là đi đến tận cùng của tình yêu - hôn nhân? Ðó là việc đại sự của cả đời người, sao nỡ bắt em phải trả lời ngay? .
    Thế cuối tuần anh có thể hẹn em đi chơi được không? Anh gọi điện thoại đến nhà cho em được không?".
    Cô vẫn mủm mỉm cười, không trả lời, tại sao thế nhỉ? Nhưng trong lòng cô hẳn đang nghĩ "Gọi điện thoại cho em, sao lại không được? Nhưng có điều nhỡ mẹ biết, không hiểu mẹ sẽ nghĩ gì? Liệu có xấu hổ không nhỉ? Có nên giải thích trước cho mẹ không?
    "Anh muốn mời em đến nhà chơi, muốn em gặp bố mẹ anh".
    "Việc ấy " Nàng vẫn cười hoài; trong lòng nàng dường như đang nói:
    Việc ấy làm em mắc cỡ! Bây giờ làm như thế có vội quá không? Nhưng em biết từ chối thế nào? Anh đặt vấn đề một cách nghiêm túc thật làm em khó xử.
    Ðến đây nụ cười của nàng nói lên điều gì? tôi nghĩ, các chàng trai đang yêu hẳn hiểu rõ hơn tôi nhiều.
    Nói bằng cử chỉ
    Ðối với nữ giới, mọi cử chỉ đều biểu thị một tâm lý một ý tứ hoặc một thái độ tương ứng. Chúng tôi tạm thời dùng từ "ngôn ngữ" cử chỉ để chỉ khái niệm trên.
    Các cô gái khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại mân mê các vật nhỏ, phần lớn đó là biểu lộ tâm lý căng thẳng, hai tay đút túi biểu thị sự e dè đối với bạn.
    - Khi gặp bạn, hay tay chống nạnh, nghĩa là: chúng mình có thể xuất phát, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi .
    - Khi gặp mặt, chủ động đưa tay cho bạn cần biểu thị bằng lòng tiếp tục mối quan hệ.
    Khi cô gái khoanh hai tay trước ngực, hai chân khép lại thể hiện tâm lý đề phòng theo bản năng. Khi cô gái chụm đôi bàn tay và để dưới má, một chân dẫm lên vật gì đó, với động tác đó cô ta thể hiện tâm lý đầy tự tin và chủ động của mình.
    Khi hai tay đặt ở phía dưới ngực, nếu đôi chân luôn thay đổi vị trí thì đó là biểu hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với bạn, nếu kiễng giày cao gót di di mũi giày đó là biểu thị muốn gây sự chú ý của bạn.
    Khi cô ta tháo giày ra rồi lại đi giày vào hoặc thích ngồi vắt chân chữ ngũ, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đang chú ý hoặc quan tâm tới người khác giới, ít ra thì cô ta cũng muốn phô diễn vẻ đẹp của mình.
    - Cô gái thường xuyên thích thoa son, phần lớn bộc rõ sự duyên dáng thông minh, cô gái che môi cười thể hiện sự dịu dàng kín đáo.
    - Khi nghe bạn nói, môi hơi mím, thường có tính cách trầm uất, thích được quan tâm. Cô gái hay nhoẻn môi cười tính cách cởi mở, dễ gần.
    - Cô gái hay hút thuốc thường thể hiện sự bất bình đối với thực tại.
    Ngôn ngữ cử chỉ của nữ giới phong phú không nêu hết được, dáng đi vươn người ra phía trước thể hiện tràn đầy niềm tin, dáng đi lom khom tỏ rõ cô ta đang gặp điều phiền muộn, luôn gật đầu biểu thị sự hứa hẹn... Nếu như #oops#nh hội được ý tứ sâu xa từ những cử chỉ ấy bạn sẽ hiểu rõ hơn người bạn gái của mình.
    Bản năng tự vệ
    Bản năng tự vệ của nữ giới rất mạnh mẽ, có khuyết điểm cũng không chịu thừa nhận, vì họ cho rằng nếu nhận sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh miệt và bị chỉ trích gay gắt.
    Tâm lý ấy dễ biến thành sự quá khích, cũng chính là nói: nếu thẹn quá hoá giận thì rất có thể có những hành động gây tổn thương đến người khác. Ðặc biệt là đối với bạn trai mới quen, các cô gái thường có phần e sợ, một khi xảy ra va chạm thì họ sẽ đổ hết lỗi cho bạn trai, thậm chí còn quát mắng họ thậm tệ "tại anh hết, anh hại tôi". Nhưng khi mối quan hệ hai người trở nên thân thiết thì các cô không còn e sợ nữa và tâm lý quá khích cũng dần dần mất đi. Ðến lúc đó khi bạn trai có khuyết điểm, họ sẽ khoan dung không truy hỏi, thậm chí còn tìm cách chống chế giúp.
    Vì vậy khi quan hệ chưa thật thân thiết thì các chàng trai tốt nhất là hãy gạt bớt những tính cách lặt vặt của mình, để tránh sự thất thố. Khi cô ta còn e ngại mà phải chứng kiến sự thất lễ uể oải của bạn, chắc chắn sẽ có phản ứng quá khích và không đời nào chịu cởi mở tâm hồn.
    Ðiều đó giải thích tại sao người con trai không tài nào hiểu nổi sự giận dỗi vô cớ của các bạn gái.
    Ngại ngùng
    Một cô gái trong trắng, khi có cảm tình với một chàng trai thường rất khó nói ra câu "Em yêu anh" Có lúc cô ta không những không dám hé răng mà còn thường né tránh ánh mắt của anh ta, sợ tình cảm của mình bị phát hiện.
    Chàng trai nhất định sẽ hiểu ra rằng, sự né tránh đó tuyệt nhiên không phải là sự biểu hiện lạnh nhạt, mà là tâm lý thẹn thùng của các cô gái.
    "Anh ta mà biết được tâm trạng thật của mình thì làm sao đây?" mắc cỡ quá chừng.
    Ý nghĩ đó làm cô gái ngây thơ - trong trắng nẩy sinh cảm giác hoang mang không biết làm thế nào, nên đứng trước bạn sẽ là một cô gái với sự cảnh giác vô cớ và vẻ lạnh nhạt.
    Nhưng bạn đâu có biết, khi còn lại một mình trong phòng, cô gái đắm chìm trong nỗi khát khao được yêu, một hồi chuông reo cũng đủ làm mặt cô đỏ bừng.
    Có lẽ cũng có người không đồng ý với quan điểm của tôi, cho rằng cố làm ra vẻ lạnh nhạt là thủ thuật của nữ giới.
    Ðiều đó cũng không thể phủ nhận, trong nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh và truyền hình, chúng ta thường thấy, tiếp viên trong quán ba, vũ nữ trên sàn nhảy có kinh nghiệm đặc biệt phong phú, họ khéo sử dụng thủ thuật cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt để mời chào nam giới. Nhưng các cô gái ngây thơ không thể tạo ra dáng vẻ đó, "vẻ lạnh lùng" ấy sẽ bị "đốt nóng", chỉ cần động não một chút là bạn có thể cảm nhận được trong cái "lạnh lùng" ấy chứa đựng những lời nói tinh tế, kỳ diệu, đẹp đẽ phong phú.
    Tâm lý hiếu kỳ
    Có những cô gái lại hứng thú đối với những chàng trai khác người. Ðiều đó bắt nguồn từ tâm lý hiếu kỳ "càng sợ càng muốn xem" họ bị cuốn hút bởi các anh chàng khó hiểu, khó chinh phục ấy, và muốn phát triển quan hệ tình cảm. Vì vậy đôi khi ta thấy có cô gái xinh đẹp lại yêu một chàng trai diện mạo bình thường cũng là vì lẽ đó.
    Phụ nữ mạo hiểm như trên không nhiều lắm, thông thường phụ nữ không ưa gì các anh chàng lập dị đó là vì sự đánh giá về một chuẩn mực của phụ nữ trùng với sự đánh giá về một chuẩn mực của một xã hội, điều đó cũng có nghĩa là nữ giới không coi trọng quan niệm giá trị của cá nhân mà coi trọng quan niệm giá trị của mọi người trong xã hội nói chung.
    Vì thế phụ nữ coi đàn ông lập dị là loại người khó chịu. Song có một số chàng trai chỉ dùng hành động khác lạ ấy để che giấu sự ngượng ngùng của mình mà thôi. Ðó là động lực thúc đẩy họ tồn tại, nhưng phụ nữ đâu có hiểu cho tâm lý này của đàn ông.
    Nếu như bạn không chú ý đến hiện tượng: Nữ giới không thể chấp nhận hành vi ấy của nam giới mà lại thể hiện thái độ giống như đối với nam giới thì sẽ bị họ coi thường, về điều này xin các bạn trai luôn ghi nhớ.
    Trêu cho mà ghen
    Nói ra các bạn không tin, nhưng thực tế lại đúng như vậy. Các cô gái ranh mãnh, lúc rảnh rỗi thường vắt óc tìm ra mẹo để đối phó với các chàng trai. Họ dò xét tâm lý nam giới có thể đạt tới mức thoáng qua là biết ngay. Họ hiểu rất rõ tính nhỏ nhen như đàn bà của mấy anh chàng. Họ không bao giờ muốn để người tình ngoài mình ra lại có các buổi chuyện trò với người khác. Nếu phát hiện thấy chồng mình gần gũi thân mật với người đàn bà khác thì lập tức nghi ngờ và nổi máu ghen - giận dữ mấy ngày liền bỏ cả ăn, tựa như yêu chồng đến mức coi chồng như vật sở hữu riêng, ai nhìn chồng mình nhiều cũng khó chịu. Cứ thế, họ thường chọc tức chồng, kỳ thực làm như vậy cũng chính là khơi dậy sự kiêu hãnh của chính mình.
    Họ cố ý tỏ ra thân mật với người đàn ông khác trước mặt bạn, có lúc phớt lờ cả bạn, khi người ấy đi rồi bằng giọng nghịch ngợm họ khoe với chồng là: người này tỏ tình, người kia theo đuổi. Có lúc họ còn làm cho người tình xấu hổ tới mức khóc dở mếu dở. Ðầu váng mắt hoa, hờn dỗi cũng không được mà giận dữ cũng chẳng xong, bạn càng xấu hổ thì họ càng buồn cười, bạn vò đầu bứt tai thì họ cười ngặt cười nghẽo, nếu không thì sẽ liếc xéo bạn với ánh mắt chế nhạo, nhìn vào mắt bạn, ngắm nghía dáng vẻ của bạn, làm bạn cơ hồ như không sao đối đáp được.
    Nhưng thực tế không phải như vậy, các chàng trai chớ có mắc lừa họ, mặc dầu dáng vẻ rất thản nhiên, nhưng những điều họ nói đều là ngược lại. Thật sự trong trái tim họ chỉ có hình ảnh của bạn mà thôi. Không san xẻ tình yêu cho ai dù là tí chút, những cô gái nghịch ngợm ấy luôn thích trêu chọc người yêu, bạn mà nổi máu ghen là mắc bẫy họ đấy.
    Có những chàng trai bướng bỉnh cũng muốn "trả miếng", cũng làm ra vẻ thân thiết, nhiệt tình với cô gái khác, muốn trả đũa nhưng ngược lại họ đã tự chuốc vạ vào thân, bởi máu ghen của phụ nữ dữ dội hơn đàn ông nhiều, nhìn thấy cảnh họ uất ức, khóc thầm suốt đêm, sớm hôm sau ngủ dậy họ không thèm ngó ngàng gì tới bạn, nếu không nỉ non và cầu khẩn xin tha thì bạn đừng hòng nhận được nụ cười trên môi nàng.
    Vì vậy các chàng trai thông minh hãy luôn ghi nhớ, chớ có bao giờ chọc ghen các bà xã.
    Vì vậy mọi lúc mọi nơi bạn cần nắm chắc phương châm nhún nhường là thượng sách, nếu như đã dám cả gan tranh dành ưu thế với- các bà, thì rồi sau anh khó mà được yên ổn.
    Miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo
    Nói tới "phụ nữ quá thì" tôi chợt nhớ ra số lượng các "bà cô" năm nay tăng lên. Nếu như bạn lưu ý quan sát thì bạn sẽ cảm thấy lạ, so với các cô gái hiện đại, thì tuổi lập gia đình của họ là quá muộn.
    Mẹ - Dì - Bác bằng tuổi các cô con đã đầy đàn. Họ, trong lòng rất muốn nếm thử mùi vị người vợ, nhưng lại không muốn sắm vai cô dâu. Trong lòng không lúc nào nguôi bồn chồn sốt ruột, nhưng vẫn cố kìm nén tình yêu bốc lửa để an phận với cuộc sống của người phụ nữ quá thì.
    Các anh chàng khúm núm - thẽ thọt - ân cần mong nhận được tiếng "đồng ý" từ chiếc miệng xinh xinh phát ra, nhưng anh ta sẽ thất vọng, anh ta càng theo đuổi riết thì nàng càng tỏ ra lạnh lùng thậm chí còn cho một vố tẽn tò rồi cười hí hí nói rằng nàng tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Không lấy chồng, kỳ thực có bao giờ các cô không muốn lấy chồng đâu? Khi chưa hiểu cặn kẽ đối phương thì không nhận lời và thường dùng cớ không lấy chồng để kiểm tra xem tình cảm của các chàng trai chân thành hay giả dối. Nóng nẩy thường dễ hỏng việc. Nếu như không nghe "đồng ý" mà chỉ nghe thấy "em chẳng lấy chồng đâu" của các cô gái, đã nguội lạnh hết nhiệt tình rồi quay đầu bỏ đi. Sự ngốc nghếch ấy làm cho các cô phải suy nghĩ, cười mấy anh chàng không hiểu tâm lý phụ nữ, càng đau lòng vì anh chàng ngày thường họ cho là hiểu đời hoá ra lại là kẻ vô tình.
    Các chàng trai thông minh và giầu tình cảm rất am hiểu tâm lý phụ nữ, các cô nói không lấy chồng chỉ là cái cớ thôi. Các chàng trai này lúc đầu thất bại nhưng không hề nản chí mà quay đi, họ chờ đợi, kiên trì chờ đợi không nôn nóng.
    Biết bao cái đẹp đẽ nhất trên đời thường bị các con người nôn nóng hấp tấp làm hỏng. Các chàng trai cần hiểu rõ điều này, phải coi thất bại là chuyện thường, đợi thời cơ chín muồi. Trong một buổi tối đầy ý vị người bạn gái thấy có thể gửi gắm cuộc đời cho bạn, nàng sẽ tặng cho bạn chiếc hôn ngọt ngào, ấm áp. Các chàng trai thông minh, chớ có chùn bước trước bộ mặt cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, tôi khuyên các bạn hãy mạnh dạn tấn công, hãy cất cao giọng tỏ tình, các cô gái đều thích chơi trò ú tim.

Chia sẻ trang này