1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xem phim của Hoàng Tử Lặng Lẽ !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hoangtulangle, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtulangle

    hoangtulangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cách xem phim của Hoàng Tử Lặng Lẽ !

    Có thể nói tôi la chuyên gia xem phim một mình .chỉ toàn xem phim một mình,khi nào có thời gian rỗi là đi thuê phim ngôi nhà nghiền.nói chung xem phim một mình có rất nhiều lợi ích :lúc nào sợ quá thì còn tua qua được hoặc nhắm mắt bịt tai chứ xem với người yêuhoặc bạn thì cứ phải hiên ngang xem hết .hoặc nếu có cảnh nào cảm động xem với bạn gái mà khóc thì bị chê là o đàn ông ngay,khi xem với bạn trai thì ngay lập tức nó bảo là GAY!mà thực sự ngại nhất mấy cái vụ xem với ông cụ nhà.chả may có mấy cảnh tế nhị thì ngại lắm lắm . nói chung là xem phim ở nhà thì nên xem 1 mình.Thỉnh thoảng tôi cũng hay ra rạp xem nhưng mà chỉ duy nhất có một lần là xem 1 mình, 1 lần là xem với 1 cô gái,còn lại là xem với bạn trai(chưa lần nào với GAY)mình nhiều lúc muốn ra rạp lắm nhưng mà bạn gái thì chưa có mà vào rạp với mấy thằng bạn thì.....ngại lắm:thứ 1 là người ta ai cũng tay trong tay,người sát nguời..mình thì 2,3 thằng con trai ngơ ngơ ngác ngác bước từ từ vào rạp giữa một biển tình yêu,tội lắm .thứ 2 lúc vào rạp ,xung quanh lờ mờ sáng,những thước phim lãng mạn là động lực thúc đẩy lửa tình yêu bùng cháy,họ có những cử chỉ âu yếm nhau ,ngại lắm ,mình ngại mà người ta cũng ngại.thứ 3 là vì những lý do trên mà có rất ít thằng con trai chịu đi xem phim với mình,khi rủ đứa nào đi thì câu trả lời sẽ là:"MÀY ĐIÊN À".rất may mà thỉnh thoảng cũng rủ được vài cu cậu máu lửa.Ví dụ ngày mai tôi se đi xem phim với thằng bạn thân chuẩn bị đi PHÁP,buồn lắm.Nói vậy thôi chứ xem phim là quyền của mọi người(miễn là bỏ tiền mua vé là vào được)xem phim là giải trí chỉ cần xem được những bộ phim hay thôi là ta đã cảm thấy vui rồi ,chả cần phải biết ta xem như thế nào,với cách ra sao,vi phim hay mới là điều quan trọng nhất mà......

    một người muốn cuộc sống trôi đi một cách êm ả......

  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Này, thế cậu còn chờ gì nữa mà không đăng kí ở đây ngay đi >>> http://www.ttvnol.com/mfc/306640.ttvn
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, bạn hoangtulangle đi xem phim cùng MFC đi. Đảm bảo vừa rẻ vừa được xem toàn phim hay ở rạp xịn mà khung cảnh rất lịch sự nhé, toàn dân TTVNOL mà
    Riêng về cách xem phim thì tớ trái ngược hoàn toàn với bạn. Mình vẫn thích xem phim với ai đó hơn, cùng cười, cùng buồn, cùng khóc, cùng bàn luận, cảm xúc tăng lên rất nhiều Bạn xem phim lý tưởng của tớ đến nay vẫn là mẹ của tớ. Có mấy lần cũng thuê nhầm phim, nhớ nhất lần thuê phải Kamasutra. Cái bìa đĩa phim này cũng ác, dịch thành "Chuyện tình nàng Kamasutra" , hình ảnh minh hoạ cũng chỉ có mỗi cái cột nhà hoa lá làm Mummy tưởng phim tình cảm thuê về. Xem phim thì hoá ra ..., ngượng gần chết, đành bình luận kiểu "Ui cô này đẹp quá" cho nó mau mau chóng chóng qua mấy cảnh ấy ấy đi . Dạo này thì toàn mượn phim trong thư viện đĩa của MFC nên cũng đỡ gặp phải tai nạn kiểu này .
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  4. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cách xem phim của tui thì tả-pí-lù. Phần lớn là xem ở nhà với mọi người, một số là xem 1 mình (hé hé... ). Xem rạp thì thỉnh thoảng lắm, tất nhiên là trừ những lần xem với MFC, vì lười, vì mệt, vì bận vv.vv.. Đúng là thưởng thức phim thì nên xem rạp, nhưng điều kiện nước mình rạp chiếu thì ít, chương trình lại ko phong phú lắm, khó đáp ứng được nhu cầu cho các "con nghiện" điện ảnh đâm ra cũng hơi chán. Mí lị cái tiền vé cũng ngang tiền mua đĩa rùi, mà đĩa còn được xem đi xem lại, nay xem dở mai xem tiếp nên cũng sướng
    Xem phim với MFC thì khác: vẫn được ngồi rạp nhưng chi phí thấp mà lại được xem những phim mà chỗ khác ko có, kekeke... MFC là nhất!
  5. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chả bình luận gì về buổi chiếu phim của MFC cả, không thể nói là vé rẻ được vì mình ở trong ORGANIZATION BOARD nên không mất vé , không thể mô tả được không khí trong khi xem vì ...mình phải ngồi một mình một chỗ
    Nhưng vẫn THÍCH....
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  6. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Xem ở nhà thì có nhiều thứ thích, rất thích, cực thích....không thể tả được....
    Xem ở rạp cùng MFC thì nhiều thứ sướng, rất sướng, cực sướng...không thể tả được, chỉ tham gia mới thấy được, cảm nhận được SƯỚNG...SƯỚNG...SƯỚNG...
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Xem phim một mình thì có gì là ....không thú vị đâu!
    Tôi cũng có cách của tôi:
    1-Kích hoạt hệ thống năng lượng và đường ra âm thanh/hình ảnh nói riêng
    2-Nạp nguồn của bộ phim cho thiết bị phát tín hiệu sau khi đã làm vệ sinh nguồn (nếu cần)
    3-Giảm nguồn ánh sáng để tăng hiệu quả hình ảnh
    4-Kích hoạt lệnh CHƠI bằng tay qua thiết bị điều khiển từ xa
    5-Chú ý: Trong quá trình làm các thao tác trên, không quên sử dụng công cụ thị giác để tạo hiệu quả đặc biệt với việc đảm bảo sự chính xác của từng hành động. Công cụ này được sử dụng liên tục trong suốt quá trình theo rõi sự vận hành của nguồn phim.
    Hasta La Vista
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mới đi xem MFC có một lần, híc tưỏng là đi hai người sẽ đỡ chán ... híc thế mà cuối cùng mình ngồi giữa rạp, còn cái đứa kia ngồi cuối rạp ...
    May mà phim hài nên cũng đỡ chán . Cười từ đầu đến cuối còn thời gian đâu mà để ý xem ai ngồi cạnh mình. Ừ, nhưng may hôm đấy ngồi cạnh em thietmoclan cũng buôn được tý chút.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  9. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ở nhà, tớ cũng hay xem phim 1 mình ở nhà lắm. Mà đã xem phim ở nhà 1 mình là chỉ có thuê hoặc mua đĩa về, rồi vào phòng đóng cửa lại xem 1 mình thôi. Nhiều khi xem xong nhiều phim thấy hay quá, chỉ còn mỗi một cách là gọi điện cho mấy đứa bạn, hỏi đã xem phim đó chưa để cùng bàn luận. Chúng nó chưa xem thì chán, mà xem rồi thì lại hẹn hò nhau tụ tập ở cafe cà pháo nào đấy để tán phét.
    Tớ cũng ghiền đi xem ngoài rạp, nhưng chỉ những khi nào phim hay và thấy là đáng xem. Còn nếu cứ chiếu phim VN hay Hàn Quốc hay Trung Quốc thì thôi, đi ăn uống hay lượn phố còn thích hơn.
    Đi xem phim ở Fansland từ ngày công chiếu đầu tiên của Fansland với phim Cinema Paradiso, sau đó là gần 1 tháng với the Wall của Pink Floyd. Những lúc có bạn gái thì đi xem cùng bạn gái, còn những lúc không có bạn gái thì rủ mấy cô bạn cùng lớp đi xem cho vui, không có ý đồ gì đen tối cả. Cũng may họ thích cinema như mình. Hì hì hì... Xem ngoài rạp thì có nhiều cái thú vị hơn rất rất nhiều, đặc biệt là cái không khí và âm thanh. Bây giờ tuy không ở nhà nữa nhưng tớ vẫn đều đặn đi xem ở rạp cứ khi nào có phim mới.
    Chính vì thế mà tớ mơ ước là sau này về nhà, xây một cái rạp to và xịn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội. Đặt tên là gì bây giờ nhỉ? Dream Life Cinema?
    REVENGE IS A DISH BEST SERVED COLD

Chia sẻ trang này