1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách ỨNG XỬ trong tình yêu: Nên làm gì khi người yêu mình quay sang yêu bạn thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ttvnol_member, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu mình quay sang yêu bạn thân mình,theo mình,nên tôn trọng tình cảm của cô ấy và sự rút lui là lựa chọn của mình.Có thể mình sẽ mất đi 2 người mà mình rất yêu quí...Mà nói thật bây giờ người ta giữ người yêu cũng kinh lắm.Mấy đứa bạn mình đi cưa mấy bạn nữ xinh xinh hãy đi sinh nhật các bạn ấy cấm đứa nào rủ mình đi....hình như sợ lạc mục tiêu...hì hì...mắt miếc đánh linh tinh....nguy hiểm....thế là mình cứ trơ trọi thế thôi...buồn wá.........
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì thật là buồn cho những thằng chưa có người yêu, bọn chúng nó có rồi không bao giờ chúng nó chịu cho mình đi cùng, vậy thì bao giờ mới kiếm đuợc người yêu đây.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Khó sử!
    Nhưng tôi nghĩ chẳng có cách nào để giữ người yêu mình khi cô ấy thây đổi cả.
    Tình cảm là của cô ấy,việc lựa chọn cũng là của cô ta.Là con trai chỉ nên chỉ cho cô ta thấy sự thật và cô ấy là người được lựa chọn.
    Còn bạn thân hay không chẳng sao!cô ấy thay đổi hay bạn thân của mình thay đổi?
  4. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói cái gì cũng đúng hết nhưng chuyện này không còn là chuyện nhỏ nữa ,đối với tôi thì không thể nhịn được nữa rồi,con bạn tôi thật chơ cháo quá đi mà ,nó chạy đến nhà tôi mà lu loa rằng tôi giựt người yêu của nó trong khi tôi có còn quan hệ gì với hắn nữa đâu cơ chứ.
    các bạn có hiểu vì sao con bạn tôi không chụi cắt đứt không ,chính vì nó muốn úp sọt hắn lên cố tình để có thai nhưng có thai thì làm gì được cái gã họ sở đó chứ.hắn đi rồi để lại cho nó đứa con vô tội đấy làm gì được nó kia chứ.
    thật sự tôi không thể nào nhịn được nữa rồi con trai gì mà ******** đến thế kia chứ chả nhẽ trên đời này con trai cỉ có thể làm những chuyện như vậy thôi sao,xin lỗi tất cả những ai là con trai tốt vì tôi không có ý định vơ đũa cả nắm dâu.nếu ai là con trai mà vào đây đọc cái này thì đừng bao giờ trách móc gì tôi nha vì có chuyện mới bị con gái chúng tôi lên án như thế chứ đunng1 không nào.
    bây giờ là chiến lược đánh đâu chắc đó chứ không chụi nhịn nữa bây giờ tôi trả thù cho cả đứa bạn ngu ngốc của tôi nữa mà.
  5. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    He he ! sao lại có người dại như vậy nhờ .Đàn ông thì mất mát gì đâu trong chuyện .....ấy , chỉ có con gái là chịu thiệt thòi thôi.Tại sao bạn của bạn lại chọn cách đó để ....đúng thật là ..,không cái dại nào như cái dại nào .
    Còn bạn à ! , cần gì phải trả thù chứ .Oan oan báo báo thì cái xã hội này nó sẽ như thế nào nhỉ ?.Nhất là chuyện yêu đương Nam , Nữ , nếu cứ bị ....hoặc bị ........thì đến bao giờ mới trả hết hận đây .Một khi người ta không cần mình , bỏ mình đi với cô bạn thân của mình thì còn gì để nói nữa nhờ .Nếu là tôi , lời cuối cùng tôi nói với hai người kia rằng : Chúc hai người hạnh phúc .Chỉ vậy thôi , chắc là sau này ra đường gặp nhau , tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì sảy ra cả , và cung như chưa từng quen biết họ .Tất nhiên là mỗi người một khác , chẳng ai giống ai cả , nên sử lý tình huống cũng chẳng người nào giống người nào cả .Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định mọi việc .Sống thế nào để không hổ thẹn với lương tâm , không để người đời trê cười mình là .....Hảo hảo .
    Chúc bạn luôn vui vẻ và sớm chấm dứt được chuyện này .
    black][/black][size=4[size=4][/size=4 .Cố ý vun hoa , hoa chẳng nở
    Vô tình trồng Liễu , Liễu lại đâm .
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Không trả thù là thế nào nhỉ mình nhất định sẻ đánh cho hắn một trận chứ sao nữa,bạn có biết hắn ta ngang nhiên thế nào không kia chứ tuy rằng mình yêu hắn thật đấy nhưng đánh thì vẫn cứ đánh chứ.
    Phải cho hắn bỏ cái tính họ sở đó đi chứ còn sao nữa.hãy ủng hộ tôi đi
  7. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  8. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người bao giờ cũng làm cho người trong cuộc khó xử và người ngoài cuộc khó hiểu.
    Tôi cũng có một câu chuyện 3 người và tôi đóng vai cô bạn thân.
    Chúng tôi có một tình bạn đẹp và luôn cố gắng gìn giữ nó. Sau đó tôi có ng yêu và bạn tôi cũng vậy. Đó là mối tình đầu của cả hai đứa. Không may cho tôi, tôi yêu lầm người và phải mất 1 năm mới thực sự quên đc người đó. Bạn tôi cũng không đc hạnh phúc lắm, tóm lại là cô í không còn là chính mình khi yêu anh. Cả hai đã chia tay ko biết bao nhiêu lần rồi nhưng rồi lại quay lại. Nói tóm lại là mệt mỏi, gia đình thì cũng không ủng hộ lắm.
    Thế rồi tôi về nc nghỉ hè (tôi đang du học). Tôi gặp lại cả anh và cô bạn của tôi. Trong thời gian đó tôi vẫn giữ liên lạc với hai người và không hề đi quá giới hạn. Họ đã chia tay, tôi lấy làm tiếc cho hai người, nhưng quan điểm của tôi là nếu thấy không thể tiếp tục thì đừng nên cố, chỉ đau khổ thêm thôi. Vì tôi thấy bạn tôi đã khổ rất nhiều khi yêu anh. Thế rồi kì nghỉ hè kết thúc, tôi quay lại với bài vở và trường lớp. Tôi vẫn nhận đc mail của anh tâm sự về cuộc sống, công việc. Thời gian qua đi, có một ngày anh nói tình cảm của anh với tôi. Tôi bất ngờ và sợ. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình không thể có tình cảm với anh đc, vì anh là ng yeu cũ của bạn mình, mà bạn mình thì đang đau khổ vì anh. Tôi đã im lặng rất lâu. Trong thời gian đó tôi cũng xem lại tình cảm của mình và cảm thấy thật khó xử vì hình như tôi có tình cảm với anh. Tôi cố gắng quên đi, nhưng hình như càng cố quên lại càng nhớ. Thế mà các bạn biết không, anh đã sang tìm tôi, và tôi biết tim tôi loạn nhịp thật rồi. Tôi quyết định đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi nghĩ rằng nếu tôi và anh có tình cảm với nhau thì cũng không thể vì quá khứ là cô bạn tôi mà phải chạy trốn tình cảm.
    Mẹ tôi phản đối (vì cô í là bạn thân của tôi), bạn bè thân của tôi phản đối (vì họ nghĩ anh là ng xấu), nhưng tôi mặc kệ tất cả. Chúng tôi chính thức yêu nhau và không cho cô bạn của tôi biết. Nhưng rồi cô í cũng biết và gọi điện trách tôi là sao không nói cho cô í sớm để cô í quên đc nhanh hơn và thanh thản hơn. Tôi nghĩ là tôi thật may mắn vì có người yêu mình thật lòng và một ng bạn rất tốt bụng. Nhưng thực sự vượt qua tất cả không dễ dàng gì. Một cô bạn thân khác của tôi biết chuyện đã hỏi tôi một câu rằng:" Cho chọn giữa tình bạn cả hội bấy lâu nay và tình yêu thì chọn bên nào?" Tôi sững sờ vì ngạc nhiên, giữa bạn bè với nhau có cần thiết phải như vậy không? Nhưng tôi hiểu là họ trách tôi, vì họ nghĩ rằng tôi cướp ng yêu của cô bạn kia. Tôi chỉ im lặng, không nói gì cả. Sau đó, nhiều lần họ nói những điều không hay về anh, làm tôi và anh sóng gió không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi cũng qua.
    Thấm thoắt đã gần 3 năm trôi qua, ra Tết chúng tôi sẽ thành vợ chồng. Tôi băn khoăn không biết có nên mời những ng bạn khi xưa bắt tôi phải lựa chọn không? Sau đợt đó, chúng tôi thi thoảng gặp nhau trên chat, rồi khi tôi về cũng chủ động rủ họ đi chơi nhưng tất cả ko còn như xưa nữa. Có lẽ tôi hơi tham lam khi đòi có cả tình yêu và tình bạn trong khi chỉ đc phép chọn 1.
    Câu chuyện của tôi là vậy đấy. Không hiểu các bạn đọc xong có thấy tôi đáng trách không? Tôi chỉ nói ra cảm xúc và suy nghĩ của một ng" đc xem là kẻ thứ 3"
    Được kristygz sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 30/12/2004
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả thù rồi bạn được gì,hắn sẽ hận bạn,bạn thêm một kẻ thù,người khác không hiểu chuyện sẽ nghĩ bạn cũng thuộc dạng gái như thế nào đó (ko định nghĩa được),rồi bạn sẽ vui chứ,chắc ko đâu,biết đâu một lúc nào đó vì hận bạn hắn lại nhờ một ai đó trả thù lại bạn,cứ cái việc trả thù qua lại thế này thì một ngày nào đó ta nhìn lại,bạn nhận ra rằng mình chưa biết được TY thực sự là cái j` cả,có phải lúc đó ta tiếc lắm không tiếc cho thời gian đã bỏ phí cho việc trả thù ko,trong khi đó,với thời gian đó,bạn và bạn của mình cố gắng trở thành một người tốt hơn,một người hoàn thiện hơn,biết đâu chừng hắn sẽ phải hối hận vì đã bỏ một người như mình,đó là cách trả thù tốt nhất (theo mình nghĩ thế,và mình luôn chọn cách này để trả thù.)
  10. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này