1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thể hiện sự quan tâm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kimdung2505, 21/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, iem ngĩ k ra đâu. Vò đầu bứt tai, nát đầu óc cũng chả ra được đâu. Nên đừng cố ngĩ nữa. thời gian quen nhau 2 tháng rất ngắn ngủi để khẳng định điều gì đó.
    Chênh lệch 10 tuổi k pải là vấn đề quan trọng, dù rằng chàng sống và trải ngiệm hơn iem 10 năm. Nhưng chắc chắn 1 điều rằng chàng sẽ là cáo còn iem chỉ là gà thôi.
    Iem thử dành tgian lượn 1 vòng quoanh box này đi, đọc và ngẫm thử xem. Có thấy điều j k?
    Tạm thời e hãy để tgian suy ngẫm và sự bình tĩnh trong tâm hồn e đã, ngoài ra dành nhiều tgian vào những việc khác khiến e thoát khỏi nỗi lo và cái vòng luẩn quẩn này trước.
    Chú ý cái dòng đỏ đỏ nhé!




  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    - Ny của thread được chủ thread kết như vậy thì 1 phần là do đã trên cơ, đã là "người thành đạt" trong mắt em ý rồi, đâm ra khi hờ hững thì chủ thread cho là vì bận rộn với công việc. Tóm lại là chủ thread xoắn không khác gì gà chúng ta xoắn cáo cả.
    - Chủ thread cũng đang nhầm giữa ng nhân và kết quả, yêu thì quan tâm nhiều nhưng quan tâm nhiều thì k dẫn tới tình yêu.
    - Muốn 1 ng quan tâm mình thì bản thân phải có sự hấp dẫn với người kia, sự quan tâm tự nhiên sẽ tới. Là 1 ng con trai mình cảm thấy ng con gái hấp dẫn là 1 ng độc lập và có những đam mê sở thích riêng, luôn có thể tạo niềm vui cho bản thân và người xung quanh, chứ k phải là người con gái suốt ngày quanh quẩn ny mình nhé.
    - Mình chưa yêu nhưng cũng quan sát và học hỏi từ cuộc sống nên chắc cũng k đến mức gà rù ;))
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh cưa gái kem 12 tuổi vẫn anh em ngọt lịm như đường cát, mát rượi như đường phèn. Công nhận gái trẻ yêu ghê cơ. Quyết tâm không lấy gái già.
    Mà chủ topic muốn tư vấn cho cách yêu giai già tầm như anh thì phải cho bọn anh biết chi tiết về cu kia thế nào chứ? tính cách, hình dạng vvv. Chi tiết vào.
    Ví dụ anh đây thì không cần gái quan tâm nhều, gái biết tự chăm sóc bản thân, học hành kha khá, thỉnh thoảng nấu ăn mua bia cho anh già uống. Lúc nào anh già mệt nhảy vào xoa bóp cho tê trym, thế là anh phê thôi. thỉnh thoảng gái làm lũng rúc đầu vào nách anh, mặc dù anh bị hôi nách. Cũng đủ làm anh phê lòi rồi.
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tính cách thì kiến trúc sư tất nhiên là lãng mạn và đa tình rồi. Còn hình dáng thì, nghe giang hồ đồn đại là từ bé đến lớn chưa có ai chê anh í xấu trai, thế nào lại có mình chủ thớt thấy vậy thôi. Đúng không? Ca này thì khoai nhất quả đất rồi! :))
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có gà qué nào đâu chú. Xung quanh đây toàn là sói thành tinh cả đấy!
    @tienvatinhzzz Chỉ cần liếc mắt đưa tình 1 phát là gái thi nhau quỳ xuống ôm chân xin chết!=))
    @hermex Chỉ cần hô 1 tiếng là gái cởi hết ra cho xôi thịt!=))
    Nhìn mấy đại ca này chém bão cấp 12 tung cả Dinh Độc Lập anh hãi vái ái chạy còn chẳng kịp thì có Số má gì mà ý kiến với ý cò hả chú hun??? =))
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @hecurles Em là em thấy mấy bác í tích rồi lại phân kinh qúa, dù đếk bác nào qúa 25 xuân. Mấy cụ "Gà" già thì im thin thít chả nói j.
    Chủ theard thì chửa cho cái thông tin nào là cụ thể vậy mà mấy anh Choai vẫn cứ hoành tráng gáy vang. Vãi thật.
    Àh hnay em phát hiện @supersdream sư huynh bị hôi nách nhớ. Có chữa k sư huynh. Giá ưu đãi, Đông y cổ truyền, đảm bảo tiến triển nhanh và... khỏi k lấy tiền đê.
    Kể từ giờ thầy trò ta đi ốp mìn, ném đá, quăng lu gạch nhá sư phụ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hecurles Em là em thấy mấy bác í tích rồi lại phân kinh qúa, dù đếk bác nào qúa 25 xuân. Mấy cụ "Gà" già thì im thin thít chả nói j.
    Chủ theard thì chửa cho cái thông tin nào là cụ thể vậy mà mấy anh Choai vẫn cứ hoành tráng gáy vang. Vãi thật.
    Àh hnay em phát hiện @supersdream sư huynh bị hôi nách nhớ. Có chữa k sư huynh. Giá ưu đãi, Đông y cổ truyền, đảm bảo tiến triển nhanh và... khỏi k lấy tiền đê.
    Kể từ giờ thầy trò ta đi ốp mìn, ném đá, quăng lu gạch nhá sư phụ.
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào đi ve gái cũng xịt thuốc hôi nách, oánh răng hoành tráng. Cơ mà khi đi trai trang, khi về ủng eo. Hầu như 10 buổi giao lưu với gái thì đến 7 đến tám buổi rượu bia tưng bừng, Đến nhà gái trích thuốc khói um nhà. Thế mà nó cũng cho anh hôn hít tít mù chíu chíu. M kiếp đúng là khi yêu nó cứ là lên cơn nghiện ấy, Em nó phê chẳng thấy nói đếch gì. Thỉnh thoảng ngoáy đi ngoáy lại nhìn không thấy phụ huynh đâu là hai anh em làm phát choẹt một cái. Cái trò ăn vụng sao mà ngon thế. Khi Tớ tán gái chả bao giờ tớ hút thuốc uống rượu khi đến nhà gái cả. Tán đổ một cái thì lại ngựa quen đường cũ, bia rượu mê tơi. Nghĩ cũng thấy mình đểu thật.
  8. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    hè hè. de a jup e gai ne, nhung júp xong thì phải có " lót" nhế. Phân tích tí đỡ!: [:D]
    Mỗi cái đỏ a chấm tuy k viết nhưng đa phần hàm ẩn về lâu dài, cô e suy nghĩ tự hỉu. jờ a hỏi thêm e mứi cấy nầy nhớ:

    - zai bận thế thì bọn e gặp nhau tnào?
    - zai chủ động qua đón e hay e đến chỗ zai?
    - thử làm 1 phép tính júp a nhế: nếu zai gửi 1 ti nhắn thì e gửi mấy tin..

    A hỏi thế để xem bài của e có cừn phải vứn típ hem! Mà bài cô em sai chính tả hưi nhìu nhế[:D]
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền đã trở lại,nợi hại và... Teen hưn xưa!=))
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ây dza...Ngộ lâu có piếc chớ....ngộ không có piếc thiệc đó mà...nỉ à, nỉ có pải hồn ma của một tử tù không dzẩy. Ay dza...ngộ sợ..ngộ sợ lắm á... [-O<

Chia sẻ trang này