1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thử xem bạn trai có yêu bạn thật lòng ko? và bạn trai ấy sẽ chung thuỷ với bạn ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dailystar, 30/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, bác này có câu hay nhưng phải ghi rõ là cách đánh giá cô gái qua hành động của cô ấy lúc bác naked là khác với cách đánh giá chàng trái chứ.
    Lúc đó cô ấy lại nói:" Em rât yêu anh nhưng em muốn giữ trinh cho anh đến đem tân hôn của chúng mình em mới xài..." thì ...hơ hơ...
    Còn nếu cô ấy không muốn làm việc ngay mà vẫn muốn giữ cho bản thân thì chưa chắc cô ấy đã yêu. Còn e ngại nên chưa muốn trao thân.
    Bản thân NQ thấy con trai cởi khi con gái vẫn còn chưa cởi là sự bất lịch sự. Riêng cáci khoản cởi thì chúng ta phải "Lady first". Họ được quyền chọn luật chơi lúc đó.
  2. astee

    astee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng hên anh chàng bị cô này "thử" đã là thành chồng của cô rồi chứ nếu không thì chắc chả dám tương bài này lên đâu. Đồng ý với các ý kiến cho rằng cách này quá mạo hiểm. Lỡ anh chàng người yêu trả lời lại rằng "Em yêu, em quên rằng ngoài thuốc tránh thai thì còn có bao cao su nữa hay sao? Còn nếu lỡ bao cao su bị rách và lỡ em mang thai thì anh sẽ chịu trách nhiệm làm chồng em và làm cha đứa bé". Vậy cô dailystar ơi, lúc đó cánh phụ nữ phải trả lời thế nào hả cô? Nói chuyện sao mà "ngây thơ đáng yêu" thế không biết
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    kể cả yêu thật thì đôi khi không kiểm soát đuợc tình hình và....
    chị em đừng thử kiểu này......dại lắm....
    nếu thử phải người tốt thì ko sao....thử phải thẳng họ sở thì...thôi roài....nó lao vào làm thịt lúc đó có chống cự cũng ko được ấy chứ....
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó lại trả lời là anh yêu,em không thích giữa chúng mình có bất cứ sự ngăn cách nào hết!.......
  5. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử như em nói thì đáp án thế này nhé:
    1. Chàng trai kia bảo không, yên tâm a sẽ không để xảy ra những gì e nói đâu, a sẽ yêu e suốt đời, rồi ve vãn vuốt ve em cho e không chịu được rồi hai đứa XXX.......thế thì xong không có gì để nói đúng không, lúc này e cứ nhắm mắt tận hưởng mà thành đàn bà, ôi tuyệt vời lắm..... Hoặc không ít ra nó cũng rủ em OS, mà OS rồi thì than ôi....
    2. Thằng kia bảo ừ, a nghe lời em, a giữ gìn, không xxxx, vậy có mấy trường hợp cho ku đấy:
    * Thằng đấy bị gay hoặc yếu kém sinh lý (dễ dẫn tới vô sinh)
    * Thôi nó cố chiều em lần này (trong đầu thì nghĩ để dịp khác), mặc dù cái đấy trong quần nó cứng đờ ra rồi (và tâm trí thì tưởng tượng cảnh e rên rỉ sẽ thế nào...), và lúc này lại cũng có 2 trường hợp:
    + Nó về và vào nhà WC tự thoả mãn
    + Nó về đi tìm kve thoả mãn (cái này thì các cô lại sang bên topic chơi kve ngoác mồm ra mà chửi....)
    + Nó đèo cô về và nói chia tay lòng thầm nghĩ (đíu ai đi yêu con hâm)
    * Mọi trường hợp không thuộc 2 trường hợp kia cho đi Trâu Quỳ gấp.....
    Được concept sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 18/10/2005
  6. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bạn quá gặp may, Daily Star ạ, vì bạn đã lấy được đúng người mà bạn yêu thương.Nếu như không lấy được anh ấy thì bạn sẽ suy nghĩ gì về hành động nude trước mặt người khác giới?Cái "trinh tiết" của con gái không phải là cái "********** sinh học" mà là cả về phẩm hạn của người con gái dó, vậy hành động nude ấy sẽ được cho điểm mấy nếu bạn không lấy anh ta mà sau này yêu 1 người khác.Mà có lẽ bạn cũng chưa hiểu gì nhiều về đàn ông, không phải lúc nào đàn ông cúng bị quyến rũ cái kiểu ấy đâu.Tất nhiên có người này người kia, nhưng cứ thử hỏi khi đàn ông đang làm việc, đang tập trung vào việc khác, đang lo lắng, đang suy nghĩ về vấn đề quan trong, tôi đố bạn làm cho họ nhảy bổ vào bạn đấy.Lúc đấy có khi bạn chỉ nhận được 1 câu " em cởi quần áo ra làm gì, trời có nóng lắm đâu, nóng thì bật quạt hay điều hòa nhé, anh đang bận lắm, em tự bật nhé!" thì có mà khóc rưng rức. Nói chung nếu là người đàn ông thật sự đứng đắn và biết suy nghĩ thì không bao giờ họ hành động 1 cách hồ đồ đâu, đi xa vợ, họ sẽ vẫn giữ cho vợ và giữ danh dự cho chính những đứa con của họ.Dù sao cũng chúc bạn tiếp tục hạnh phúc với gia đình mình.
    u?c ndungtuan s?a vo 12:35 ngy 29/10/2005
  7. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sông sâu có thể bắc cầu
    Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò​
    Thế mới biết con gái thật là hóc hiểm.
  8. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tớ ngờ là pà này chỉ nói cho hay vậy thôi, bố ai dám thử kỉu này. Việc cởi đồ ra trước mặt đàn ông vốn không phải việc của cô gái đàng hoàng, chỉ có trường hợp cởi đồ ra để chiến đấu thôi, chả có ai cởi ra để thử (thử dex thế nào được, làm thật luôn chứ)
    pó tay cho kỉu thử củ chuối này.
  9. chunganguniv

    chunganguniv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Híc, cách thử của bạn thật là có nhiều cái khác người. Mình chắc chắn không bao giờ thử thách gì hết. Mình vẫn tin anh ấy 100%, cho dù chúng mình đã bìm bìm ngay trong lần đầu tiên ở bên nhau qua đêm.
    Bây giờ mình cũng ở xa chồng như bạn, và cũng tin tưởng chồng vô cùng, mặc dù lần đầu vừa nhìn thấy cái chân của mình hở ra là anh ấy đã ăn thịt luôn mình roài, hì hì
    Sự tin tưởng tự nảy sinh trong quá trình yêu nhau thôi, chứ không cần phả thử thách gì đâu.
    Đúng không các bác trai?
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hơ...thử à?? Nếu thử là tự nhiên naked xong nhảy tới trước mặt anh iu thì chắc anh ấy nghĩ tớ bị điên quá...hì.. hoặc là đang có âm mưu gì gì đó. Chả cần thử vì tớ biết đến >99% các anh zai khi thấy ng iu naked mà lại cho phép thì...cứ thế xông lên, chả ai nghĩ gì nhiều đâu. Phép thử này chỉ tổ làm mệt óc suy nghĩ thui.
    Btw, bọn tớ qua đêm với nhau đến 4,5 đêm (đi du lich cùng nhau), ngủ chung phòng nhưng cũng chỉ hun hít thế thui...hehe...chả có gì xảy ra

Chia sẻ trang này