1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_xeng, 06/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thích trà đá 1 mình
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thế nào khi cảm thấy hận 1 người? khi mà người đó là người thân của mình? Thậm chí, chính là Cha của mình?
    Thật khốn nạn khi mà sống đến tuổi này rồi thì tự nhiên phát hiện ra người mà bấy lâu nay mình vẫn gọi tiếng Cha là người mà mình căm hận đến tận xương tuỷ.
    Nghĩ có buồn không cơ chứ? đâu có, đâu có buồn đâu, buồn thì mình đã khóc, nhưng mình đâu có khóc. Không khóc không phải vì là 1 người đàn ông, mà không khóc vì mình đâu có cảm thấy buồn ..... chỉ cảm thấy hận mà thôi.
    Giõ giàng ông ta vẫn sống sờ sờ ra đó, vậy mà hôm nay khi người ta hỏi thì phải cay đắng mà nói "Mình không có Bố"
    Đời đúng là khốn nạn thật.
  3. giacmoxue

    giacmoxue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh thang_xeng đừng buồn. Dù sao cũng là bố. Nếu không hợp nhau thì tránh đi một thời gian. Bố mình thì không nên nói là hận.
    Có thể bố có lỗi nhưng vẫn là người sinh ra mình. Có lẽ nên tạm tránh mặt là tốt nhất.
    Dù sao mình cũng có người để gọi là bố
    Rảnh qua gameshow chơi vài ván đi
  4. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thík ăn kem 1 mình....cafe thì uống 1 mình nhưng ở nhà có dc tính hông .
    P/S : Có thể và cho dù thế nào thì người đó là người sinh ra bạn ....vẫn gọi bằng ba ....vì nếu không có người đó bạn cũng ko có mặt ở đây....nếu tha thứ dc hãy tha thứ ..còn không hãy chọn cách ít tiếp xúc ít gần gũi ......
  5. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đời oái oăm thật
    như trong phim
    trời mưa quá
    muốn ra làm một cốc đen
    có ai đó sms mình ra cafe, bảo đang cafe một mình, lại nhớ đến topic này
    thì đi
  6. thangxeng

    thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    Oài, 8h mới ngủ dậy, đêm qua 11h chạy ra ngoài kiếm gì ăn cho đỡ đói, ai ngờ xe hư, dẫn bộ về nhà oải hết cả người
  7. thangxeng

    thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái nick này nhìn quen quen ta, không biết có phải người quen không ta?
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    VÂng! Quen anh ỏĂ
    Anh có chat vỏằ>i em vài lỏĐn. Có gỏằi 'iỏằ?n thoỏĂi rỏằĐ em 'i cafe nhặng cuỏằ'i cạng lỏĂi không 'i.
    Em là giacmoxua xinh 'ỏạp
    Anh thangxeng dỏĂo nơ nhiỏằu tÂm sỏằ quĂ. Em luôn mong hỏĂnh phúc và niỏằm vui sỏẵ 'ỏn vỏằ>i anh. Hỏằ< hỏằ<
    DỏĂo nơ ưt thỏƠy anh thangxeng 'i spam nhỏằ?. Hỏằ< hỏằ<. Anh thangxeng bỏằ nghỏằ òi à
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi đâu anh nhé Gặp khó khăn nhưng vẫn phải cố bình tĩnh và tỏ ra lạc quan thì ta sẽ thấy khó khăn đó chỉ như 1 bài học trong cuộc sống làm người và anh sẽ có nhiều kinh nghiệm trong cụôc sống hơn
    Chúc anh thangxeng trở lại vui tươi như ngày xưa em đã thấy
  10. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạ thật, cảm giác lành lạnh nữa.Thích cafe một mình, thích một mình nữa.
    hi vọng đà phát triển của cái "cafe một mình" này không quá nhanh để còn kịp cảm nhận, kịp thấm....

Chia sẻ trang này