1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách trị 1 tên ngạo mạn và tự tin?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi michys, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cách trị 1 tên ngạo mạn và tự tin?

    Hắn tán tớ trước, tớ thấy nói chuyện với hắn hợp gu nên cũng có ý tìm hiểu thêm về hắn. Nói chung về ngoại hình hắn cũng ok, công ăn việc làm cũng ổn, mồm mép tép nhảy khỏi chê vì là dân Sale mà. Có điều hắn thuộc dạng ngạo mạn và quá tự tin về bản thân thì phải, con người tớ khá thẳng tính, thích nói thích, nhớ nói nhớ, và hắn cho rằng tớ đã "đổ gục" vì hắn thì phải. Hồi trước lúc tán thì hắn thường nói chuyện, gọi điện nhưng giờ thì im thin thít ý chừng đã qua công đoạn tán và đã thành công mỹ mãn. Ko hiểu với dạng người này thì mình nên dùng chiêu gì để quy phục hắn nhỉ, theo tớ biếtt thì loại người này rất thích được phục tùng, chìu chuộng, và xem hắn là số 1, thích được là tán dương hắn để hắn cảm thấy mình quan trọng. Ah, đặc biệt con người này rất hay tự ái, sĩ diện cũng cao nên nói năng hớ hênh là bị giận lẫy ngay, mệt lắm. Giờ tớ cũng muốn dùng chiêu gì để hắn luôn cảm thấy nhớ và cần mình, chứ tớ ko thích cái kiểu mình cứ phải chìu chuộng hắn ta, có qua thì phải có lại chứ đúng không. Mọi người bày chiêu giúp tớ nào.
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thấy hắn không đáng để bạn tán. Bạn mắc mưu hắn rồi.
  3. iMonster

    iMonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc pha?i thông báo
    BẠN DÍNH "CHƯƠ?NG" RÔ?I HEHEHE
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn muốn trị hắn thì quên luôn hắn đi
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lơ hắn một thời gian xem sao
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cái đoan vàng vàng này anh thấy nó mâu thuẫn với tên topic quá. Một người tự tin sẽ rất ít khi tự ái, càng không có chuyện giận lẫy => A chàng này cố tỏ ra tự tin thôi. Dù sao thế cũng tốt hơn mấy anh chàng sến và uỷ mị phải không em? Anh chả muốn khuyên nhủ em điều gì vì sợ làm trái mười lời thề của quân đội nhân dân...gà. Nhưng để xây dựng một tình yêu bình đẳng và lâu dài thì anh khuyên em một câu: "Hãy là chính mình".
  7. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Càng tả càng giống mình
  8. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    cậu đừng sms, đừng call,đừng gặp hắn 1 time đi,nếu có thì cứ tỏ ra lạnh lùng như cái thùng 1 tí...phớt hắn đi xem hắn có tìm mình ko...ko việc jì mà cứ phải cuống hết cả lên khi ko thấy hắn cả...ngừoi ta nói "con gái thì phải kiêu"...kiêu 1 tí cho nóa sợ ^^
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác thích nó vì nó ngạo mạn, giận dỗi. Bây h nó mà dễ tính như em thì bác chả thích nữa đâu. Vì thế, cứ cung phụng nó đi, bao h chán thì tìm thằng dễ tính nhá.
  10. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Gớm bị nó cho cắn câu rồi lại còn lắm chuyện tìm cách trị nó. Có giỏi thì bỏ nó đi làm gì phải trị, hay là ko bỏ được nó nên phải chiều theo nó. Tôi nghĩ chủ topic có lẽ mới là người cần điều trị, vì gặp 1 người như vậy lại cắn câu .......

Chia sẻ trang này