1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách trả lời thông minh để sếp phải cảm thấy tự trọng và có thái độ đúng mực ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimtocnho19tc, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ
    em cần câu trả lời nghiêm túc ạ
    quay phim chụp ảnh gì ạ , mình đâu phải loại người có thể làm những việc tày trời thế.
    Chị bạn em cần giữ chỗ làm vì thu nhập cơ bản ở đó rất cao nên mới nhờ đến các cao thủ tư vấn .
    Đôi khi những câu nói có tác dụng vô cùng lớn. Vì thế chị bạn em muốn dùng cách " thông minh" chứ không phải là làm om xòm thế. Làm thế thì ko có lợi cho mình. Mất việc lại tốn hơi.
    Vẫn chờ đợi các cao kiến cho cách ứng đối với sếp !!!!
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Một vài câu nói chả giải quyết được trường hợp này đâu.
    Cơ quan mình cũng có nhiều tay dê cụ. Nhưng như các cụ nói : " Dê bắt nạt tuỳ mặt", có em xinh lắm, nói năng lại nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng chả chú dê nào dám xí xớn cả. Cái chính là phải có khí chất, mềm mỏng nhưng cương quyết. Chứ cứ như cô bạn em: vào phòng nghe dê tâm sự, phải giữ công việc bằng mọi giá... thì sớm muộn cũng bị dê xơi thôi.
  3. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn của bạn phải xem lại cách ứng xử với sếp đi đã xem có chẳng may làm sếp hiểu nhầm điều gì hay không.
    Giữ khoảng cách đúng mực, tập trung vào công việc thôi không lan man sang các chuyện ngoài lề trên trời dưới biển, văn hóa xã hội. Nhưng có thể đề cập đến chuyện gia đình. Ví dụ như hỏi thăm bác gái, con cái của sếp chẳng hạn hay kể về cuộc sống hạnh phúc của gia đình mình, chồng mình tốt như thế nào, blah blah.
    Sếp có tí tự trọng sẽ hiểu còn sếp mà không có lòng tự trọng thì hơi bị căng đó. Nhưng sếp chỉ là KTT thôi mà, có phải giám đốc đâu mà có thể tự do quyết định cho ai nghỉ hay không. Đến giám đốc muốn cho nghỉ việc cũng phải có lý do hợp lý. Trừ phi công ty tư nhân quyền lực tập trung. Có chăng là cố ý trù dập này nọ, căng quá thì tam thời xin chuyển bộ phận hoặc giảm bớt lòng nhiệt tình với công việc xuống để sếp đỡ có lý do kiếm cớ bàn bạc công việc. Một time cho lắng xuống rồi quay lại quỹ đạo làm việc cũ.
    Trường hợp xấu nhất: Tìm cách bắn tin cho sếp to hơn hoặc thu xếp chuồn êm thôi, không thể cố đấm ăn xôi được đâu. Nhưng mình nghĩ sự việc có lẽ chưa nghiêm trọng đến mức đó. Quan trọng là thái độ của bạn của bạn.
  4. anon16

    anon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    sếp 50t già khú đế, hiểu nhầm cái gì
    nói chung mấy sếp luôn có tư tưởng em nhân viên nào xinh tươi là thịt tất, thịt ko được thì thôi
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thuê 1 thằng đẹp giai ở chợ lao động, ăn mặc sạch sẽ ngon ngon tí. Chờ đến khi có mặt ông kia thì bảo nó sờ mông (hoặc gì cũng được, nói chung là sàm sỡ) bà kia một phát. Sau đó bà này quay lại tát cho nó một phát thẳng cánh cò bay, mồm la hét không ngớt: Đồ khốn nạn, mất hết cả phẩm giá của bà rồi, khóc lóc thêm tí nữa càng hay....
    Ông sếp chứng kiến cảnh ấy thì cứ gọi là
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    - Dạ vâng, để cháu tặng chú 1 cái ảnh nuy của cháu, chú mang về dán vào cánh cửa toilet, mỗi lần ... nhìn thấy cháu chắc chú sẽ đỡ nhớ hơn
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự với chồng nhờ giải quyết. Còn thái độ thì cần phải cứng rắn, không lả lơi và cũng xác định dần tư tưởng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc.
    Vui 1 chút: May mà chưa đến mức phải đi công tác đấy
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi. Tới mức này rồi mà còn sợ thù.
    Nếu mà là tớ, tớ xin nghỉ việc luôn.
    Đấy là tớ thôi. Với người khác tớ nghĩ... tùy tâm
  9. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trả lời : ( cười thật tươi ) Cháu cũng nhớ chú lắm ! chú làm cháu nhới tới thầy giáo hồi ĐH của cháu.Thầy ấy trông rất giống chú. Một ng thầy đáng kính !
    Cứ nói thẳng : cháu có việc phải làm, cháu thấy ngồi lâu phòng chú k tiện.Hôm nào rảnh cháu rủ vài ng tới nhà chú chơi để cháu dc làm quen với cô..........
    Cứ lả lướt như thế thì bị thịt là chuyện sớm muộn, khổ thân ông chồng thể nào cũng bị cắm sừng !
    Sống với dê mà cứ thoả hiệp như thế thì......Thật đáng khen cho những ng con gái có bản lĩnh
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Nếu cụ dê già kia nói là nhớ cháu qua'' thì cười thật tươi và đáp lại rằng. Dạ cảm ơn chú đã nhớ cháu. Cháu cảm thấy hai chú cháu mình có một mối liên kết nào đó trong tâm hồn( Đảm bảo là cụ dê già kia sung sướng trong lòng)
    Mỗi lần gặp chú cháu cảm thấy rất vui. Nhất là khi chú cưới cháu cảm thấy chú rất giống .... Ông ngoại con cười vậy
    Hehehe. Cụ dê già kia thụt hứng cứng họng liền.
    Sau đó chuẫn bị sẳn cái đơn nghĩ việc viết sẳn. nộp lên cho giám đốc với lý do bị quấy rối ******** bởi một cụ dê già khú đế

Chia sẻ trang này