1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_xeng, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình

    [​IMG]
    Sao dạo này mình cứ thích ngồi cafe 1 mình.
    1 mình 1 cốc cafe đá, vài điếu thuốc, không còn gì bằng.
    Buồn thì không biết là buòn chuyện gì, bao nhiêu chuyện nghĩ chuyện gì cũng không vui nhưng không chuyện gì đến nỗi buồn. vậy mà cứ thích ngồi cafe 1 mình. Lạ thật

    Sáng nay đang ngồi rít 1 điếu Jet thì lão trưởng phòng chạy qua cũng nhảy vào uống cùng, chỉ muốn té nhanh mà ko dám............................ kú
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cũng vừa cafe 1 mình về xong. Đôi lúc cũng nên ngồi 1 mình để bản thân mình có dịp "đứng từ xa nhìn lại" xem thực sự bản thân mình đang ở đâu!
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    tối qua mình cũng cafe một mình... lên quán cao ngất trời... một mình một góc ngồi nhìn xa xăm... cảm thấy nhẹ nhõm hơn ngồi nhà....
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì "một mình " cũng xấu :D
    Cafe một mình cũng thế ^^. Những lúc cần suy nghĩ, hay muốn tách khỏi cái cuộc sống sôi động hiện tại thì đây là giải pháp tốt nhất.....đôi khi nó mang lại rất nhiều điều quý báu mà nếu bt ta không nhận ra được....Ngẫm lại...chưa một lần...cafe một mình....
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đợt này chẳng có thời gian mà đi cafe, toàn phải đi uống rượu . Thèm cafe sáng quá ................
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhớ lại ngày xưa nhiều lần cafe một mình quán tròn, mê "Giọt đắng" nhất trong cái album đầu tiên ấy.
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình...thường xuyên
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa .. cũng hay cafe ...nhưng chẳng hiểu từ bao giờ .. sợ cái vị đắng ..của đen đá, cái vị nhờ nhợ của nâu đá .. sợ cả mùi của cà phê .. nồng nàn ngây ngất ...
    Cà phê ... 1 mình
    Tội tình
    1 mình
    Nhớ, thiếu, vắng
    Ngẫm , nghĩ
    Sầu ...
    Hâm ...........
  9. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hix.. Hn cũng vừa cf 1m, ngồi ngẫm nghĩ mọi chuyện đã qua. Công việc, tình cảm, gia đình, bạn bè... Lâu lắm rồi mới quay lại thói quen cf 1m, cảm giác thật thoải mái
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Những buổi chiều thứ 7 chui vào góc quán, 1 cốc nâu đá, bật nhạc nhè nhẹ... Mỉm cười với những điều mình đang làm. Đấy có phải là thưởng thức cuộc sống?

Chia sẻ trang này