1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách tỏ tình với chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, làm con gái mà không biết cách thể hiện tình cảm cho người mình yêu thì thực sự thiệt thòi đấy. Quan trọng nhất là ánh mắt và nụ cười. Có thể thành hay không thành nhưng điều đó không quan trọng: bạn đã sống đúng như lòng mình.
    Nhiều bạn nữ tỏ tình rất bạo dù không dùng lời... nhưng biết làm sao được: người ta cũng sống thật với lòng mình. Dù sao cũng biết ơn những bạn đã thể hiện tình yêu.
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất là tình cảm chân thực với nhau chứ không phải là chuyện ai nói lời "I love you!".Nếu con gái mà chủ động thì thường là con trai anh nào cũng đổ,nhưng lại nẩy sinh vấn đề là anh ta sẽ coi là mình có giá ,vậy bạn phải khéo léo bật đèn xanh cho anh ta thấy mọi cánh cửa đều bỏ ngỏ và anh ta chỉ cần gõ cửa bước vào là xong!Hi hi!
  3. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    em rủ hắn đi ăn bún đậu mắn tôm hay thịt chó gì đó rồi em nói có mùi mắn tôm (mặc dù 2 đúa đã đánh răng), rồi đề nghị kiểm tra xem mùi đó của ai. Môi chạm môi đố thằng đàn ông nào mà không hành động nếu hắn cũng có cảm tình với em.
  4. monetaryprecision

    monetaryprecision Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với nhimnhim23 đấy! Ngày trước tui bi cưa đổ bằng một chiêu vô cùng đơn giản. Tui thấy cô ta thích mình và mĩnh cũng thích cô ta. Rùi đến một hôm tui không cài khoá áo khoác => vừa ra ngoài đường thì cô ta bảo là: "Để em cài áo cho anh nhá" & cài mãi ko được & tui phải dừng lại để giúp cô ta. Lúc đấy thì nghiêm trang lắm, không đổ ngay đâu nhưng một thời gian ngắn sau thì rúi rùi rụi. Cô ta là người yêu đầu tiên của tui và bây chừ thì vẫn vậy.
    Các bạn girl nào có nhu cầu thì thử xem, tui nghĩ là có nhiều cách để thành công mà không phải nói là I love U đâu. Dù sao thì cũng có khoảng 60% con trai thích nói trước. Tôi nghĩ vậy đấy.
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thì thấy tỏ tình bằng lời nói chỉ để nhấn mạnh sự yêu thôi. Cái này chị em vẫn làm.
    Chứ tôi đã thích lên thì cứ đè ra mà hôn chùn chụt vào mặt thì phần thắng cầm chắc 70%. Cho dù có bị ăn tát thì cũng là 1 thằng đàn ông dũng cảm bị ăn tát.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    kè... kè...kè...Cách nì có ổn không dzị...Chẳng những coi chừng bị ăn tát mà còn có thể bị ăn dép hay ăn chày, ăn dao lém à.......
    Ghê quá, chưa biết tình củm của đối phương mà chơi lụi đè người ta ra hun...vịt đói...này quả là anh hùng nhỉ....
    Thế cho Chop hỏi you đã bị ăn mấy cái tát rùi nhỉ? hehehe...
    Đừng ai dại dột bắt chước như vịt đói nhé...có ngày đi tù chứ chả chơi...
    Ai mà làm ẩu như vậy với bé Chop này thì song phi, song én hay lão Tổ ...coi chừng có dịp thừ à...hihihihi...chát chát chát....bùm..bùm..bùm...

Chia sẻ trang này