1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách vào đời....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi baby_autumn, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    cách vào đời....

    theo mọi người học Đại học có phải là cách vào đời gần nhất với mỗi chúng ta hay kô?

    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  2. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    không nhất thiết là như vậy, có rất nhiều con đường khác nhau cùng dẫn đến một mục đích như nhau. Quan trọng là chúng ta phải biết rõ mục tiêu của chúng ta và phải hướng tới cũng như quyết tâm đạt được mục tiêu đó.
    Hiện nay, chúng ta cứ quan niệm là phải vào ĐH cho bằng được mà không cần là phải ngành mình yêu thích hay có khả năng hay không mà chỉ cần là ĐH là được, dẫn đến không có chất lượng. Học ĐH mà không có mục đích như vậy thì cũng như không, không bằng học cao đẳng hay học trung học nữa.
    không thèm kí nữa
  3. DragonDouble

    DragonDouble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào đời mỗi người mỗi cách khác nhau...Tuy nhiên cách nào thích hợp hơn cho mình ...???Hãy là dấu cchấm hỏi to tổ bố đấy các bạn ạh!
    Hữu duyên thiên lý ta năng nhậu..
    Vô duyên đối diện dễ...ăn đòn!
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tuỳ vào hoàn cảnh và cuộc sống của từng người, mới quyết định được, em ạ
    vào ĐH kô phải là lựa chọn duy nhất ...
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,mới sinh ra thì nói là Ra Đời,còn lớn,trưởng thành thì gọi là Vào Đời,2 từ này khó giải thích thiệt,vào đời là sao mà ra đời là sao!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  6. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Vào ĐH đấy cũng là thời gian tôi luyện, rèn luyện cho chúng ta trở thành cọn người chính chắn và trở thành hơn. Để sau này ra đời bương trải với cuộc sống bớt đi phần bỡ ngỡ. Đấy là bài tập đầu tiên thử thách cho chúng về kinh nghiệm sống độc lập, tụ lo cho bản thân, xa gia đinh. Nhưng chưa hẵn đó là là cách vào đời sớm nhất, mà đó là con đường đi vào đời một cách sâu sắc nhất.
    Nếu bạn phải ra đời tự mình chống chọi trong mọi thử thách trong cuộc sống sớm thì bạn sẽ hơn với những người chỉ ngày đêm ở trong phòng học mà chẳng ngó ngàn gì đến thế giới bên ngoài!!!!!
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "
    ANSOXVN
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    vậy mà các bậc phụ huynh cứ 1 mực bắt buộc con mình phải thi đậu đại học...làm như thể đại học là cái gì to tát lắm kô bằng...baby thấy đại học như học đại vậy..hầu như đều là lí thuyết xuôn chẳng hề có thực tiễn và ứng dụng gì cả..mà khi đi làm thì toàn người thật việc thật kô?vậy mọi người nghĩ có đúng kô?
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    không phải vào ĐH là cách vào đời gần nhất nhưng đó có thể là con đường an toàn và sáng lạn hơn cả thế nên phụ huynh mới muốn con em mình vào ĐH. Vào ĐH cũng chỉ là bước khởi đầu của chặng đường mới! Mọi chuyện bắtt đầu từ đây đấy.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  9. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Học ĐH để có được cái gọi là kỹ thuật tiến bộ của thế kỷ mới, học ĐH để biết cái phát triển của xã hội mà theo để khỏi lạc hậu với xã hội, với mọi người. Học ĐH để sau này có tương lai sáng lạng hơn. Học ĐH để bằng bạn bằng bè cùng lứa. Những gì ta tích luỹ và có được trong quá trình học ĐH có ứng dụng trong thực tiễn hay khôg thì sau này bạn sẽ biết thui, vì bạn chưa thể hiểu được cuộc sống sau này sẽ như thế nào? rồi sẽ đến một ngày bạn phải cám ơn những thầy cô đã dạy bạn trong 3 năm, 4 năm, 5 năm ĐH và còn nhiều khi bạn quay lại để hỏi ý kiến tham khảo nữa là khác. Vì lý do như vậy các bậc phụ huynh phải bắt buộc con em phải đi học ĐH, nếu bạn không đậu được vào ĐH tức bạn đã thua người khác gần nữa cuộc đời rùi.
    Cái chính học ĐH thu lại được chủ yếu là: thứ nhất đối nội tốt, thứ hai đối ngoại giỏi. Đối Nội là sao? Là cái vốn có của bạn, nhân lực và trình độ của bạn,... Còn Đối Ngoại đó là các vấn đề ngoại giao, xã giao, quen biết với nhiều người, nhiều tầng cấp, nhiều địa khác nhau sẽ có rất lợi về những trường hợp bạn cần...!!!!!!!!
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chị Cả à, trước hết phải định nghĩa sao cho đúng cụm từ "Vào Đời". Vào đời về mặt gì ? Tình cảm, trí thức, cách sống...vv. Mỗi thứ đều có một cách vào đời khác nhau mà.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này