1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_xeng, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vẫn thế ... vẫn ồn ào, bụi bặm, vẫn tắc đường ...

  2. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ngồi uống cafe ở hà nội thì chắc là được thêm cả vitamin bụi nếu ngồi quán nào kê bàn ở vỉa hè !

  3. thangxeng

    thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    HN giờ dẹp hết quán vỉa hè rồi còn đâu nữa bác.
    Nhưng mà ngồi vỉa hè nó mới khoái
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Berlin trời đột ngột rét còn có 14 độ và mưa rả rích suốt cả ngày. Thế là mình bị ốm. Nằm nhà một mình, ngoài trời mưa rơi, uống cà phê và tự nhiên thấy nhớ nhà. Cứ những lúc thế này lại thấy nhớ nhà. Nhớ Hà Nội nữa, thèm đi lang thang, thèm sự ấm áp nóng bức cũng được, chứ rét mướt khổ sở thế này sao mệt mỏi quá. Thôi dù sao cũng còn có hơn tháng nữa thôi.
    Lúc về lại quay quắt nhớ Berlin í chứ. Nhưng đúng là bây giờ thấy hơi cô đơn
  5. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thấy cà fe mà cồn cào ruột gan
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một mình, và ko cafe, có đc ko?
    Mình thik lang thang, thik ngồi trước những gợn sóng, trong làn gió mát; và chống cằm miên man...
    Mình chẳng biết mình đang nghĩ j nữa... RẤt nhiều, mà cũng có thể nói là chẳng có j cả...
    Dù j thì cũng là một mình...
    Muốn có 1 ng` ở bên, chỉ là ngồi cạnh thôi, và im lặng, để thấy mình ko cô đơn...
  7. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ cũng vậy. Đôi khi thích 1m, đôi khi lại rất muốn có ai đó bên cạnh, chỉ là ngồi im, ko noi j cũng đcc, để đủ biết mình ko cô độc...
  8. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này, nếu còn ở HN, chắc là mình sẽ lang thang quanh hồ Gươm, hoặc sẽ ngồi 1 góc nào đó của quán cafe quen thuộc... Tâm trạng sẽ ko còn căng thẳng, mệt mỏi nữa, nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Về nhà, chẳng tìm được nơi nào yên tĩnh để có thể ngồi 1 mình ngẫm nghĩ hoặc thả lỏng, để lòng trống rỗng..
    Ở nhà bình yên đấy, có bố, có mẹ, nhưng ko thể nào có những khoảng không như thế đc, sẽ khác. Mà nếu thế thì sẽ làm cho bố mẹ để ý và lo lắng.
    Thèm 1 cốc cafe Cổ Ngư, thèm được ngắm hồ Tây về đêm...
    Nhớ bạn thân yêu, nhớ chồng iu quý, nhớ HN...
  9. CMT8545

    CMT8545 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vừa trốn đi cafe 1 mình xong, cafe cóc , ngồi bắt chuyện vu vơ với người xung quanh.
  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    AI cafe ko? Im lặng
    Cafe ko anh? Ko .. anh bận
    Cafe ko kưng? Ko .. có hẹn rồi
    Cafe ko em? Ko ... nắng lắm, ngại
    Cafe ... 1 mình nhé ...
    Chẳng có gì ... chỉ là thói quen ngồi dựa lưng vào ghế ... ko gọi cafe mà chỉ là .. sữa chua đánh đá có cafe ....
    Chẳng có gì .. chỉ là .. cảm giác thích ngửi hương cafe từ bàn bên cạnh và nhâm nhi ... những giọt nước mát lạnh của sữa chua đánh đá .. chút vị cafe
    Chẳng có gì .. chỉ là ... thói quen .. đứng ngoài mọi sự việc ... VÀ cười...
    Chỉ là ... 1 góc lặng mình bên cuộc sống.
    Chẳng có gì cả ....
    Cafe 1 mình mà ...

Chia sẻ trang này