1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thử xem bạn trai có yêu bạn thật lòng ko? và bạn trai ấy sẽ chung thuỷ với bạn ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dailystar, 30/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cách thử xem bạn trai có yêu bạn thật lòng ko? và bạn trai ấy sẽ chung thuỷ với bạn ko?

    Đây là topic thứ 2 mình post lên diễn đàn này và mình cũng chỉ nói trên quan điểm của mình thôi, nếu bác nào ko đồng ý cũng xin bỏ qua cho,ok?
    Mọi người cũng biết TY kỳ diệu thế nào và khi 2 người yêu nhau ngoài việc hiểu nhau, đồng cảm về tâm hồn với nhau thì vẫn còn 1 yếu tố nữa mà ko thể thiếu được trong Tình Yêu và yếu tố này cũng giúp ta phân biệt được giữa TÌNH YÊU và TÌNH BẠN, đó là " ham muốn về thể xác". Khi yêu nhau ai chả ko "va chạm" vào nhau và họ thật sự thích làm XXX. Với con trai thì XXX là bản năng tự nhiên và rất nhiều người hay " Đòi hỏi" làm xxx trước hôn nhân, điều này ko có gì lạ với đấng mày râu. Và có 1 vấn đề khả phổ biến mà đến bây giờ vẫn còn diễn ra: Dó là các bạn gái thường hay hỏi ở trên bào phụ nữ or HP Gia Đình rằng: " Chúng em đã yêu nhau được x năm và anh ấy muốn em chứng tỏ TY cho anh ấy thấy bằng cách làm chuyện xxxx..... vậy em phải làm sao hả chị, nếu ko chiều thì anh ấy cho rằng em ko yêu anh ấy, nếu chiều thì em sợ sau khi " chiếm" rồi thì anh ấy sẽ chán và em ko còn trinh nữa...vvvv..."
    Tôi thật sự thắc mắc: Tại sao các bạn phải tự dành vặt về chuyện này quá nhiều. Theo mình cách giải quyết ổn nhất đó là:
    Thứ nhất: Thực tế thì chính con gái cũng muốn xxx với người mình yêu chứ ko phải chỉ con trai nhưng chẳng qua vì con gái biết " trinh triết" là cái quý giá nhất. Thế nên ko dám chiều các chàng chuyện ấy bởi chỉ khi nào mình vẫn còn " trinh triết" thì mình mới ko bị động và sẽ ko bao giờ cảm giác có lỗi với chồng, hãy kiên quyết giữ cho đến khi 2 người thật sự là của nhau. Để giữ được thì xin thưa với mọi người rằng: chính người con trai mới có thể giữ được điều ấy cho con gái chứ ko phải là con gái tự giữ lấy đâu. Tai sao ư??? mọi người tự trả lời nhe. Mình có cách thử thế này: vì yêu nên mình ko ngại gì nữa, mình sẵn sàng cởi hết tất cả(Nude) và nói : Anh yêu, em yêu anh lắm và em sẵn sàng trao cho anh tất cả( kể cả bây giờ) nếu anh muốn thì em chiều nhưng mà anh ạ em ko thể uống thuốc tránh thai, em ko thể phá thai, em ko thể làm bất cứ điều gì bởi rất có hại cho em, em biết nhiều cô gái đã ko thể sinh con, thậm chí đã phải mất mạng vì sự lở làng này. Nên em rất sợ, nếu yêu em thì hãy đợi em anh nhe và hãy bảo vệ cho em, đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khoẻ của em"
    Các bạn ạ, nếu người con trai ấy yêu mình thật lòng thì anh ta ko bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến người mà anh ta yêu và dù rất muốn xxx nhưng anh ta vẫn kiềm chế được và qua sự " tự nguyện" của cô gái anh ta càng hiểu ra cô gái yêu anh ta nhiều đến nhường nào và chính điều này làm anh ta trân trọng và yêu cô gái hơn. Và cũng chính cách thử này sẽ giúp chị em chúng ta biết được ông chồng của mình là 1 người có thể chung thuỷ với vợ hay ko? bởi ở bên " thân hình hấp dẫn" của người yêu mà anh ta vẫn kiềm chế được thì đứng trước những cô gái khác ( rất hấp dẫn, xinh đẹp hơn mình và biết cách gợi tình) thì chắc chắn anh ấy sẽ ko hề lung lay. Đây chính là quan điểm khá " hiện đại" của mình trong chuyện tình yêu và là cách để mình hiểu về chồng hơn. Mình đã làm như thế với chồng mình đấy và chúng mình rất hạnh phúc trong ngày cưới. Vì vậy mà dù xa nhau mình vẫn luôn tin anh ấy và mình cũng vượt qua các cám dổ để dành tất cả cho anh ấy.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có chung suy nghĩ giống chị, vẫn biết khi yêu nhau ai cũng muốn hoà quyện vào nhau, nhưng nếu xxx thật thì nói chuyện quái gì nữa, giữ cho nhau mới là điều khó và đáng trân trọng. Nhưng mà đàn ông chả biết đường nào mà lần đâu, đừng vì thế mà chị tin tưởng anh ấy quá. Hì hì, nhưng mà cái kiểu thử như của chị thì. Dù sao thì em xin tặng bà chi 5 *
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 30/08/2005
  3. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, em yêu anh lắm và em sẵn sàng trao cho anh tất cả( kể cả bây giờ) nếu anh muốn thì em chiều nhưng mà anh ạ em ko thể uống thuốc tránh thai, em ko thể phá thai, em ko thể làm bất cứ điều gì bởi rất có hại cho em, em biết nhiều cô gái đã ko thể sinh con, thậm chí đã phải mất mạng vì sự lở làng này. Nên em rất sợ, nếu yêu em thì hãy đợi em anh nhe và hãy bảo vệ cho em, đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khoẻ của em"

    trường hợp 1 chàng trai nói : em đợi anh chạy ù ra hiệu thuốc, nhé, tí thôi, em đừng mặc vào, nhé.....
    trường hợp 2 chàng trai nói : ok, thôi thì em trót tụt hết rồi, mình os cái nhể, chả mấy khi có dịp... thế là vẹn cả đôi đường em nhể.
    ............................
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chả có thằng nào muốn được ăn mà không kể lể hứa hẹn đâu,bọn nó giỏi lừa lắm
  5. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Tuỳ đồ ăn thôi em à
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đến lúc thèm ăn hoặc đói rồi thì đồ nào chả phải xơi.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chả có phép thử nào trong tình yêu mà đem lại kết quả tích cực hay ho cả ... Chuyện bạn kể trên kể cũng hiếm ... Lần đầu tôi biết ...
    Nếu tôi là anh chàng kia thì tôi chẳng cần phải chờ bạn show off ... Vậy mà anh chàng kia để bạn Show off nhưng không có chuyện gì xảy ra ... Đúng là trên đời cũng nhiều chuyện lạ có thật =)
    P/s : TVinh , cẩn thận lại thành ăn tạp đấy
  8. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc cái bài này đến chết cười ! suy nghĩ quá đơn giản ! ko nhẽ tình yêu chỉ có vậy ! chỉ có nude để thử là biết thật giả sao ! hoang đường !
    thật tình khuyên các bạn nào có muốn thử thật thì cũng không nên theo cách này !
    PS : mà mình cũng thấy lạ em "đá", là người có tư tưởng cố hủ, có vẻ coi trọng trinh tiết, vậy mà chủ để nào cũng thấy em í góp mặt bàn tán hăng say kinh khủng ! mà em ý có vẻ khoái vấn đề giới tính này ác ! hic ! có lẽ em phải là người giỏi lý thuyết nhất nước mình mà chưa từng thực hành ý nhỉ ! xoá vì đả kích cá nhân
    u?c ndungtuan s?a vo 07:53 ngy 31/08/2005
  9. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Phép thử này thật là độc đáo và mạo hiểm nữa !
    Cho dù là sao đi nữa thì đừng thử nhau làm gì ... chỉ thiệt thân thôi !
  10. muatrongtim

    muatrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cách của bạn nguy hiểm chít. Thử với người tử tế thì ok, chứ mà với thằng đểu, nó nhìn thấy mình nude mà ko "chịt" mình mới lạ (cưỡng bức ý ạ). Thôi, chả dại!!!

Chia sẻ trang này