1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách tỏ tình lãng mạng nhất - Hot hot nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kimminhanh, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cách tỏ tình lãng mạng nhất - Hot hot nhất

    Nhân dịp anh em ta đang sôi động vụ chú Quyết, em mạo muội mở cái topics này mong anh chị em tham gia ủng hộ, với chủ đề là:

    Thể hiện cách bày tỏ tình cảm như thế nào là hay nhất, lãng mạn nhất... mỗi người một suy nghĩ nhưng chắc ai cũng mong chờ thời điểm đấy nó xảy ra như thế nào (có thể là rất chuối) để anh chị em mình học hỏi nhau làm những quả tỏ tình hoành tráng
    VD như vụ của chú Quyết này, rùi chú Long Vn lại muốn phủ lên toà nhà 5 tầng nhỏ bé ngập trong hoa này, rùi trăm kiểu ...
    Các bác ai có kiểu tỏ tình gì ấn tượng thì vào đây nhé
  2. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trùi........ sao đi đâu cũng gặp chuyện anh Quyết này thế nhỉ.
    Ý kiến cá nhân thì em chả thích kiểu đấy lắm.
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    uhm......... cũng tuỳ từng đối tượng , tuỳ từng hoàn cảnh mà cách tỏ tình được xem là lãng mạn hay không lãng mạn, có thể đối với đối tượng này thì họ cảm thấy rất Cool , nhưng có thể nếu đem áp dụng cho đối tượng khác thì ..........
    Như kiểu vụ của chú Quyết ấy, rất nhiều ý kiến khác nhau còn gì !
  4. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của các chàng là phải thật lãng mạn, phải có 1 cái gì đó giống như trong phim ảnh HQ thì các nàng mới cảm động nhận lời. Những cái lãng mạn đó đều có các gà khác thử hết rồi. Và Bạn có chắc rằng khi yêu rồi bạn sẽ luôn luôn lãng mạn không?? Cái đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
    Mỗi người có 1 cách khác nhau nhưng quan trọng lúc tỏ tình bạn phải thể hiện được tình cảm chân thành của mình mà thôi.
    Được BONJOVI. sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 17/09/2006
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em tỏ tình , e dẫn ra Bờ Hồ , e nói là : a tin là a sẽ làm cho em hạnh phúc . Xong rồi em cầm tay em ấy , em nói là : nếu em tin anh , hãy cầm lấy tay anh
    Đứng khoảng nửa tiếng im lặng suy nghĩ , lúc em đã rất mỏi chân , mỏi tay rồi , đang định rụt tay về và thở dài nói : anh đã hiểu , thì tự nhiên em ấy cầm 2 tay bóp một phát , đau rú lên như lợn chọc tiết , xong em ấy cười nói là : em tin anh . Xong rồi 2 đứa ngồi ở ghế đá nhìn mặt trời lặn . Sau cùng em ấy kêu : em đói , thế là đi ăn , hết ngày !!!!
    Đấy tỏ tình của em nó chỉ đơn giản thế thôi !! , chẳng có hoa , chẳng có nến , chẳng có khung cảnh lãng mạn gì , cũng chẳng có những lời có cánh , lần tới chắc em sẽ nói : anh tin rằng anh sẽ là một người chồng tốt , em có tin anh ko ? :D
  6. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình á. Mình và người yêu mình.( lúc đó vẫn chưa nhận lời) đi chơi ở công viên Vầng Trăng. Hehe. Lúc đó mình thách anh ấy cõng mình, nếu cõng được mình sẽ mi anh ấy 1 cái, anh ấy cõng thật. Sau đó, giữ đúng lời hứa mình mi anh ấy 1 cái vào má. Ai ngờ anh ấy giữ lấy mình, hôn mình và bảo là anh yêu em.
    Lúc đó thì......
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tớ chúa ghét cái kiểu ẩm ĩ lên, ra vẻ anh hùng và chẳng thích bắt trước ai cả. Mối tình đầu với Gf mình là đi ra biển Đồ Sơn tỏ tình, 2 đứa lang thang khi ánh bình minh lên, tớ dừng lại và nói với cô ấy ngay lập tức : ( ABC gì đó ) àh! em có biết trong tất cả những ngọn núi cao của thế giới thì Everest là ngọn cao nhất, trong 440 bệnh tật thì bệnh tương tư là bệnh đau khổ nhất. Và trong tất cả những người mà em quen biết, anh sẽ là người em chẳng thể nào quên. ===> bản quyền của tớ đó. Tớ đã nói với người bạn gái đầu tiên của mình như vậy, mắt tớ cứ nhìn thẳng vào mắt cô ấy, lì lì ra...chờ đợi ----> cô ấy nói là Anh kiêu ngạo quá đấy !. trả lời luôn là : Em có biết ko ? kiêu ngạo thì cũng là 1 tính cách đáng yêu của đàn ông chứ !. Tiến gần đến túm nhẹ 2 bờ vai nói tiếp : Hãy cho sự kiêu ngạo của anh được đặt lên đôi môi của em! và " MI, MI " ... Lúc lên bờ tớ nhớ như in mấy cô chú gần đó bình loạn thế này : Bọn trẻ dạo này ghê nhỉ ! Ha ha
    Cảm nghĩ của cô ấy sau này nói với tớ : lúc đó mắt anh nhìn đĩ lắm! ( ác chưa ).
    ( chuyện thật 100% )
    AI DÁM BẢO TỚ LÀ KO BIẾT ĂN NÓI !
    Được HECTORVIET sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 17/09/2006
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lần đó Gái fải thất vọng lắm, đĩ thế mà cũng chỉ MI thôi.

  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất, luôn luôn là hay nhất là: Bởi vì anh yêu em.
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đúng k, dễ đến thì cũng dễ đi. Tôi đồng ý với ý kiến của bác Quacker. Cáo khi họ thấy họ quan trọng thì chỉ khổ gà thôi. Mối tình của chú Quyết, không biết có dc bền lâu không. Nếu đi dc đến đích thì chú ý thật hạnh phúc. Còn kết cục không đi đến đâu thì

Chia sẻ trang này