1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xử sự ở công sở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu37ver2, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37ver2

    langtu37ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cách xử sự ở công sở?

    Em có thằng bạn mới đi làm nhưng gặp chuyện khó xử quá, nhờ các bác giúp một tay. Nó cao to - tập thể hình mà, đẹp trai - nhìn má lúm của nó mà bao em chết, hiền lành, học giỏi. Chỗ làm hiện nay của nó rất tốt, người nhà giới thiệu, lương cao vật vã mặc dù mới tốt nghiệp, tương lai xán lạn. Con gái tổng giám đốc hơi béo , thấp, ko xinh, ( nó nói ko xinh nhưng em chắc chắn là xấu lòi mắt), học dốt mà đú thích nó và đã bắn tín hiệu với nó. Nó rất ghét con gái như thế này. Theo em thì mối quan hệ chỉ ở mức xã giao là tốt nhất, lạnh quá nó càng thích thì chết. Rồi em bảo nó nên mặc quần áo xấu đi làm, nhưng như thế thì bất công cho nó quá. Các bác có cao kiến giúp nó từ đầu cái, sai lâu là khó sửa lắm?
    Không biết để ở đây có hợp không, ko hợp mod move cho em cái.
  2. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề không hợp với BOX. LOCK nhé
  3. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó xử thật, cũng tại bạn bác lại nhờ người nhà xin việc cho chứ ko phải tự tìm.
    Bạn bác ko thích con bé đó thì cứ bơ đi thôi, (mà con bé đó cũng làm cùng công ty à?) nó mà là đứa có lòng tự trọng thì nó sẽ biết đường mà bỏ cuộc. Nhưng dù gì thì em ko tin là bạn bác gặp rắc rối nếu từ chối tình cảm của con bé đó đâu. Bác cứ bảo bạn bác bình thường thôi, ko việc gì phải ăn mặc xấu cả. Con bé đó thích bạn bác đâu phải vì chuyện ăn mặc này đâu.
  4. langtu37ver2

    langtu37ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người nhà quen biết ông tổng này, giúp đỡ một chút thôi, còn điều kiện nó thì thừa tiêu chuẩn thi vào. Em chỉ biết khuyên nó mặc đồ che hết cơ bắp đi, luộm thuộm vào cho xấu đi. Mới cả chị em trong công ty cũng soi nó ghê lắm, tội nghiệp thằng bé.
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cứ cười nhiều, nói ít là ổn nhất
  6. langtu37ver2

    langtu37ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tính nó cũng ít nói, hay cười ngu ngu thế mới chết
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Con gái ông Tổng mà cũng chê à ?
    Đùa vậy thui ! Bố là bố , con là con ... kệ cha nhà nó , kô thik thì thôi có gì mà fải xoắn ?
  8. langtu37ver2

    langtu37ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ko thích thì rõ đi rồi, nhưng nó cứ xoắn, gỡ làm sao. Tát cho nó phát, nghe có vẻ ko ổn.
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lấy lý do sắp cưới , đeo nhẫn xủgn xỏagn , avatar để ảnh cô nào xinh vào . Nhờ ng nt gọi điện thườgn xuyên nhữgn lúc có nàgn dở hơi kia ở bên cạnh ! Hết ! ( bảo luôn là " vợ sắp cưới của anh ghen kinh lắm , tòan rạch mặt đối thủ thôi ! )
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đừng đánh răng, đến phả vào mặt nó fát cho biết! Vài lần là xong!

Chia sẻ trang này