1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách trả lời thông minh để sếp phải cảm thấy tự trọng và có thái độ đúng mực ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimtocnho19tc, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    chồng chị này chắc cũng tòm tiem roài
    chồng làm to vầy mà ko kéo vợ về đc
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị ấy tuy cũng có chút địa vị nhưng công ty anh ấy không làm ăn phát đạt mang lại nhiều tiền như cty chị ấy.
    Thu nhập ở các cty bình thường 5 triệu đã là ổn rồi mà thu nhập của chị ấy ở đây có tháng 12 triệu. Chuyển chỗ mới, kiếm đâu ra?
    Còn lão sếp già: sau mấy ngày có vẻ sờ sợ vì anh chồng đến cơ quan, tuy chỉ nói ngoài nhưng lão cũng có vẻ chột dạ.
    Tuy nhiên mấy hôm nay lại liên tục gọi chị bạn mình sang, giao việc, mấy việc ngoài lề, cốt là kiếm cớ. Ngày tới 20 lần, rồi cứ tìm cách nấn ná giữ, nói chuyện ngoài lề. Chị ấy bây h tỏ thái độ né tránh rõ ràng.
    Hôm qua , lão ấy lừa chị ấy gửi mail cho khách hàng để tìm cách lấy địa chỉ email của chị ý . Xong rồi lão ấy nói sẽ tâm sự qua mail. nhưng hiện chưa thấy viết gì.
    Nói chung chị bạn em bây h rất khó chịu vì tình trạng bị quấy rối và làm phiền kiểu ấy. Nhìn bộ mặt lão già dê, mắt trắng dã, môi mỏng mà chị ấy phát sợ.
    Chưa nghĩ ra cách nào chu toàn để cho lão già ấy một bài học mà mình vẫn giữ được công việc.
    Vẫn rất cần mọi người tư vấn
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy em bimtocnho ở box mình, thấy cũng hơi ... nhớ!
    Mấy chi tiết em bimtocnho kể về nhân vật chính, chồng nhân vật chính ....bla bla ... đọc thấy giống người mà bimtocnho hay kể
    Quay lại chủ đề: Nếu mà sếp đã thế rồi thì thôi. Chấp nhận lương cao thì phải làm việc nhiều. Làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Nhể!
  4. lolemcuahtu

    lolemcuahtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình mình bỏ việc cho rồi. Có năng lực thì xin việc lương cao đâu phải quá khó. Cái qian trọng là mình phải cảm thấy thoải mái. đi làm mà cứ phải lo mấy cái chuyện ko đâu này mệt lắm. Ghét cái bọn bệnh hoạn. Mà mình lại chẳng khéo léo để có thể trả lời hài hước hay làm cho sếp vừa có tự trọng vừa bỏ cuộc cả.
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Bạn bím đâu mà lại là bạn lít ra mặt xế này
    Tư vấn: vào google tìm cụm từ "án mạng", "ngoại tình", in hết ra rồi bí mật thả vào hòm thư của lão dê già (đừng cho ai biết là ai thả).
  6. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi mà! Đơn giản như đan rổ;
    Bước 1: Xin một cái giấy giới thiệu đi khám bệnh, sau đó nhờ bạn bè hoặc người nhà cho một tay bác sĩ nào đó ít tiền, bài ra ít bệnh truyền nhiểm, rồi viêm gan B rồi linh tinh vài bệnh dễ lây qua đường Mình Khai tí.
    Bước 2: Về cơ quan mặt mày ủ rũ tí, thế nào lão cũng gạn hỏi nhưng cứ cố mà buồn buồn, quanh có kiểu không sao, không có gì, rơm rớm được tí nước mắt càng tốt.
    Bước 3: Vờ để quên quyển y bạ và giấy xét nghiệm trên bàn. Lão kia thế nào cũng tò mò lục xem.
    XONG. SỢ LIỀN. THÔI TỰ ĐỘNG KHÔNG DÁM NHỚ ĐẾN CHÁU NỮA.
    BÀI NÀY DIỄN KHÉO HIỆU QUẢ LIỀN. ĐẢM BẢO CỨ GỌI LÀ NGON LUÔN. MÀ CHẲNG BỊ THÙ GHÉT VÀ TRÙ DẬP GÌ
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Úi giời,mấy quả này em cũng gặp 1 lần rồi.
    Em nhận đi dịch cho 1 cty,lúc gọi đt giao dịch thì chỉ nói là đi dịch cho anh ABC ,em ok ạ.Đến lúc gặp rồi mới biết cái anh ABC đấy còn nhiều tuổi hơn bố em.Thế là em chuyển tông sang gọi bác xưng cháu.Anh í cũng không chịu đâu ạ thế là suốt cả ngày một bên thì cứ cái này là sao em phía còn lại thì là có nghĩa là ...bác ạ.Cũng biết là đi làm thì mấy cái lễ nghi kiểu như gọi các bác đứng tuổi bằng anh là phải tập quen nhưng quả thật lương tâm em kô cho phép làm cái việc vô lễ ấy.
    Thế nên đến ngày hôm sau em bắn ngay phỏm sang ông bạn đi hộ cho các bác hết lằng nhằng ,mặc dù quả đấy công việc đơn giản thu nhập cao làm em tiếc rưng rức.
    Vì thế nên cái j cũng phải có giá của nó hết bác ạ.Muốn việc nhàn lương cao thì phải chấp nhận trả giá bằng 1 cái j đó.
    Còn không thì bỏ đi mà làm việc mình yêu thích,lương thấp 1 chút cũng đâu có sao.Thời buổi nay năng lực cũng quan trọng lắm mà,tìm việc cũng không phải quá khó.Không nên để mình sau này phải hối hận vì đã lựa chọn sai lầm.

Chia sẻ trang này