1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thể hiện tình cảm của con gái như thế nào?(trang 9)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái cậu FOL này! tôi tưởng cậu chỉ câu bài trong TB TY thôi.... hoá ra ở đây cũng câu khiếp nhỉ???
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó, một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi mất cả đời để quên được một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu.
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu dù trước đó họ đã bị tổn thương rất đau.
    Ta đau khi yêu một người và ko được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng bạn không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.[/i]
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhưng câu bác này viết hay quá nha , công nhận là đúng quá nha , viết hay thật bác copy ở đâu hay là tự nghĩ ra đây.
    Em thích nhất câu "Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó, một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi mất cả đời để quên được một người."
    ý nghĩa quá đấy nha . tình yêu là một cái gì đấy . Nhưng yêu mà ko nói thì thật sự cảm thấy khó chịu và ray rứt lắm . Nhưng phải nói là thà chịu ray rứt còn hơn là nói ra tình cảm của mình , sợ nhất là ngại khi gặp nhau vì ko yêu đc thì vẫn là bạn đc mà , nên nói ra thì khó lắm !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là copy rồi... câu nào tôi nghĩ ra thì chắc không dám post đâu!! nhất là khi ở đây có người quen!!
    thôi! nói thế thôi!! ai dũng cảm thì dũng cảm... không thì hối hận cả đời đấy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    có những người dù rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng đâu có được..vì thế em nghĩ dũng cảm hay không cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi...
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui~ hic hic.. bác vào tinh ban & tinh yeu rồi hay sao mà bác lại nói em thế hả???
    em có câu bài bao giờ đâu cơ chứ!
    mà câu bài là gì nhỉ???
    thank you for loving me [/size=10]
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là phải có can đảm là đúng rồi , muốn nói đc phải có can đảm chứ , thích là một chuyện còn nói ra đc cũng khó lắm chứ bộ . Nhưng có lẽ là em nhất quyết chẳng bao giờ nói trước cả !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  7. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ai thì cũng nói không nói trước nhưng sẽ đến 1 lúc nào đó chúng ta cũng phải nói ra tình cảm của mình thôi...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic chị sợ lắm chẳng dám nói cái gì cả đâu , thà làm bà cô còn hơn hi` hi` sợ lém hic hic
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  9. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ặc,chị muốn làm bà cô cũng chẳng được đâu,vừa đọc bài của thaiduy kia kìa...
  10. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! cứ tỏ tình trước thì có sao đâu hả em! cố lên nào!
    thank you for loving me [/size=10]

Chia sẻ trang này