1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách yêu của con trai xứ bọ!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi liebelos, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đừng có xúi dại, yêu bừa lại càng mang tiếng hơn. Lại bảo nhờ vô đây kưa được anh Ring, Love miss, vân vân. Mệt lắm. Độc thân thích hơn, tự do, thoải mái
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi khai sinh cho con phần khai về Bố để trống ???
  3. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    lại bon chen rồi. Phần khai sinh ghi gì thì đến khi ghi khắc biết, sẽ mời MinhuVH đến làm chứng, yên tâm nhé
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng nước ơi ! Không phải Em là "Tác Giả". Em vô kan
  5. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đừng có xúi dại, yêu bừa lại càng mang tiếng hơn. Lại bảo nhờ vô đây kưa được anh Ring, Love miss, vân vân. Mệt lắm. Độc thân thích hơn, tự do, thoải mái
    [/quote]
    Rứa là chưa có ai à , buồn đi được
  6. congaiV

    congaiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    E xin kể chuyện các Bác nghe, cũng là để kéo cái topic này lên. Cách đây mấy năm hồi E còn học năm thứ nhất đại học. Khoảng 20 mem lớp đại học của E có đến nhà 1bạn gái Hải Phòng chơi. Bựa nớ Chị chủ nhà cụng ở nhà, đang ngồi cắt vải may đồ, hóng hớt buôn chuyện với mấy đứa con gái. Chị ý hỏi E: E quê đâu, có cùng quê với L (HP), E nói đặc sệt tiếng quê ta. Chị ý nói quê NA hả, E vâng. Rồi Chị ý cho 1 tràng làm E....
    Chị ý nói hùng hồn, chúng mày ý à, đừng bao h lấy con trai miền Trung, hay Nghệ An gì gì đó, chúng nó chịu khó thật, nhưng làm được bao nhiêu khuân về nhà ở quê cho Bố Mẹ, gia đình, AE hết, vợ con k có gì đâu. Hík, E ngồi im, năm thứ nhất mà, ngây ngây , thơ thơ. Chứ lúc về nhà E lại nghĩ khác, miền Trung vất vả, lam lũ, Cha Mẹ nuôi ta ăn học, chuyện đó cũng phải có ở mức độ ít nhiều chứ,
    Thế mà bi h con gái Bắc với con giai NA cứ lấy nhau ầm ầm, thế mới hay chứ lị,

Chia sẻ trang này