1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách ỨNG XỬ trong tình yêu: Nên làm gì khi người yêu mình quay sang yêu bạn thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ttvnol_member, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, có lẽ tôi vẫn mời những ng bạn đó thôi, vì tôi nghĩ có thể lúc đó họ bức xúc quá nên nói vậy. Nhưng tôi đắn đo không bít có nên mời cô bạn của tôi không, mặc dù bây giờ cô í đã có ng yêu mới, cũng đc 1 năm rồi. Nhưng tôi e rằng khi chồng sẵp cưới của tôi gặp lại cô í làm cả hai khó xử...
    Theo các bạn thì có nên mời không?
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Bạn yêu anh ấy hơn cả tính mạng của bạn, và bây giờ anh ấy đi rồi.
    Bây giờ bạn không còn anh ấy nữa, nhưng bạn vẫn còn tính mạng của bạn đấy thôi. Và tính mạng của bạn từ hạng hai bước lên hạng nhất của bục vinh quang. Bây giờ bạn yêu tính mạng của mình nhất.
    Bạn vẫn sống, vẫn chơi, vẫn tìm đến niềm vui, và vẫn yêu khi tình yêu đến.
    Đừng có suy nghĩ lẩn quẩn, dại dột nhé. Bạn mà cho "lên đường" luôn cái tính mạng còn sót lại, bạn sẽ là một người thua cuộc hoàn toàn. Cái tính mạng là cái quan trọng nhất mà.
    Có thể sau lần này, bạn sẽ yêu tính mạng của mình nhất, sau đó là những thứ khác đấy.
    Chúc bạn mau hết buồn, và tìm được người yêu mới.
  3. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    .
    Chào bạn ! Tình huống này cũng hơi khó xử đó .Nhưng theo mình bạn lên mời cô bạn của bạn .Vì cô ấy là bạn của bạn , và ít nhất cũng là bạn của chồng bạn .Nhưng trước khi quyết định , bạn lên hỏi ý kiến của anh ấy đã .Vì có sự đồng ý của hai người thì khi gặp lại nhau , ít nhất chồng bạn không cảm thấy khó xử .Khi mời bạn lên gặp trực tiếp cô bạn của bạn và nói những gì ban nghĩ , lý do bạn mời cô ấy .
    Chúc bạn thành công ,chúc hai bạn hạnh phúc .
  4. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    chuyên tình cứ như là trong phim Hàn í. chúc bạn sớm tìm đc cái mà bạn cần!!!
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói cũng rất đúng và mình hiểu được điều đó mình nghĩ điều gì cũng có cái giá của nó thôi nhưng mình tức lắm.các bạn hiểu chuyện của mình chỉ được 80% thôi chứ còn 20% kia các bạn chưa thể hiểu được đâu,một khi mà mình đã quyết định rút lui thì hắn lại đòi quay về thế là thế nào hắn coi tình cảm của hai đứa chúng tôi là trò đùa hay sao chứ.
    nhưng dù sao mình cũng sẽ suy nghỉ thật kĩ trước khi hành động bất cứ một điều gì.
  6. tungnt0307

    tungnt0307 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    3.836
    Đã được thích:
    56
    Không trong hoàn cảnh khó có thể hiểu hết được, diều quan trọng bây giờ không phải là kết tội, mà là phải suy xét xem tại sao người yêu mình bỏ mình, và đứa bạn thân nó hơn mình chỗ nào, có như vậy mới hoàn thiện được TY trong những lần sắp tới và sẽ tới.
    Dù sao cũng xin chia buồn với bạn
  7. alika

    alika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tình huống của bạn cũng đau đầu thật đó.Nhưng bạn đừng mãi lo nghĩ làm gì cho mệt đầu óc.Bạn vẫn cứ hãy sống bình thường như mọi người để cho người kia biết là bỏ bạn là 1 sai lầm.hãy vẫn là chính mình.chúc bạn vui vẻ
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là có sống được như bạn nói không nữa vì gần đây anh ta cứ đòi quay lại với mình bằng được mới thôi,mình mà không trả lời là anh ta cứ đi theo kè kè bên mình không cho mình tiếp xúc với bạn trai nào cả,anh ta cứ cho mình cái quyền dám sát mình như hồi còn người yêu vậy,mình mà đuổi thì anh ta lai tìm cách gây gổ với bạn mình.Mình phải làm gì bây giờ khổ ơi là khổ biết thế này đã không yêu cho song.

Chia sẻ trang này