1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xử lý trong tình huống bị đưa ra làm "vật thế mạng"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 15/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế giới này rộng lớn và không chỉ cái đoàn cái đảng nào đấy là những cộng đồng duy nhất đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống mình sau này.

    Bạn chỉ nên xem cái đoàn này là 1 trong cái hội, hè, đoàn, nhóm trên đời thôi. Không để mình thiệt, và cũng không lọc lừa ai cái gì.

    Không để mình tốn tgian, mà cũng không để mình mất cơ hội.

    Như trong 1 bàn cờ, đừng bao giờ đi một bước mà không có những quân cờ khác bảo vệ cho mình. Đi như vậy là phí một nước cờ, mà có thể lại đặt mình vào thế hiểm.

    Những chỗ nào mình mù mờ, thì đừng hòng leo cao. (Chẳng ai chịu ngu để mình khôn thế đâu.)
  2. nongdanonline

    nongdanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ĐH Đoàn các cấp tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc đúng ko bác :))

    Báo cáo bác, em bây h đang làm Bí thư Chi đoàn của lớp ở ĐH và là UV BCH Đoãn xã [:D] và đang đau hết cả đầu vì cái Đại hội Chi đoàn sắp tới đây [r23)] trong tuần tới là phải xong để còn ĐH Đoàn trường, trưởng em trong hệ thống trường Đ.ảng nên mấy cái Đoàn điếc này phải làm cẩn thận, ko qua loa đại khái được :-ssNhưng trái với bác, em thì đang cố gắng tại vị thêm nhiệm kỳ nữa, nói thật bổng lộc chả, tốn thời gian, suốt ngày chạy đi chạy lại, thi thoảng lại phải bỏ tiền túi nhưng thực sự nó giúp mình va trạm, trưởng thành hơn và đặc biệt là vấn đề học tập :P

    Nếu bác thấy thế thì phiên trù bị bác cứ đứng lên xin rút, đề cử người khác vào vị trí đó, lấy mấy cái lý do như ko có thời gian, gia đình có người ốm hay đại khái cái gì đó chấp nhận được. Vấn đề bác phải khéo, quyết liệt vào, không nhân nhượng với địch là tay Bí thư, đừng sợ mất lòng, danh dự của mình ở đó. Đại hội trù bị là giả nhưng lại là thật, ĐH thật nhưng lại là giả, bác phải quyết liệt vào, quen tay Bí thư Chi bộ Đ.ảng càng tốt, trình bày với ông ý lý do để ông ý nói cho vài câu :-bd

    Chúc bác thành công [r2)]
  3. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mình thì dị ứng với Đoàn thanh niên. Học phổ thông đến lớp 12 bị bắt vào vì không vào ko được thi ĐH, bí thơ đưa cho sổ Đoàn bảo ấy vào Đoàn rồi mà chả hiểu sao lại vào, có viết đơn điếc gì đâu. Học đại học 5 năm mà số lần tham dự họp Đoàn chắc 1,2 lần :)) Đi làm sắp hết tuổi trưởng thành đến nơi mà toàn chuồn họp, hôm nào ko chuồn được thì lấy điện thoại chơi game cả buổi.

    Nói thật không biết các Đoàn cơ sở khác thế nào chứ mình thấy Đoàn thanh niên đa phần là vớ vẩn, mượn danh đại diện cho Thanh niên nhưng chả khác gì tay sai của Đ, Ban chấp hành thì toàn các chú cố gắng phấn đấu lobby bản thân với mục đích riêng nhưng mồm thì hô hào để tổ chức cho anh em này nọ :D, trước khi bầu bán thì nói ghê lắm nhưng vào BCH rồi thường là chả thấy làm gì, chỉ có đi dự các hoạt động nghỉ hè, gặp gỡ các BCH Đoàn khác (để cua gái :D ) là nhanh, các hoạt động thì thường là đứng chỉ tay năm ngón ra vẻ ta đây nguy hiểm nhưng thực chất chả làm gì, toàn anh em làm nhưng khi báo cáo thành tích thì nhanh lắm, đến khi vào Đ và đạt mục đích rồi là thôi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa lớp đại học tôi có 1 cô Bí thư leo lên chức rồi giấu diếm thông tin với lớp, tự mình lãnh mấy cái ngon ăn. Còn thằng Phó bí thư lớp thì bị lớp tra gạn này nọ, nó đỏ mặt lắp bắp: Tại T ép N làm phó bí thư chứ N có thích đâu.

    Tôi (k phải là Đoàn viên, chẳng qua đang ngồi ăn xôi gần đó) chửi thẳng mặt: N ăn nói vậy mà được hả? T nó có quyền gì mà cho hay cấm N làm phó bí thư? Chính N đồng ý tham gia danh sách ứng cử, rồi lớp mới bầu. Bầu xong, N đồng ý làm thì N mới làm. Bây giờ thì N phải có nghĩa vụ biết việc để mà giải thích cho đoàn viên và xử lý vấn đề chứ đừng có đổ cho con T nào cả. T nó có ép mà lớp không bầu, N không chịu làm, thì N cũng không là phó bí thư như bây giờ. 18t rồi mà ăn nói kiểu gì vậy? Bí thư nào có quyền chỉ định phó bí thư hả?

    Thằng này câm mõm.

    Đừng có ngu để chúng nó khiển mình mà chúng nó hưởng lợi.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bạn phải nói rõ đã đi làm hay còn đi học thì mới tv đc, vì giữa đi là và đi học nó có sự khác nhau rất nhiều.
  6. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Em đi làm rồi. Sắp tới cũng đang chuẩn bị xét kết nạp Đảng. Thế nên em quyết định chấp nhận tình hình thôi.
  7. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Tình hình mới nực cười lắm các bác ah! Cuối cùng em vẫn vào BCH. Nhưng mà hơi hài hước. Số phiếu của em đủ để vào, nhưng do có đứa gian lận trong kiểm phiếu nên đứa khác vào (thay em, em bị loại). Sau đó tổ đoàn em ý kiến lên, yêu cầu ban kiểm phiếu làm việc lại, và trình bày với đoàn cơ sở về trường hợp của em (tên gian lận kia không bị loại - do không muốn làm to chuyện). Thế nên em vẫn được vào. Lúc đầu em định xin rút (loằng ngoằng, mà mình cũng chẳng ham hố gì), nhưng mấy ngày tìm về hoạt động đoàn, em cũng muốn thử thay đổi môi trường của mình xem thế nào. Em chỉ lăn tăn 1 điều là bổ sung kiểu này, người ngoài không hiểu dễ đánh giá sai về mình. Mà bên trên chỉ nói là bổ sung, không nêu rõ nguyên nhân. Theo các bác thì hôm ra mắt (sinh hoạt đoàn buổi đầu tiên của nhiệm kỳ này) thì mình có nên nói gì, làm gì không nhỉ?
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi dào, làm bí thư hay phó bí thư gì thì có mệt tí, nhưng cũng vui và có cơ hôi giao lưu và hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp cũng như làm việc. Còn làm uỷ viên BCH thì cứ yên tâm là ngồi chơi. Mình đồng ý với bạn Anx, Đoàn nó cũng như một cái hội thôi. Tuy nhiên đôi lúc thấy cương lĩnh đường lối lằng nhằng xa thực tế thì thấy hơi chán.

Chia sẻ trang này