1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe buổi sáng !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ta và thằng bạn thân lút cút chạy xe lên Năng .Lâu lắm không ngồi uống cafe với nó ! thế là nó lại trượt năm nữa ! Đáng buồn cho một thằng con trai .Nhưng nó ngồi với mình cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra .Nó vẫn thế ! Bắng nhắng làm mình buồn cười .Ở cạnh nó thấy thoải mái và tạm quên đi những bực mình . NHiều người bảo 2 đứa thân nhau quá cứ như người yêu ấy nhỉ ! Nó chỉ cười : ừ , yêu đấy thì sao ? haha ...rồi lại fóng xe đi mất .Nhà nó chuyển hẳn lên Hà Nội thế là những lần về nhà chẳng còn đứa nào lai mình đi ăn sáng .Ngày mai là thứ 7 chẳng có người yêu mà đi chơi lại đi với nó thui ! hhahha
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cà phê đen đặc
    Anh ngồi một mình
    Phố loãng thời gian
    Buổi sáng muốn gọi em
    Nắng vẫn còn mê ngủ
    Buổi sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lẽo chối từ
    Sáng nay ngồi một mình
    Với nỗi buồn xa vắng
    Từng giọt từng giọt đắng
    Anh uống cả lạ quen.
    Ký cọt cái giề ??
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật buồn một mình mình với một li cafe !Lần đầu tiên uống thử cafe sữa thấy nó mới nhạt nhẽo làm sao ! Hình như mình đã quen với vị đắng để rồi cảm thấy tất cả cái ngọt ngào chỉ là giả tạo .Sau cái ngọt đầu môi ấy vẫn là vị đắng tái lòng .Mình có còn là mình không ? Mình là ai trog cuộc đời này. Tại sao bây giờ mình lại bi kịch chính cuộc sống của mình như thế ? Nhìn cái chất sanh sánh và đen đặc này cảm thấy một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên !
  4. Hai_Nguyen_new

    Hai_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2001
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có cảm giác thê nào nếu đã từng 1 mình ngồi trên nóc tầu trên vịnh vào 1 đêm trăng với 1 ly cafe thật đặc, 1 chút xíu sữa và 1 bầu tâm sự...

    Quang Hai
    DT :0.91.238.2500
    Email: hainguyen@gmx.net
    YM: hainguyenvn
    http://www.ttvnol.com/forum/t_188275/?0.9210715

Chia sẻ trang này