1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xử lý với TÂM LÝ... Ì ẠCH-TRÌ TRỆ....!!!???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cách xử lý với TÂM LÝ... Ì ẠCH-TRÌ TRỆ....!!!???

    IEM đang khủng hoảng trầm trọng...!!!

    Sau quãng thời gian căng sức ra mà đá....đây là quãng ĐEN TỐI CỰC ĐẠI...của IEM....!!!.....

    Một.....ĐIỂM RƠI...làm IEM...HỔ THẸN,ĐAU ĐỚN,...IEM cảm thấy...MẤT MẶT,ĐAU ĐỚN....

    Cũng biết rồi đâu sẽ vào đó!!!...Nhưng...làm sao để khống chế cục diện tối tăm lúc này nhỉ!?làm sao để có thể dành thế chủ động trong xử lý tình huống tâm lý đen tối lúc naỳ!???

    Các Bác rắng giúp IEM....TIM IEM quặn đau,máu dồn dập,não bập bùng,tư duy lùng nhùng...!!!
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bác đang bị khủng hoảng tâm lý sau thất bại lớn thì phải, đau đớn và thất vọng, nhụt ý chí.... em thấy không jống với cách hiểu của em về "trì trệ-ì ạch", em cứ tưởng ì ạch jống em chứ....ôi, em cũng chưa trải qua cam jác này bao jờ ko biết khuyên giải sao cả. thường thì em hay nghe bài "Lemon tree" đến buồn ngủ, sang'' mai thức dậy lại vu vơ cuộc đời vẫn đẹp sao!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ZẠ!...Nhụt,chụt,lụt...rồi tụt,cụt...ngàn năm chẳng le lói được cái gì nữa .....không phải là thứ em nói đâu ạ!???
    ZẠ!....vấn đề là...sau khi va chạm quá mạnh,mình ko ngã,nhưng mắt hoa lên,tai run run,chân lẩy bẩy,tay rung rung,Tim đập nhặng xị.....Bác thử bị va một phát....BỤC...bất thần như từ trên trời rơi xuống mà xem,,....tất cả đều như trong mơ.....
    Nếu để lâu...nó quen thì hỏng....Em va mấy phát...không CHẾT...nhưng...nghĩ đần đần....
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tớ có cậu bạn , lúc nào cũng ảo tuởng về mình
    về mình là một ng đặc biệt, khác người, hơn người,
    mà cậu ta quả là có chút khác ng và thông minh thật
    nhưng cái tôi cao quá, cao ngút trời ngút tận mây xanh
    thế là lúc nào cậu ta cũng cần sự nguỡng mộ, tôn trọng, kính nể của ng khác thì mới có sự cân bằng
    còn nếu chỉ mất 1 chút xíu trong đó thôi là cậu ta bùn, cậu ta khó chịu
    đặc biệt là cậu sống tình cảm , cần nhiều sự quan tâm đoái hoài của ng khác .........
    rồi khi cậu ấy sa lấy, >> tủi thân, cô độc, chết trên chính lòng tự cao trẻ con của cậu ấy
  5. Kimwoochung

    Kimwoochung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng, tâm lý trì trệ ... với em cái đó hình như rất thường xuyên xảy ra. Lối thoát của em: + +
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì không còn là đặc biệt; khác người mà là giống người và bình thường một cách cực kỳ tẻ nhạt
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!....Ừ!....!!!...
    Cậu kia.......Ngút-ngút-ngút....mãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......mới...TỚI được MÂY ....cơ àh!????

    Mây ...lang thang...bay cao lắm nhỉ!????
    Lòng Mây lớn và hòa tan....khắp chốn...khẽ rộn ràng hòa khắp bốn phương....!!! thế nên muôn thủa chẳng lo mất thăng bằng,muôn thủa khỏi lo con mất!!...Cũng hay!!!...hay!!....hay lắm..!!!....
    MẸ TỰ NHIÊN ....vĩ đại!!!...vĩ đại!!!...
    Thấm thía!....!!!
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Gặp BÁC MÂY...thật hay!!!....
    Hình như chỉ hình tượng MÂY LANG THANG....đã đủ sức đánh đổ và vùi dập không thương tiếc một lúc cả 2 đối tượng nặng như búa bổ mà IEM đưa ra thì phải!???...Tức là...hình ảnh MÂY...không có...Ì ẠCH và TRÌ TRỆ....các BÁC ạ!!!!....
    Cũng đáng suy nghĩ khi ngắm nhìn bầu trời....vui,lý thú...đáng học,đáng để ngẫm nghĩ lắm!!!...ÔI...Cuộc đời!..Thanks!!!
    Ke ke ke....IEM ra ngoài cái....mấy hôm nay trời ko có MÂY thì phải!? Nhẹ cả cái thằng MÌNH!!!...sướng!!!
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe như 1 cuốn tự truyện.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chết dở!
    Không chừng đang tương tư với mây cũng nên

Chia sẻ trang này