1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách trả lời thông minh để sếp phải cảm thấy tự trọng và có thái độ đúng mực ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimtocnho19tc, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cách trả lời thông minh để sếp phải cảm thấy tự trọng và có thái độ đúng mực ???

    Em muốn nhờ các bác tư vấn hộ chuyện thế này:

    Bạn thân của em: xinh gái, đã có gia đình, rất yêu chồng, chị ấy hơn em vài tuổi. Hiện chị ấy đang làm việc ở một công ty làm ăn kinh doanh rất tốt, thu nhập cao và rất khó để tìm được một nơi thu nhập cao như thế, công việc lại nhàn và gần nhà. Nói chung là xác định ko thể bỏ chỗ làm này dễ dàng được.


    Nhưng hiện nay bạn em đang gặp phải 1 vấn đề nan giải:

    Bạn em làm kế toán. Kế toán trưởng trực tiếp phụ trách chị ấy là đàn ông đã gần 50 tuổi, có 1 vợ và 2 con rồi. Vợ ông ấy là một người phụ nữ béo, và thô kệch. Bây h ông ý nảy sinh tình cảm với bạn em. Mấy lần gọi sang cho tiền nhưng chị ấy ko nhận vì chị ấy cảm thấy ko có công ( Sau 1 năm làm việc giờ mới phát sinh tình cảm ).


    Sếp thường xuyên nhaý máy gọi sang phòng riêng giao việc và bảo ngồi xuống ghế và tâm sự với chị ấy hàng tiếng đồng hồ ( đóng cửa). Cách đây mấy hôm nói nhớ chị ấy , nhớ ko chịu nổi, có rất nhiều tình cảm.... ( sếp đáng tuổi bố rồi ạh)

    Suốt ngày sếp thẫn thờ đứng ở cửa nhìn chị ấy, rồi đi đi lại lại để ngắm nhìn chị ấy, rồi gọi điện sang phòng tìm cách giao việc và nấn ná hỏi han giữ lại.

    Ví dụ sếp hay nói : chú rất nhớ cháu, lạ quá chú không gặp cháu là nhớ lắm không chịu được, bây h ngày nào chú cũng muốn nhìn thấy mặt cháu .....

    Các bác vui tính có thể tư vấn cho em một số cách đối đáp với câu nói của sếp để :

    1. ko làm sếp bẽ bàng và để sếp biết tự trọng mà rút lui
    2. Pha trò hài hước trước những câu nói đó để ko bị ghét ( vì chị ấy sợ nói nghiêm khắc hay nghiêm mặt sẽ làm sếp xấu hổ và thù--> sẽ bị gây khó dễ mất việc)

    Em chỉ muốn xin tư vấn về cách trả lời với những câu nói của sếp thôi ạ để sao cho ko căng thẳng có thể pha trò hài hước mà ko bị ng ta thù.

    Còn về hành động thì chị bạn em cũng có cách tránh rồi.







    Được bimtocnho19tc sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/11/2008
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ông kia thuộc loại vớ vỉn rùi, đề nghị các cao nhân cho cao kiến.
    Hãy trừ khử loại sâu rầy làm tan nát những gia đình yên ấm.
  3. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn xin những câu trả lời nghiêm túc chứ ko phải cách nói như của bạn
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Cũng háo hức muốn nghe các cao nhân đưa ra ý kiến
    Mà em nghĩ dù có đưa ra câu trả lời thế nào cho cái thái độ kia,thì cũng không thay đổi đc hành động và ham muốn của lão sếp đâu.Nếu đã có tự trọng thì không bao giờ có những hành động này :
    "Sếp thường xuyên nhaý máy gọi sang phòng riêng giao việc và bảo ngồi xuống ghế và tâm sự với chị ấy hàng tiếng đồng hồ ( đóng cửa). Cách đây mấy hôm nói nhớ chị ấy , nhớ ko chịu nổi, có rất nhiều tình cảm.... ( sếp đáng tuổi bố rồi ạh)
    Suốt ngày sếp thẫn thờ đứng ở cửa nhìn chị ấy, rồi đi đi lại lại để ngắm nhìn chị ấy, rồi gọi điện sang phòng tìm cách giao việc và nấn ná hỏi han giữ lại.
    Ví dụ sếp hay nói : chú rất nhớ cháu, lạ quá chú không gặp cháu là nhớ lắm không chịu được, bây h ngày nào chú cũng muốn nhìn thấy mặt cháu ..... "
    Nghĩ thấy thương chị kia quá,xui xẻo gặp phải ông sếp bệnh họan
  5. ooANVYoo

    ooANVYoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng cho ý kiến, vớ vẩn định xúi dại làm tan nát gia đình, và sự nghiệp của người ta sao, trả lời vô trách nhiệm quá
  6. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Một cách rất hữu hiệu nha : Tìm cho sếp một em xinh đẹp hơn như bạn em ý Đảm bảo sếp của bạn em quên bạn em liền
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    anh không thích nhiều em trong này cứ mở topic rồi câu đầu tiên là : đây là chuyện của bạn thân em, abc xyz....
    Chuyện của mình cứ nhận là chuyện của mình đi.

  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu này khó lắm, đi thì chưa xác định, ở cũng ko xong, nói chung là khó đấy, vì nếu thể hiện rõ chính kiến thì ko được lòng sếp, ko thăng tiến được, mà ngược lại thì càng ko thể được.
    nói thật, cái kiểu này chỉ có chuyển công tác thôi em ạ. ở không được đâu, ko thể phát triển được ở những nơi như thế này.
  9. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời phải có tự trọng, để làm j e có biết ko? để cho...để cho chó cắn đi,
    đối với mấy cụ ấy thì đừng nói chuyện tự trọng, cứ bổ thẳng vào mặt chúng nó ấy {hoặc mơi xong rùi chụp ảnh lại doạ đưa về cho vợ con, kiểu j chả kiếm dc khoản kha khá
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Kỉu này có đc ko ta? Nhưng cần bản lĩnh chứ ko mình lại trở thành nạn nhân thì quang tèo đấy.

Chia sẻ trang này