1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xử lý thông minh khi bị kẹt giữa làn đường tắc cứng Hà Nội giờ cao điểm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 29/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đi làm = ô tô, ngồi trong xe bật điều hòa, nghe nhạc, xem phim, kệ mịa thế giới bên ngoài, nóng nực và bụi bẩn, còi xe và tiếng than vãn. hế hế. [r2)]
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    truong hop mot te qua thi mac ao mua , dem cai ong bo di chim vao do ma te
  3. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thế có việc cần gấp ko thể chờ thông đường thì làm thế nào nhỉ?
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Em thấy ở mấy đoạn Phạm Hùng , Láng ... kẹt đường thì bố chí tìm lối mà lao lên vỉa hè đi ?
    K biết như thế có bị lên án k nhỉ ?
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mình ko bực vì tắc đường mà bực vì ý thức của người dân mình...

    Bon chen thấy gớm luôn
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Có gì mà phải bực bội, tắc đường là chuyện hàng ngày
    Trước đây mình đi làm khá xa, cả đi và về đều thường xuyên tắc, kẹt cứng ko nhích được mét nào hàng chục phút ý chứ, nhưng mà thấy bình thường. Xác định tư tưởng nó là chuyện phố huyện đi thì hết khó chịu ngay. Còn nhiều vấn đề đáng nghĩ hơn chứ tắc đường là cái gì
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nếu có Iphone thì mang iphone ra lướt web... Mình mấy lần bị tắc đường, tắc đúng chỗ cách nơi mình đến khoảng 500m, mình vứt xe lên vỉa hè khóa xe, đi bộ lên đấy giải quyết xong quay về... :D

Chia sẻ trang này