1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thức làm quen qua Y!M chung cho mọi trường hợp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoanhBaby

    DoanhBaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác vứt Yahoo cho e hỏi nào, cũng đang sắp có mối đây mà chưa biết làm quen = YM thế nào trước, sau đó mới gặp mặt
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    làm gì có công thức cho mọi trường hợp+_+
    nó gồm cả thiên thời địa lợi nhân hòa đấy ạ
    có nick rồi mà chat đúng lúc đói phương đang bị sếp chửi thì......nó dồn căm hờn sang mình có mà bỏ bu
    có đợt em đang bận bỏ mẹ ra, project cong đít ko kịp, đang trao đổi nhóm qua YM thì có con của nợ nó vào nó nói linh ta linh tinh, điên hết cả tiết, thế là em cởi phắt áo tu hành rồi........
    giờ nghĩ lại có hơi quá lời, em nó có tội gì đâu chứ
    tóm lại cónick rồi thì nên google để biết tính cách, sở thích, giờ giấc rảnh, tâm trạng ....... thì mới chọn thời điểm được
    tự tin - vui tính - và lạ
    chỉ có thế thôi, đừng có để nó nhàm quá là được
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Thế có nick rồi lên google search chán chê mê mỏi mà chẳng thấy thì làm thế nào?
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thì phải khai thác thông tin từ đối tác chứ còn làm gì nữa
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Công nhận! Mình có thói quen là, có ấn tượng với boy nào thể nào cũng vào google search mọi thông tin của ng ta. Search từ cái nick, cái mail đến cái sdt, xem những gì liên quan đến ng ta để mah hiểu. Có điều ko fải ng nào cũng có thông tin trên mạng vì chẳng bao giờ vào diễn đàn hay gì gì cả! Và thế là bó tay
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cái khai thác là đúng roài nhưng mà chỉ biết những gì gọi là bề nổi muốn biết nhiều hơn nữa để chủ động hơn ý mờ.
    Tớ cũng như bạn benemmuathu cũng gặp chị google để tìm xong đối tác bạn cũng lên google tìm tớ thế là hoà
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    gúgồ chỉ là công cụ, lạm dụng công cụ thì khộng tốt, muốn biết bề chìm thì phải đầu tư thời gian thôi
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Động cơ làm quen ko có gì thì nói năng qua YM sẽ thành công và thanh thản. Tập đc cái đấy là ok nhất :D. Có thế thôi. Bí quyết duy nhất là nói theo sự thật và động cơ ko có gì, hết!
  9. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    List tớ thì có 1 nick: girlxinhgirlboc...., cứ tưỏng con rân chơi nào add nick mình, hóa ra đó là nick của con cháu gái 13 tuổi
    Tớ từng làm quen trên YM, chẳng phải làm quen cưa cẩm với zai, chỉ đơn thuần chú ý anh này vì anh này có nhìu nét giống zai của tớ. NHưng chả phải chat với anh ấy, chat với em gái anh ấy, ý đồ nhờ con em tiếp cận ông anh, chat mãi với em gái anh í, thân với con bé bé hơn mình 9 tuổi, quên mất thằng anh của con bé
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ bảo là qua YM thì thường không đi đến đâu, nhưng mình thì lại thấy ít nhất cũng đi được đến đâu đó
    Mình sổ sách tính tiền trên máy nên onl cực kỳ nhiều, gần như là cả ngày luôn, đêm đi ngủ thì mới tắt, những lúc chạy ra ngoài đi thu tiền hay đi chơi đâu đó thì vẫn cứ để nick trong room để hóng xem có vớt được gì không được khối bạn online đấy, bây giờ có dịp như sinh nhật hay hội hè gì vẫn tụ tập xôm ra trò.... Đặc biệt là năm ngoái còn vớ được cả tình yêu nữa, nàng trước học Genetic. Nhưng yêu được 3 tháng thì phụ huynh phản đối (lại phụ huynh) vì lý do gia đình nhà nàng có người... nghiện ma tuý, mà lại là... papa của nàng (bà cô ruột mình ở Hàng Mành biết gia đình nhà nàng nên cả họ phản đối). Mình là con trưởng nên không thể xử lý theo ý muốn được, hơn nữa, nàng cũng vui vẻ chấp nhận không oán thán gì - chia tay.

Chia sẻ trang này