1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_xeng, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Em ra trường rùi. Mới ra thui. Tháng 9 mới lấy bằng. Đang ở Long An.
    Mai có thể em đi Cần Thơ để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp. Mà em đi với mẹ em rùi về liền. Hị hị.
    Thui ráng đi anh thangxeng. Nhưng cô gái Cần Thơ cũng rất xinh đẹp. Rùi anh cũng sẽ tìm được một cô để uống cafe chung và sẽ không cafe một mình hoài nữa.
    Mong là mai mốt có dịp gặp anh
  2. thangxeng

    thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh bạn ạ, tha thứ cho 1 người nhiều khi rất dễ, nhưng cũng vô cùng khó.
    Và ko phải cha mẹ nào có công sinh ra con cũng là người có công nuôi dưỡng con.
    Cảm ơn bạn vì những lời chia sẻ.
  3. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày về nhà tới giờ, mình chưa đi uống cafe 1 mình bao giờ, mà có lẽ đúng hơn là chẳng có dịp nào. Không có nó - đứa bạn thân thiết nhất, đồng cảm nhất của mình nên chẳng có cảm hứng nữa.
    Nhớ khi còn ở 1 mình trên trường, lần đầu tiên đi uống cafe 1 mình vào lúc 10h30, cả quán đó có mỗi mình mình là ngồi đó. Dần dần tự nhiên quen thói đi 1 mình, chẳng cả rủ ai nữa,bị trách nhiều lần chẳng rút kinh nghiệm.
    Nhớ quá! Cứ ở bên bố mẹ, chẳng có cảm hứng mà đi uống cafe 1 mình nữa. Lạ thật. Đôi khi cũng thèm được thế, cứ như mình đang tự do ấy.
  4. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi chưa uống 1 giọt ca fe cho dù ngày xưa 1 ngày có thể làm đến 4 gói
  5. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có em này đang Cafe 1 mình nè các bác
  6. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1m!
    Uh mình thích lang thang một mình dọc các con đường nhiều cây, nhiều đèn ở HN vào buổi đêm ý! Ah cả mùi hoa sữa nữa..Đi dạy thêm về là bắt đầu phóng xe lang thang. Thi thoảng cuũng cafe 1m. Bạn bè bảo hâm ! Kệ! Quen rồi. Thích nhất là ngồi đc chỗ nào thoáng, thông với ngoài trời, nhìn ra đc ra ngoài....Ngắm trời đất, xe cộ ..linh tinh...
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay cafe 1 mình và bây giờ cũng vậy, 1 mình ngoài ban công, chờ sao băng mãi ko thấy ----> ko ngủ được luôn
  8. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hihi đêm wa tớ cũng chờ Saobăng nhưng thức đến 1h thì lăn ra ngủ mất tích... 5h sáng tỉnh dỵa tiếc ngẩn tiếc ngơ! Phí mất cơ hội xin một điều ước rồi!!!
  9. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ấy giống tớ thế. Tớ thích HN đêm. thích đi lang thang HN đêm, dù là 1 mình cũng chẳng sao. Đôi khi muộn lắm rồi tớ còn vác xe đạp, đạp lòng vòng chán chê.
    Ngồi cafe 1 mình thì thích những nơi yên tĩnh, thoáng đãng, hoặc đôi khi có 1 chút nhạc cũng tốt. Tớ thích và hay ngồi gần hồ Tây, ngồi đó thấy thoải mái, mắt được thông mọi hướng và nhẹ nhõm lắm.
    Bây giờ về HD làm việc, chẳng có thời gian đi cafe như trước, cũng chẳng hiểu sao ko có hứng thú nữa. Có lúc thèm mà chẳng đi được.
  10. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhớ Hà Nội quá xa HN gần 3 năm nay, thấy mọi người đa số ở HN, nói chuyện HN, nhớ muốn chết.

Chia sẻ trang này