1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_xeng, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, cf 1m, ngồi ngắm mọi người chuyện trò ăn uống, thấy cs còn thật nhiều điều thú vị. Vậy mà mình thì vẫn cứ đâm đầu vào những chuyện không đâu
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay tòan cafe một mình _ cũng như lâu nay vẫn đối diện một mình với những vấn đề của cuộc sống cũng như tình cảm _ một mình cũng khá là thú vị
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    tối qua cafe 1 mình vì .... nhà mất điện
    Lâu rồi ko cafe 1 mình , anh cũng hok thick mình ngồi 1 mình .... nhưng hum qua lần đầu tiên vui mà cafe 1 mình .....
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình thấy thật nhẹ nhõm _ Thu Hà Nội lan tỏa những hơi thở cuối cùng chuẩn bị khóac lên mình bộ áo mùa đông ...........Yêu Hà Nội lắm
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CAFÉ, EM.
    Cà fe một mình buồn quá đi thôi.
    Thêm em nữa, mình thành có đôi.
    Đôi chiếc cốc, đôi chiếc thìa, cùng...quậy
    Cà fe hổng còn đắng tê môi.
    Cà fe một mình, lạnh quá đi thôi
    Quán đông thế, sao một mình anh, vắng
    Ngày đi đâu, cốc cafe không nắng
    Báo hại đêm, đặc quánh cafe đen.
    Cafe một mình, nhớ quá đi thôi.
    Trốn tận đáy, mắt em ngồi trong cốc.
    Đen nhanh nhánh, màu đêm cô độc
    Anh thức trọn đời với cafe, em.
    Cafe một mình...ngộ quá đi thôi
    Ngồi mem mém chừa phần, nguyên một chỗ
    Vái trời phật ngoài kia mưa đổ
    Đêm ùa vào thế chỗ cafe, em.
    Cafe một mình nỗi nhớ chưa quen
    Nên ngây ngất say say tỉnh tỉnh
    Thiếu một chút, nụ đường lém lĩnh
    Dôi ít nhiều đắng ngắt cafe, em.
    ( 15/15/08 _ lehuongnhu )
  6. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    caffe đắng lắm. Một mình thì lại thấy rất nhẹ nhàng. 20-10 thật nhẹ nhàng. Cảm ơn chính bản thân tôi.
  7. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 và cafe một mình, cái cảm giác khoan khoái bên cốc cafe chẳng thể gạt đi nỗi cô đơn đến tận cùng. Ai bảo đàn ông không khóc bao giờ, chỉ là đàn ông rất giỏi che dấu cảm xúc!
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi, chẳng ai thích rơi nước mắt trước mọi người cả, vì chẳng ai hiểu được, cảm xúc không dễ dàng thể hiện một cách tuỳ tiện đc.
    Cái tôi của con người rất lớn.
  9. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    20 - 10 Ngồi 1 mình trong góc tối .. ngắm nhìn những người yêu nhau trao nhau những nụ hôn, những bông hoa và những cái ôm ...
    20-10 ngồi 1 mình trong quán cà phê .. góc tối .. nhắn tin cho 1 số người ... Tất cả đều từ chối " Có hẹn rồi " ... gồm cả anh ...
    20 - 10 .. ngồi một mình nhâm nhi những giọt cà phê đắng ngắt ... nghẹn cổ ... chợt thấy ngọt ngào ...
    Thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn với suy nghĩ : ĐÓNG CỬA TRÁI TIM. KHÔNG CẦN AI ....
    20 - 10 với nụ cười nhẹ nhàng nhất ....
    Xa anh, xa tất cả những thằng đàn ông dù tốt , dù xấu ...
    Không bận tâm đến ai hết ...
    Được ko nhỉ?
    12h trôi qua ko nhắn tin cho anh, ko onl để anh nhìn thấy ... 12h trôi qua .. điện thoại để trong tình trạng ... tắt máy ..
    Nhẹ nhàng ...
  10. demdong01

    demdong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h ngồi cafe 1 mình , thấy trống vắng và cô đơn lắm nhưng chắc sẽ có lúc mình cũng cafe 1 mình

Chia sẻ trang này