1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE...Các loại... Đặc biệt là Đen không đường

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi anhlinhgia81, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đen nóng + 1/2 muỗn đường + 1 miếng chocolate nhỏ -> hấp dẫn
  2. phicongtimmaybay

    phicongtimmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cái món nè hay nè mà bác linh già dạo nỉ kg bán sim viettel nữa à,buôn bán ế ẩm sang đây úp bài cho bác phát
  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hơi "tiếp thị" một chút nhưng bác vào đây có nhiều loại lắm Địa chỉ ở HN thì bác phải chịu khó đi lang thang thôi
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ph%C3%AA
    Cùng nhau xây dựng wikipedia tiếng Việt ​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 08/11/2005
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng :vầng đúng thế đấy ạh,bác giai em cũng kô thích cfé lắm nên là cứ bắt em phải uống ít đikô có sợ nó đen mất ruột
    Ngày xưa cấp 3 thức đêm học thì uống café sữa(con ó) .Sau hết cấp 3 chuyển qua café đen ít đường(1 chút thôi ạh)...dần dần rồi cũng đến cái lúc khỏi đường luôn.
    Cơ mà h thì em lại phải cho thêm một tí đường trở lại cho có chất...đường(là vì sáng ngủ dậy chỉ đủ time cho uống cfé xong là chạy chứ kô có h để ăn đâm thành thử sợ thiếu chất)
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cấp 3 uống cafe để tỉnh ngủ, đêm nằm giả vờ học cho cha mẹ khiếp (thực ra là đọc truyện), cha mẹ thương để cha mẹ cho tiền đi uống cafe thay cho học thêm học nếm.
    Ngày nay lên đại học sắp ra trường vì quá đam mê cafe lại sinh ra cái bệnh mất ngủ. Ấy thế rồi bệnh cũng tự khỏi nhờ vào cafe.
    Lạ quá, bây giờ không uống cafe thì mới mất ngủ đấy.
    Chứ càng uống cafe thì lại càng ngủ tợn, lại lần nữa làm cho cha mẹ khiếp vì nghĩ con mình học hành lao động vất vả nên mệt mỏi hay ngủ.
    Thế là cha mẹ lại cho tiền đi chơi để giải toả căng thẳng, tiền đó lại dành cho cafe với mong muốn ngủ in ít thôi.
    lạ quá, lạ nhỉ, lạ thật.
  6. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    :D, hồi trước ở VN thì tớ cũng chỉ quen đen, nâu ... thôi. Sang đến bên này đi học mấy năm mãi mới quen được vị cafe bên này. Capuccino, Latté etc.. vì lúc đầu thì thấy ôi sao nó nhạt nhẽo thế. Nhưng dần thì cũng thấy nó ngon phết bà con ạ. Nhà mình pha cafe bằng sữa đặc có đường, còn bọn nó chỉ pha với sữa tươi hoặc soya milk thôi. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng uống cũng thích lắm.
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dạo này đi đâu cũng chơi cafe , choáng quá , đi chung với con trai, mình uống đen nó uống ... sinh tố , anh phục vụ bưng ra cũng lộn bên nữa hic hic
  8. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, ở đây có món cafe nè, hôm nay mình mới biết. Cafe đen, không đường là món sở trường của mình, nghiện món này đến nỗi mỗi ngày phải một ly -> nhưng đến khi tàn phai nhan sắc thì mình đành phải cai nghiện, bi giờ thỉnh thoảng mới làm một ly. Hic
    Uống cafe không đường: mới uống thấy đắng khủng khiếp, nhưng nhâm nhi một lúc lại thấy ngọt, vị ngọt rất dễ chịu, khác hẳn vị ngọt ngắt của đường và vị ngọt ngây ngấy của sữa.....
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài ý,nếu mình tự pha cfé ở nhà thì tớ cũng thấy nhạt lắm mà kô thấy ngon nữa,cơ mà nếu đi ra quán ý,nó là cfé hạt được xay trực tiếp ở máy pha luôn thì cứ gọi là perfect
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thật hả ấy?? Tớ thì chưa nhìn thấy tấm gương nào vì cfé mà tàn phai nhan sắc cả nên chưa biết sợ thế cho nên đến h vẫn một ngày ít thì 2 ly,mà nhiều thì 3,4,5 ly cũng cóhic hic
    Ôi lâu lắm rồi kô được uống cfé VN,nhớ quá

Chia sẻ trang này