1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_xeng, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình thì còn gì bằng, em CN tuần nào cũng cafe một mình, một mình một góc, đọc sách rồi nghĩ bâng quơ. Thỏai mái nhiều, giải thoát mình khỏi nhiều sự bon chen. Thật sự!
  2. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn uống quán nào thế? Tối nay tớ cũng cà phê một mình đây, nhưng chắc phải xách cái laptop đi, ko thì chả biết nhìn gì.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng thì cafe một mình còn thấy có cái để mà nhìn nhận,chứ cafe một mình hoài sao được
  4. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa như thế này ngồi trong quán uống cafe ngắm đường phố thật là thú vị , nhưng nếu ngồi uống 1 mình thì buồn quá , tĩnh lặng quá . .......
  5. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi hok cafe một mình
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Lại một đêm nữa, đêm thứ tư rồi, không sao chợp mắt được vì mưa đành lặng lẽ một mình với ly cà phê. Biết bao giờ nó mới có được một đêm trọn vẹn khi trời mưa đây. Giờ chả còn ai thức cùng nó nữa, cuộc sống đủ bận rộn lắm rồi mà. Biết vậy mà sao vẫn cay cay nơi sống mũi, lại nhớ ai đó đã nói sẽ thức cùng mình những khi trời mưa...
    [​IMG]
  7. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ca fe 1 mình các bạn nhé.
    Chả có ai đi cùng ca fe cả.
    Vì trời mưa quá ý mà.
    Tâm sự thế thôi. Chứ giờ mình phải đi ngủ đây.
    Sáng ồi kìa...
  8. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay café một mình,
    "Hà Nội" chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
    Em ơi, em ơi...!
    Sáng nay nghe mưa quanh mình,
    trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ,
    rớt trên cuộc tình mong manh...
  9. ambinhya

    ambinhya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cà fê 2 mình nhưng mà thà đi ...1 mình còn hơn
  10. thangxeng

    thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    Là cô bé thật hả? nhìn thì đoán ra rồi nhưng ko dám chắc nên hỏi cho chắc.
    Anh dạo này ngay cả lên ttvn cũng ít chứ nói gì đến spam.
    Mà em ra trường đi làm chưa nhỉ? đang ở đâu? nếu còn ở CT thì anh mời em đi đền chầu cafe lần trước
    Dạo này ngồi uống 1 mình nhiều lắm rùi. hẹ

Chia sẻ trang này