1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình ' > =

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Nói lại cho rõ ạ: Cà phê một mình không giống ... Cà phê Địa chủ (trong game show), trà đá vỉa hè (trong những người thích đùa), ... đâu bạn ! mà topic này là nơi post những dòng cảm xúc khi các thành viên sau khi ngồi uống cà phê ngoài đời thực ... rồi vô đây post bài đấy !
    Tóm lại không xì pam trong topic này ạ !
    Bác nào muốn xả xì trét thì xin mời vào Lều vải thế hệ mới này:
    [topic]948796[/topic]
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    thì ra là noi dừng chân cho những pác đã thực rồi xả lên ảo
    em ko thực với mí pác đc vậy em có đc vào đây hem
    em đọc bài pác bên Xả stress với ở đây em ko đồng ý, xả stress người ta có gì xả nấy nào ai giống ai & như thế nào là spam? em thấy nhiều bài còn lộ hơn nữa chứ
    Chào pác, chào box nì em
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Lại một mình uống cà phê.
    Im lặng.
    Còn nhiều thứ phải học hỏi!
    Làm thôi!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay lăn từ trên giường xuống đất, ngáp 1 phát tự dưng thèm cà fê
    Mò mẫm đi tìm sữa, bóc tem gói cà fê của cậu bạn mang từ Tây Nguyên ra, lấy trộm 1 cái phin của mẹ vào, cũng hí hoáy pha như ai
    Từng giọt tí tách rơi, lôi con mèo đang ngủ trong chăn ta nghịch noá 1 lúc (tranh thủ lúc cà fê noá đang thẩm thấu )
    Xong òy, giật mình nhớ ra nhà miềng làm dek rì coá tủ lạnh mà coá đá để cho vào, chạy sang xin hàng xóm được 2 cục
    Ngồi bên ly cà fê lại nhớ về cậu bạn đã cho miềng cái thứ thuốc độc chít người í, để òy miềng nghiện
    Chít cha ! 14h30 òy, té khẩn trương lên toà soạn thoai
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Uống cà phê đi!
    Trời mưa dai nhách! Bực!
    Nhiều việc cần làm!
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    vâng, cafe nào
    ở đây thì nắng nóng
    hạ gần đến, xèm đc hoà mình cùng con sóng
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cà phê cái đã!
    Biến động nhiều quá! Đủ thứ chiện! Nhức đầu!
  8. zuila9

    zuila9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào cà phê một mình, chiều vào Xả xì trét hả?
    Thong dong bớt đi, cho nó nhẹ nhàng ...
    Miềng mới cà phê một mình xong, giờ ... lại có kẻ call mới ún cà phê hai mình tiếp, okei, đi đây
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Lần thứ 2 trong ngày uống cà phê! Chẹp! Vẫn chưa thấy lối ra!
    Chỉ thấy có một em bé lâu ngày mới vô đây...
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vậy ...
    Mình với ly cafe .. ly cafe với mình

Chia sẻ trang này