1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách từ chối lịch sự khi ko muốn được cưa nữa ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hyvong02vn, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cách từ chối lịch sự khi ko muốn được cưa nữa ???

    Mình có một anh bạn là bạn học cùng cấp III với một chị làm cùng cơ quan mình. Hồi Tết năm 2006, chị ấy tưởng mình chưa có người yêu nên dẫn anh này đến giới thiệu cho mình. Sau khi gặp anh này cũng liên lạc ngay với mình để tiếp tục làm quen nhưng mình cũng ko nhiệt tình và ngay sau đó mình đã nói với chị cùng cơ quan là em đã có người yêu nên anh này thôi ko liên lạc với mình nữa. Nhưng sự đời thật ko như ý muốn, tình yêu của mình đã tan vỡ sau Tết vài tháng. Hic hic? rồi đến khoảng tháng 7 vừa rồi, chị bạn làm cùng biết được mình đã chia tay với người yêu và kể cho anh bạn kia. Và anh ta đã liên lạc lại với mình. Lúc đó mình cũng nghĩ là sẽ tạo thêm cơ hội cho mình và cho anh ta nên khi anh ta đến nhà chơi mình cũng tiếp đón lịch sự. Nhưng mà qua hơn 2 tháng tìm hiểu mình cảm thấy khó mà tiến triển tiếp được. Những buối tối thứ 7 thật nhạt nhẽo? bình thường khi anh ta ko đến thì mình đi chơi cùng mấy cô bạn còn cảm thấy vui vẻ hơn. Thật sự anh này mình cũng cảm thấy là người tốt, mặt mũi sáng sủa chững chạc, học hành tử tế và hơn mình 2 tuổi? mình cũng hy vọng là thời gian sẽ làm mình có tình cảm với anh ta nhưng nhiều khi mình cũng cảm thấy chán và ko muốn kéo dài nữa. Thật ra giữa mình và anh ta bây giờ chưa hề có gì, mới đi chơi vài lần cùng nhau còn lại thứ 7 phần lớn ngồi nhà mình xem ti vi, anh ta vốn là người ít nói nên nhiều lúc nếu mình ko chủ động nói gì đó thì có lẽ cả hai cứ ngồi xem ti vi mà chẳng hề nói với nhau câu nào, hic hic? Từ tháng 7 đến giờ tối thứ 7 nào anh ta cũng đến nhà mình, nhưng trong tuần thì có khi ko hề nhắn tin hoặc gọi điện cho mình lần nào, có lẽ thứ 7 này, rồi thứ 7 tuần sau? mình cứ đi đâu đó mặc kệ anh ta đến ko gặp mình có được ko nhỉ ??? Rồi hy vọng anh ta sẽ hiểu ra? Mình cảm thấy rất khó bởi vì thực ra anh ta cũng chỉ đang trong thời gian tìm hiểu mình thôi nên mình cũng ko thể nói là anh đừng đến nhà em nữa vì quả thật như thế quá mất lịch sự, mới cả còn chị bạn cùng cơ quan mình nữa chứ ???
    Hiện giờ mình đang có cảm tình với một anh chàng khác mình quen cũng hơn một năm rồi, anh em thỉnh thoảng gặp nhau uống nước nhưng mình cũng chưa mời anh này đến nhà bao giờ. Hiện nay Anh này cũng đang có ý định với mình và chắc sẽ đến nhà mình chơi. Mình thực sự ko muốn hai người này đụng độ với nhau đâu, nhưng làm sao tránh được nhỉ ??? Làm sao để anh chàng bạn chị cùng cơ quan mình biết ý mà ko tới nhà mình nữa nhỉ ?
    Có ai có cao kiến gì hay hay ko ? chỉ cho mình với
  2. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đang định làm việc nhưng thấy bài bạn nên thử múa phím 1 phen.
    - Thứ nhất vấn đề của bạn không khó giải quyết nhưng phải giải quyết thật tế nhị.
    - Thứ hai như bạn kể thì anh ta vốn là người ít nói nên nhiều lúc nếu mình ko chủ động nói gì đó thì có lẽ cả hai cứ ngồi xem ti vi mà chẳng hề nói với nhau câu nào cái này có thể khẳng định anh ta 90% là người rụt rè và nhát. Đây cũng là một điểm lợi cho bạn. Theo mình nghĩ thực ra anh ta cũng cảm thấy hơi chán như bạn nhưng có điều anh ta là một người con trai khá truyền thống. Mà con trai truyền thống thì thường có quan niệm khi đến và đi đều phải rõ ràng. Chắc anh ta cũng có ý rút lui nhưng có thể vì anh ta ko biết cách rút lui cho vẻ vang nên vẫn nán lại như vậy.
    Giải pháp :
    - Bạn nên tạo 1 câu chuyện để tâm sự với anh ta : Có thể bạn coi anh ta như 1 người bạn sau đó tâm sự rằng bây giờ người yêu cũ muốn quay lại lòng thì rối bời nhưng vẫn còn yêu người cũ nên bạn đang lựa chọn. Mình tin anh ta sẽ khuyên bạn quay lại và anh ta sẽ rút lui.
    - Giải pháp thứ 2 : Bạn có thể viện cớ là đi học thêm bận trong 1,2 tuần gì đó. Đây sẽ là khoảng thời gian tốt cho anh ta rút lui.
    - Nếu giải pháp trên ko ổn bạn hãy chọn cách nói thẳng với anh ta. Bạn hãy mời anh ấy đi uống nước ở 1 quán cafe yên tĩnh và nói chuyện thẳng thắn. Trong khi nói chuyện hãy thể hiện thái độ cởi mở, cầu thị và sử dụng nụ cười để phá tan khoảng cách. Cuối buổi nói chuyện bạn chuyển sang bàn luận về chủ đề gì đó mà bạn chuẩn bị trước để cho anh ta ko bị hẫng lúc ra về. Nếu bạn làm được vậy thì rất tuyệt.
    Chúc thành công.
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    nhờ chị bạn làm cùng nói thì hay hơn
    Không thich thì không nên lửng lơ tránh mặt
  4. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kể giúp thì kêu cõng cáo cắn gà nhà, ngược lại thấy người khó khăn không giúp thì lại thẹn với lương tâm. Anh phân vân quá. Sau khi anh phone cho các cụ bô lão Diên Hồng, anh nghe các cụ cùng đồng thanh kêu to : GIÚP, vậy nên anh có mấy lời với em.
    Người đời có câu rùi :
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Thằng cha gà công nghiệp kia tối thứ bảy 2 tháng vừa rồi đến ám nhà cáo em, ngồi lì xem tivi lại chẳng hé răng câu nào, để cáo đẹp em phải thốt ra là "Thứ bảy nhạt nhẽo" thì ...cho xong béng cũng là xứng đáng. Lại còn giở cái kế Mưa dầm thấm lâu trong thời đại xã hội thông tin, cả phút đánh bóng rung đã làm chục quả tiêu xài xả láng, ngồi lỳ như tượng gỗ Tây Nguyên thì quá là sai sách, chắc nhờ phải thầy tư vấn không có internet.
    Với những loại gà công nghiệp này thì việc tiễn khách cũng không có gì nhiều phải suy nghĩ. Cáo em thứ nhất là có thể hôm nào tivi nó đang phát những cái chương trình buồn ngủ mà thỏ thẻ vài câu, kể lại quá trình gặp nhau lâm ly bi đát, rồi dẫn đến cái đích cuối cùng là : "Chúng mình là bạn tốt mãi mãi nhé anh". Dù là loại công nghiệp nhưng mặt mũi sáng sủa nhưng cũng hiểu ý mà rút lui. Nếu gà thứ bảy sau vẫn lò dò lên nhà cáo như thường lệ thì nhờ đứa bạn, lúc gà yên vị thì bảo bây giờ em phải đi có việc với bạn, sau đó thì chuồn chuồn cho vui vẻ, kệ gà thích làm gì thì làm, chán là tự té. Nếu gà vẫn gan lỳ thì dùng cách không thần chưởng, viết mấy phát e-mail, sms mà từ chối lịch sự tình cảm của gà. Nếu không ngại tình đồng nghiệp cũng có thể thổ lộ với bạn gà, đánh tiếng cho gà tìm cáo khác. Trường hợp nó ngu dốt quá, không hiểu hoặc cố tình không hiểu sau các cách đã làm thì nói thẳng rằng em đã có nơi nâng khăn sửa túi khác với một thái độ tôn trọng, coi như là chúng ta không có duyên với nhau, vẫn luôn mồm nhem nhẻm "bạn tốt" là xử lý được hết.
    Trên đây chỉ là những phương pháp hạng lông, cáo em cứ thử ứng dụng, nếu không ổn anh sẽ cấp cho cáo mấy quả bom nguyên tử, ùm cái nó chạy mất tích ngay.
    Được Hey_N sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 11/10/2006
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trước tới giờ cứ có ai lảng vảng định cưa mình mà mình không thích là mình nói thẳng luôn. Cưa gái mất thời gian lắm, không thích thì đừng làm người ta mất thời gian cho mình, hi vọng rồi thất vọng làm gì.
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chú kia đến thì em ở trong nhà, nhờ đứa em gái ra bảo với chú ý: Chị em đi khám thai từ chiều, đến giờ chưa thấy về
    Chán ngay ý mà :D
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là anh xin phép có lời trách móc gái vì cái tội chơi bài cầm chừng với con gà mà mình ko ưa. Những thằng nào "tiềm năng" thì chơi bài này được, còn những con gà ko có một tí tị tì ti tình cảm nào thì phải cho nó out ngay tắc lự. Chơi kiểu nhì nhằng thế này mệt mỏi cho cả 2, mà cuối cùng cũng chả giải quyết được vấn đề của gái là kiếm một thằng ngon lành cho chạy lon ton vui cửa vui nhà.
    Thằng kia tối thứ 7 đến nhà gái mà cứ chằm chằm ngó cái tivi, ko phun được câu nào cho gái nghe, gái cười thì đúng là gà nặng quá rồi. Gái thử cách nhẹ nhàng thế này xem sao, cứ khi con gà vắc cái mẹt đến thì gái bảo người trong nhà ra bảo là gái đi chơi rồi, ko có nhà, còn có đi thật hay ko thì tuỳ hay gái nằm ngủ khò khò cho ngon giấc càng hay. Thằng kia đến dăm bữa thấy vậy chắc nó cũng hiểu ra tình hình thôi.
    Nếu nó vẫn thế thì lên đây, anh bày cho cách khác, sợ ko có lần gái thấy mẹt nó nữa ý chứ!
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái bạn hy vọng này sao mà ba ngơ thế!
    Tối thứ 7 cứ còn ngồi nhà tiếp thì người ta còn đến chứ sao nữa?
    Tối t7 đi chơi sớm đê, ông bạn đến mấy lần không gặp nghĩ là có người yêu mới rồi thì té ngay thôi!
    Có gì cứ nhờ bác ancodon_hn nhà tớ, thậm chí cần thì dẫn bác ý đi ra mắt ông bạn kia cũng được!
    Miễn là bạn phải "phên xích"! Đảm bảo đại ca của tớ làm ăn cực kỳ chuyên nghiệp, uy tín, diễn còn hay hơn người iu thật của bạn cơ... há há...
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, đúng rùi đấy, có vấn đề j cứ nhờ đại ca ancodon_hn júp cho nhé.
    Nhưng mà tớ gặp 1 trường hợp tương tự thế này rùi:
    - Chị gái thằng bạn mình có 1 con Gà y như thế này đến tán, suốt 2 năm trời con Gà này cứ đến vào tối t7 nhưng chỉ để xem ... Bóng đá Anh và tán chuyện với ông già và bà già thui, còn dek bít nói chiện j với em gái cả. Bà này lúc đầu cũng ghét cực nhưng chả hỉu thế nào bây h 2 anh chị cũng có baby 2 tuổi rùi. Lần nào tớ gặp cũng hỏi bà chị về bóng đá Anh
    @dragonboy1080: Pa này thần tượng pác Aza wá hay sao mà cũng đòi vote 1* như Aza thế? Mà nhắc mới nhớ, pác Aza bận rộn việc j lâu quá ko thấy viết bài làm anh em ức quá. Công việc có j khó khăn thì cứ nói, anh em HN giúp được j sẽ giúp pác í, để pác í còn hoàn thành nốt Bí kíp cho anh em chứ
    Được Raisomoon sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 11/10/2006
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    1 cách tương đối có hiệu quả ,
    bạn hãy nói bạn đã có người yêu rồi
    nếu anh ta ko tin, có thể mượn 1 thằng bạn nào đó đóng giả người yêu bạn ( anh đây chẳng hạn ), có thể cố tình dàn xếp cho anh ta gặp bạn và người yêu giả của bạn , hạơc đơn giản hơn, khi anh ta bên cạnh, phím với 1 ai đó , căn giờ mà gọi điện, trong lúc anh ta ngồi cạnh, bạn có thể nói chuyện thật tình cảm, để cho anh ta hiểu bạn đang nc với người yêu
    Còn nếu trong trường hợp anh ta biết là bạn đã có người yêu rồi, mà vẫn 1 lòng yêu và theo đuổi bạn, thì ......... thôi yêu anh ta đi, trai thời nay được mấy người si tình đến vậy !

Chia sẻ trang này