1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thử xem bạn trai có yêu bạn thật lòng ko? và bạn trai ấy sẽ chung thuỷ với bạn ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dailystar, 30/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipicute

    pipicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ nên thử khi đã chắc đến 75, 80%
    Chứ thử để rồi gặp phải thằng khốn nạn thì than ôi :" Ước j em chưa từng thử!" nhể???
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ đòi hỏi lúc chúng tớ chưa lấy nhau (tất nhiên không phải bằng cái cách : em phải chứng tỏ rằng em yêu anh--->thông qua chuyện ấy). Mặc dù vậy tớ vẫn tự tin để nói rằng chồng tớ yêu tớ chân thành và là người đàn ông chung thuỷ nhất ! Cho đến bây giờ khi chúng tớ đã lấy nhau tớ vẫn luôn tự hào về điều đó cho dù ai có nói rằng: "đừng chắc chắn quá" tớ vẫn có niềm tin vào chồng tớ. Theo tớ nghĩ chuyện chung thuỷ hay không, không có phép thử nào cả chỉ có niềm tin mà con người ta tạo ra cho nhau thôi. Cái đó nhiều khi cũng là tính cách và ảnh hưởng của giáo dục gia đình.
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    cái cách thử này hay nhỉ? giờ em mới biết. Nhưng mà em nghĩ 10 anh thì chắc 9.9 anh sẽ......ko từ chối lol.... Lý do thứ nhất là vì bản năng của đàn ông, thứ 2 là vì nhiều khi đòi hỏi ko được, nay tự nguyện như thế, dại gì ko...tiến tới, thứ 3 là 10 anh sẽ nghĩ đó là do cô ấy yêu mình nên muốn "dâng hiến" cho mình chứ chẳng có ai nghỉ nổi chuyện cô ấy định thử mình đâu mà chứng tỏ này nọ
  4. 234ever

    234ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To Daisystar...ặc...không hiểu sao em gái có thể ngây thơ đến thế. Chả có miễng mỡ nào dâng trước miệng mèo mà chúng ko ăn. Hoạ có do vì body quá xa khủng khiếp mà can''t be countinue thui...humm...mà khi đói chả ai còn care chuyện đó nữa. Coá sao đâu...bi giờ các pác nhà ta ai cũng hiện đại cả rùi, suy nghĩ cũng khác đi rùi...Đừng lấy mình ra làm thuốc thử, kẻo có ngày hối không kịp đó em gái.
    1/ Đã nói không thì không...va` không
    2/ hi`hi`...lam` luôn i...co'''' khi luc'''' đo'''' lại mau'''' lên chả còn làm chủ được mình đó......không gì là không thể
    Chỉ sợ quay đầu đã muộn...take care...
    uhm`...chỉ có niềm tin và tình yêu + thời gian mới cho mình câu trả lời thui em gái à...
    ...............................Cheers........................................
    Được 234ever sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 17/11/2005
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đọc 1 bài viết trong tờ báo kia .Đó là tâm sự của 1 anh chồng về sự cố hôm làm lễ cưới .Mời bác tác giả tham khảo (just for fun thôi)
    Đại để là hôm đó là lễ cưới của anh chàng .Lúc đang ở trong khách sạn nơi tổ chức hôn lễ thì 1 cô bạn của vợ (làm phù dâu), lôi anh chàng ra 1 chỗ vắng , bảo là :" Em rất yêu thích anh đã từ lâu rồi !! Hôm nay là lễ cưới của anh, em chỉ muốn có với anh 1 kỷ niệm ......" (em dịch đại thôi nhé, tụi Mỹ nó viết thẳng quá ) ....Anh ta suy nghĩ 1 hồi về chuyện gì đó, xong rồi bỏ đi .Khi ra đến cửa anh ta thấy vợ mới cưới của mình tươi cười và hôn tha thiết, bảo là cô ấy muốn kiểm tra sự chung thuỷ của chồng nên nhờ bạn cô quyến rũ anh, ko ngờ anh đã ko phản bội cô ... Anh chàng chỉ còn biết im lặng vì ko thể bảo với cô là anh bỏ ra ngoài để đi tìm 1 cái bao cao su
    Trong tình cảm mà đặt nặng tin tưởng quá cũng ko ổn vì ko phải ai cũng la nice guy để xứng đáng với lòng tin của mình .Tuy nhiên thử những cách nguy hiểm như thế thì cũng ko ổn . Có 1 người bạn từng bảo em là đừng bao h dại để kích thích những yếu điểm của đàn ông !!!
  6. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    các chị em không tin tưởng vào đấng nam nhi chúng tôi lắm . Nhân đây để nói về cách thử này mặc dù không biết là có thật không.Đàn ông mà đã tồi tệ như chị em nghĩ rồi thì việc quái gì fải tìm bao cao su huống chi "mỡ đang ngay miệng mèo" mà lại "ăn vụng" nữa chứ. Nói chung đàn bà toàn tự mình làm khổ mình thôi, biết sao không? Nếu chuyện đó xảy ra thật thì sao? Cả 1 cuộc hôn nhân luôn sống trong sự đau khổ tuyệt vọng rằng chồng mình là 1 gã không chung thuỷ => có hạnh phúc không. họ hàng bạn bè sẽ nghĩ sao nếu dừng đám cưới? Trong tình yêu quan trọng nhất nhất là fải tin tưởng nhau, còn không thì rạn nứt là chuyện đương nhiên vì đời không fải lúc nào cũng tròn vành vạnh đâu.Em cứ nói vậy thôi chứ em cũng mới yêu nên không biết thế nào.
  7. dance_with_the_wind

    dance_with_the_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    8
    chẳng lẽ thư như vậy là biết được là có yêu thật lòng sao.
    Biết mặt chứ sao biết lòng
  8. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phép thử này hay đấy. Balad mà được thử chắc kết quả tệ lắm . Balad biết các bác gái khi đã yêu thì chuyện nude trước mặt chàng là chuyện nhỏ! Kể cả những người bình thường không khác gì một nữ tu. Đã đến lúc ấy chàng phải là người mà bạn đã gửi gắm hy vọng một điều gì, bằng không đừng bỏ phí một lần nude. Đã dám dùng phép thử này có nghĩa lúc đấy xảy ra chuyện gì cũng không hối tiếc.
    Còn các bác giai được thử phải chứng tỏ phẩm chất boy của mình, nàng sẽ thất vọng thế nào khi cái của chàng nheo như con giun- lời lẽ nào che lấp khả năng yếu kém bây giờ. Phép thử này cho các bác gái kiểm tra phẩm chất đàn ông đấy
  9. Kisssunny

    Kisssunny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, em yêu anh lắm và em sẵn sàng trao cho anh tất cả( kể cả bây giờ) nếu anh muốn thì em chiều nhưng mà anh ạ em ko thể uống thuốc tránh thai, em ko thể phá thai, em ko thể làm bất cứ điều gì bởi rất có hại cho em, em biết nhiều cô gái đã ko thể sinh con, thậm chí đã phải mất mạng vì sự lở làng này. Nên em rất sợ, nếu yêu em thì hãy đợi em anh nhe và hãy bảo vệ cho em, đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khoẻ của em" <============================= Vậy cái Condom dùng để thổi bóng te te ah ???
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu bác gái này mới dám nói thế chứ yêu rồi thì nén thế nào được.
    Ai nói gươm đã ra khỏi vỏ khó tra lại, mình thấy quần áo đã tụt xuống khó kéo lên ngay.
    Gặp chú cao thủ nó cũng cởi hết ra để hai bên hầm hè nhau ... tha hồ mà vui, thành hội nudists!

Chia sẻ trang này