1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xử lý với những tên Sở khanh bắt cá 2 tay ạ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi light22007, 14/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

    Lỗi đầu tiên là do bản thân ngu tin nhầm người. Sau rồi mới tới lỗi thằng kia tin nhầm bản thân hắn.
    Mà nói cho chính ra trai chưa vợ gái chưa chồng, nói chia tay cái là ổn, có gì mà phải nói Sở với Khanh. Mà thằng đàn ông hèn thì sau này cũng gập họa vì hèn, có gì mà phải hành động cho dơ người.

    Gọi thằng đấy, bảo y như anh nói ấy "em xin lỗi anh, chuyện chả có gì mà em làm rùm beng, anh cứ vui chơi thoải mái nhé, em cũng phải đi giao hàng cho thằng khác đây"
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    mình làm sở khanh hơn 3 lần roài, lúc nào cũng tồn tại khỏang 6 tháng ah, phê lòi mắt, sao bỏ được, giờ dính vào bẫy tình của 1 em gái roài... chết em
  3. 1Chai_2Xi

    1Chai_2Xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay đó bạn! \:D/ Lấy độc trị độc mà! Chỉ sợ lúc đá được nó thì mình cũng ko còn "nguyên vẹn".:-ss Con gái mất mát nhiều thứ nên nếu định xử Sở Khanh thì phải suy tính hành động cho chính xác. Chứ con trai nó chỉ thêm sung sướng chứ ko mất gì đâu :)>-

    Nói cho cùng gã Sở kia là người chỉ mang rắc rối tới cho bạn gái kia và đau khổ đến cả cho người yêu hiện tại của anh ta nữa. Còn khi bạn của bạn nhận được "tối hậu thư" từ em kia thì có thể phán đoán là lửa hận em kia đang bốc cao ngút trời. Nếu đã xác định cuộc sống còn nhiều cái phải phấn đấu thì lời khuyên là đừng nên rước họa vào thân vì chẳng may có chuyện xảy ra, sứt sẹo hoặc thương tật suốt đời, ko ai chăm lo cha mẹ già chỉ vì 1 thằng họ Sở thì có đáng ko! =((

    Năm ngoái hay năm kia gì ấy, bà vợ của đại gia HN biệt phái sát thủ vào SG chém diễn viên ở khu chung cư. Đọc xong gai hết cả người. :-ss
    http://kenh14.vn/c102/2009122202306227/ca-sidien-vien-ngoc-hien-bi-chem.chn
  4. 1Chai_2Xi

    1Chai_2Xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình chả dính bẫy tình bao giờ. Cơ bản là cảnh giác với các em :P
  5. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    hê hê, không ai nói trước được điều gì đâu pác ạ!
  6. 1Chai_2Xi

    1Chai_2Xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy giờ mình vẫn chưa lấy vợ vì sợ nợ cũ tới đòi :">
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    hêê, ai mà biết được pác '' Sợ '' cái giè:-w
  8. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cứ cắt là nhanh nhất :D
    quyết không nhân nhượng
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,
    E thích mấy câu bất ngờ của pác này! =D>
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    thường em bị xử lý là 2 cô bé hợp nhau lại chơi, 2 lần roài lần nào cũng vậy[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này