1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình ' > =

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mí ngày hum nay bận quá nên cũng hông tự thưởng cho mình 1 ly cà fê nữa
    Công việc nó cuốn vào để rồi chợt nhận ra cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, trôi nhanh là khác !
    Giật mình khi thấy mình như đứng giữa ranh giới của cái sống & cái chết (nó mong manh quá giàng ơi ! )
  2. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay uống ly cafe như thường ngày có cảm giác khác khác.
    1 cafe sữa + 6 ly nước lọc ( khát nước kinh )( có chút thèm thuốc mà không hút chi hít mùi thôi ặc ặc ) = 1 ngày có 1 chút thoải mái ! Cố lên thôi!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mất ngủ thật kì lạ !
    Có thể ở nơi đó, ấy không thể biết được những gì đã xảy ra với tớ lúc nửa đêm như thế !
    Tớ đã phải uống đến 3 ly cà fê . Ấy ạ ! tớ không muốn nói rằng tớ cũng đang rất buồn & tâm trạng ! Chỉ những khi như thế tớ mới đủ dũng cảm để nhâm nhi cà fê 1 mình.
    Nhưng ấy ạ ! nếu ấy thực sự coi tớ là bạn thì ấy hãy lắng nghe những gì tớ nói & ngược lại tớ cũng vậy.
    Cảm ơn ấy rất nhiều vì có ấy trong đời, tớ cảm giác như mình được sinh ra lần nữa
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng uống cafe với anh bạn tâm trạng buồn quá
    1 cafe nâu không sữa + 3 ly nước lọc + ngửi mùi thuốc lá vô số = thoải mái chút chút để làm việc tốt hơn Cố lên thôi
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cà fê đắng ta bỏ đường cho ngọt
    Tình bạn đắng ta biết bỏ gì đây?
    Bỏ gì thì bỏ, xin đừng bỏ nhau !

  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người cafe
    Bữa nay Thỏ uống bạc sửu
  8. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật mệt ! Cafe hội An gì mà tệ quá !
    Ly cafe sữa mà giống ly sữa cafe thì đúng hơn ! ko có nước lọc nữa chứ. CHán
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cả đời uống có một lần, cà phê trung nguyên. Hic ... say gần chit.
    Nhưng lang thang vô đây thấy quán của em Thỏ mình ghé chơi.
    Thỏ ui, bữa nay chị lại nướng khoai bằng lò, lại cháy nữa rùi Chắc không bao giờ dám thử lại lần nữa
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế nài say là phải rùi ha nói chung cà fê thì cứ phải hỏi iem

Chia sẻ trang này