1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe buổi sáng !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy à hay thía . Nhưng mà em không biết hát chỉ biêt uống

    Con xin người.​
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ thích ngồi quán cafe nào quá đông, hay nói đúng hơn là tôi muốn được thưởng thức và cảm nhận cảm giác tinh khiết của buổi sáng, để yêu cuộc sống hơn ,để thấy mình còn có nhiều việc để làm , để tìm thấy trong mình một nguời đúng như mình vẫn thế , k phải cố gắng làm vừa lòng ai , k phải mệt mỏi suy nghĩ về mọi việc .............
    đây là khi mình cảm thấy thoải mái nhất , được thật là mình nhất
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chỉ cần một quán yên tĩnh bên một tách cà fê .Và hình như cũng khôg nhất thiết là cà fê buổi sáng . Cà fê nhiều người hay uống về đêm khi mất ngủ vì những chuyện không vui <mà không cần uống thì cũng đã mất ngủ rồi >
    Có những lúc chẳng cần ra quán ,chỉ cần ở nhà làm một fin cafe đen ,không biết mọi người như thế nào nhưng tôi chỉ thích uống không đường không đá ...nothing.Mang cốc cafe bốc khói lên nóc nhà ngồi vừa hưởng gió trời vừa ngắm sao vừa nhấm nháp thế là nhất . <nhiều khi cũng quen miệng hát nghêu ngao >
    Có lẽ mình lợi thế hơn nhiều người vì uống cafe buổi tối mà không bị mất ngủ .có lẽ là thói quen từ những ngày ôn thi đến tận bây giờ .
    Nhiều người uống cafe không fải để thưởng thức mà là để tìm nơi trút buồn fiền .Có người uống đến 7 cốc cafe để đến bây giờ không dám ngửi cả mùi ấy nữa...
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm, chạy thể dục buổi sáng, ngắm vài em xinh sắn, qua lại, vài cặp dùi đẹp, vài cái cưới tươi, cũng đủ để no cả một buổi.. rồi thì ăn sáng, cà fé - nhâm nhi, thưởng.
    Dốc sức với công việc tới trưa quên cả cái dạ dày đang kêu gào, qua quýt, lại đi làm, lại cống hiến, lại tất bật với những bức xúc mà đôi khi chỉ mình biết, Tớ - những người trẻ đôi khi không dấu diếm ý chí của mình, muốn vượt mặt kẻ khác, không bao giờ than vãn cái khó, cái bức xúc của người trẻ. Muốn, và đi tìm sự giàu có, luôn đặt ra câu hỏi phải làm gì ?? làm như thế nào ?? bước tiếp theo ra sao ?? .... lại hết giờ làm việc nhà nước, tự ý làm thêm giờ - ai trả lương ?? lương tâm, bức xúc nghề nghiệp ?? Tối rồi đi kiếm gì vào bụng thôi... mai tính tiếp, có lẽ rồi sáng mai lại dậy muộn, lại vù đến cơ quan, lại quên một số thứ, cau bẳn - đôi khi bị ức chế người ta không giữ được chính mình.
    Dù sao cũng cố đặp cho mình một kế hoạch hợp lý, để cống hiến để có những phút thư thái bên ly ca fe, để còn giữ được cái cảm khi gặp những nụ cười - Ngay mai nhé, cafe nhé !!!!!!
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    cafe không fải là thứ dễ uống nhưng ai đã uống được thì có thể sẽ "nghiện" . Chỉ cần một thằng bạn thân ,một chút rỗi rãi thế là ta tìm đến với cafe . cafe giúp ta có thêm time để lắng nghe mọi người nói ,để hiểu bạn của ta hơn . Cafe cũng là cái cớ để người ta đi chơi . Gần đây nghe lại bài hát quảng cáo Nest cafe thấy thật đúng < mặc dù có cho mình cũng không bao giờ uống loại cafe đó > Cafe khởi đầu ngày mới và bắt đầu những cuộc hẹn ...
  6. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ chỉ biết uống Sữa café thui. Thơm mùi café nhưng mừ phải ngọt đậm vị sữa . Tệ không!
    Hồi xưa còn là SV, đến lúc học thi toàn vác Con Ó ra xài, xài 2, 3 gói xong lăn quay ra ngủ thẳng cẳng, sáng còn dậy muộn cong đuôi chạy đi thi không kịp cả mua giấy thi ấy chứ, hì hì

    ------------------------------
    Lazycat
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nghĩ đến thôi sao mà sợ , thật sự k chỉ buồn , mà là tiếc nuối......... đã xác định về HL . nhg chỉ nghĩ về đến nhà là k đuợc cafe, k đuợc 1 mình mỗi sáng ......là thấy nản.
    Ôi sao gắn bó đến thế ! K biết sẽ phải làm gì nữa đây . ! đứa con gái 2-3 tách cafe/ ngày mà bây giờ chịu k có thì sao sống nổi đây
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. His-mother

    His-mother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc và ngẫm thấy thú vị biết bao. Đó không phải là ta phải uống cafe ở đâu mà ta uống bằng cảm giác gì. Mọi người giới thiệu các quán à. ....
    Cuộc sống vẫn là một dòng chảy mà, ta cũng đang hoà mình vào dòng chảy đó. Nhớ tới mọi người, nhưng ta là ta - Hãy đãnh mất đi những cảm giác trống vắng đó - trở về với thực tại - anh sẽ thấy những gì mình đang tìm kiếm ngay bên cạnh.
    Thân ái! - Anh có biết Mother_LL là ai không em đấy.
    Thế nhá.
    Mother_LL
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh vào một ngày mưa bên tách cafe nghi ngút khói .Không nói gì anh chỉ nhìn em như ngày xưa anh vẫn thường nhìn em .Và rồi anh lại đi .cafe vẫn đầy như trước . Nó đắng nhưng không đắng bằng lòng em bây giờ . Em tập quên số điện thoại của anh để ko gọi cho anh khi em cần .EM sẽ ngồi bên tách cafe để nhớ anh và cũng để tập quên anh .Thời gian - như anh vẫn bảo sẽ chữa lành nhiều vết thương nhưng sao bao lâu rồi mà em vẫn ko quên được anh ? anh có hiểu cho em không anh ? cafe đem anh đến bên em và cũg mang anh đi xa em ..........
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chẳng đuợc uống cafe nữa nhg vẫn giứ thói quen lên Giảng để đùa , để nói chuyện với bạn bè , để đuợc ngồi đó ngắm mọi người qua lại mặc dù chỉ là cafe trứng, chẳng còn nhiều cái vị đắng mà thơm của cafe , nhg cách mình cảm nhận vẫn còn đó .
    Dạo này học sáng, chuyển sang cafe tối . ừ thế cũng đuợc
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này