1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe buổi sáng !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cafe buổi sáng !

    Đã lâu rồi, không còn được uống cafe buổi sáng. Chẳng phải ta có đói nghèo để bỏ mất cái thú này, cũng chả phải rằng thì là ta ngủ dậy muộn, hộc tốc với công việc hay không còn có những cạ cứng ngồi nhâm nhi mà cafe ở Hạ Long chưa chỗ nào uống hợp!! Chắc tại ta thích lang thang nhưng ngại những chỗ chợ búa, những chỗ buôn bán ì sèo hay tại ta ngại nhâm nhi một mình.. chắc vậy.
    Sáng nay cũng như những buổi sáng nào đó khác, ta lại dậy muộn, lại tức tốc đi làm và lại quên mất bữa sáng... cũng may trốn được một lúc, đành ra ngoài tìm gì đó vào bụng. Quán gần chợ, đông có cả những bà, những cô hàng chợ, những anh xe ôm, hay những anh cổ khoắc vội vái cavàt như mình, ăn được bát bún "10 cẩm" no, ngon ? NO
    Cách đó không xa, Cafe QUỐC BẢO, cũng đông người cũng ì sèo, cũng quần ga áo lính, cũng mũ cối và cavat, nhưng mùi, cái mùi thực sự quyến rũ.. có đủ Môca Braxin, Cathie thượng hạng, hay là loại Buôn Mê Thuột thường thấy, cô chủ quán giọng Nam, lạ. Cafe được trưng bày và xay tại chỗ, uống tại bàn, thấy cũng ít nơi ở Hạ Long này làm thế được.
    Một màu đá, một cigarette và lại hưởng cái thú xưa dù chẳng còn cạ nào để mà bình phẩm ....



    Hương Soái !
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ông bạn giống tôi lắm,tôi cũng ở trong HLC nè,tôi khoái nhất là buổi sáng ngồi uống cafe,nhưng ở hà nội thì có nhiều quán "ruột",về dưới này cũng nhiều quán quen,nhưng uống chán chết,xem ở hạ long có quán nào ngon,thì tôi mời ông đi uống.NICK:sonic_pmt,liên lạc với tôi qua nick này.
    When I Look Into Your Eyes.
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cau_be_vang !!
    Nếu có dịp sẽ uống, và đàm đạo cùng cậu.
    Nhưng dạo này đổ đốn, ngủ muộn, đi làm lại sớm 7 h là Tôi phải tới cơ quan rồi, với lại giờ ít CHAT chít rồi, nếu có dịp liên hệ với Tôi : phone : 0903211340
    hoặc mail : anqn_2k@yahoo.com
    hoặc cho tôi số phone của cậu tôi sẽ gọi OK
    À mà Tối thì rỗi cả buổi, Tôi có thể tiếp cậu nhiệt tình, kể cả nhậu cũng vô tư luôn.
    Tôi hiện ở Bến Đoan, làm tại Ngân Hàng Ngoại thương, chỗ cột đồng hồ.
    pm: cho Tôi vài thông tin về cậu nhé.
    Hương Soái !
  4. Hai_Nguyen_new

    Hai_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2001
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, tôi ở HN nhưng htường xuyên ctác tại QN, ai hay vào HM hay Disco 2k đều biết tôi cả
    Nhưng cafe thì thấy cuối đường thương mại uống cũng khá đấy chứ
    hainguyen@gmx.net
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cafe Thụ ở chỗ Lán bè, đối diện là công viên nhìn ra biển ấy. Ở giữa đoạn bệnh viện và cột đồng hồ. Híc, đấy là của gần 4 năm trước, bây giờ còn hay ko cũng ko biết. Ngày xưa đi học cấp 1, 2 qua đó, thơm điếc mũi vì mùi cafe rang. Bánh bao nóng nữa chứ.
    Ngày xưa nghiện cafe nặng, từ hồi đi, cafe khác ko đậm nữa, uống nhạt và chua, ko thích. Ghét cafe rồi. Bây giờ uống nước lọc cho sạch ruột, cafe làm gì.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    quán cafe Hương Dung ở Phố Mới cũng được, không thì quán Duy Liên ở Phô xa, rồi quán Darling ở kênh liêm,. và một quán bar mới tinh ở gần bến phà Angel Kiss.
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  7. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hay đấy,hiện nay tôi đang thực tập ở dưới này(mà ông đã đi làm rồi,chắc hơn tuổi tôi,gọi là anh nhé,ok).nhà tui ở lán bè,dt 0912043993,nhà riêng 829420,tên THANH,tui cũng có mấy người bạn làm ngân hàng,nhưng bên công thương,rảnh thì đi uống nha.
    When I Look Into Your Eyes.
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Cũng lâu rồi mình k có cái cảm giác ấy .Ngồi bên vỉa hè quán cafe nhỏ cuối Hàng nón . Đúng chỗ của mình cơ, đến thấy chỗ quen thuộc ấy có nguời ngồi thì quay xe đi hậm hực vì đến muộn.
    Góc quán ấy ngồi nhìn ra 1 góc phố của Hn . sao mà bình yên , thấy mình thư thái và hạnh phúc, đôi khi lại thấy vui với cảm giác 1 mình. Có buổi sáng thức dậy , vội vàng phóng xe đi học mà thấy sao mà tiếc ,mà ghen tị với ai kia ngồi CHỖ CỦA MÌNH.
    Nhiều lúc tự nhiên nghĩ đến chuyện sẽ về HL làm việc thấy giật mình , yêu HL đến thế nhg sao gắn bó với HN quá, gắn bó với từng góc phố tự nhận là của mình rồi tự hỏi k biết về HL có chỗ nào phù hợp cho mình uống cafe mỗi sáng???
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ở HL có một quán cafe cũng hay lắm, tên là Xương Rồng, ở Bạch Đằng, khu Cây Tháp cũ đấy, buổi tối thì có ca nhạc do cây nhà lá vườn trình bầy, ai thích ai thì lên hát
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em đi uống với nhé !Em rất hay đi uống cà phê ,đi với bạn bè ít hơn là đi một mình !Ở đâu em cũng chọn cho mình một quán quen nho nhỏ nào đó , chủ yếu là khách quen ,không có dân sành điệu hay vào (như mấy cái Nỗi nhớ gì gì đó ), không có âm nhạc vuờn (như cái Sơn ca trong cột 8 hồi trước chẳng hạn )Nó thoáng đãng ,nhìn ra đường và tất nhiên cà phê cũng rất ngon .Thế là đủ để em ngồi đó cả buổi tối và chả nói chả rằng gì cả !!!
    Các bác nhớ nhá ,em rất vui khi được cùng các anh đi cà phê và chỉ giáo cho em còn bé này vài điều !

Chia sẻ trang này